1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    "Giọt nuoc mat dang cay nhu ruou vay
    Em uong mot minh nghieng nga mot minh say
    Em uong mot minh nhung lam sao co the uong giup cho ai..."
  2. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mệt mỏi, không trách được học sinh, tội mấy em quá nhưng mình vẫn... Công sức bỏ ra...uh thôi mà, đừng xấu thế, cô giáo rồi mà...Ngày mai xa rồi...có còn không em? có còn không em...
    nhớ, thương, yêu...!...
  3. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Thí dụ bây giờ tôi phải đi....
  4. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sau lưng ngày con gái....
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Chán đến mức chả muốn làm gì. Chán cái thằng đồng nghiệp, như dở hơi ấy, không lẽ lại cãi nhau.
    Chỉ muốn chuồn về nhà và ngủ một giấc dài.
  6. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Mong box Trịnh
    Thì xin được thân ái như xưa
    Con đường khi nắng khi mưa vui buồn
    Cũng trách cũng giận đôi điều - đôi người và cả sự không vừa ý về những thiếu sót trong ứng xử hoặc công việc , nhưng miễn là vẫn nhớ tới "Người Đi" sang đời.
    Được nguyenminh720 sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 07/04/2006
  7. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Nóng quá..hic.., trời sao mới vào hè mà đã nóng dữ vậy, hôm qua đã nóng, hôm nay lại càng..., sao không thấy mưa hở trời, toàn thấy nước...mồ hôi ưót sũng cả...mỗi khi ngủ dậy...hic.hic
    " Người ngồi xuống xin mưa đầy.." Em chỉ xin một cơn mưa vào chiều nay thui mà..chứ không ai mà chịu nổi..
    I wake up in the morning, and my summer gone
    Turn on some music to start my day..t
  8. vietdth

    vietdth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ...
    Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi
    Cát bụi góp nên thân nhỏ nhoi
    Nếu còn kiếp sau cũng xin chớ làm kiếp người
    Suốt đời lấy hơn thua làm vui
    ...
  9. nangkhuya79

    nangkhuya79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em đến bên đời hoa vàng một đóa
    một thoáng hương bay bên trời phố hạ
    nào có ai hay ta gặp tình cờ
    nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi
    ....
    Em đã đến bên ta nhẹ nhàng như gió thoảng, lung linh như nắng mai, đen đến cho ta những khoảnh khắc tuyệt diệu có tên gọi là tình yêu. Nhưng là cơn gió, em đã ra đi, hay vì tình yêu ta không đủ lớn để giữ bước chân em ở lại. Đã một năm rồi nhỉ từ ngày ta không còn có nhau, nhưng vẫn "có quên được đâu", thỉnh thoảng đôi dòng offline message, những cuộc điện thoại vu vơ, không đầu không đuôi lại làm lòng ta thầm nhủ
    Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người....
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay có người nói mình sao lại thích thứ nhạc già nua, nghe đau hết cả đầu, khhông chịu nổi nữa... Hic. Tìm được người cùng sở thích ngoài đời sao mà khó thế? Mình thì muốn nghe Trịnh mọi lúc mọi nơi... Nhưng còn mọi người xung quanh...

Chia sẻ trang này