1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6, NT dìu dặt tiếng guita. Tôi ngồi một góc, trầm mặc nghe, tự nhiên thèm một giọng hát. Và có người hát thật. Giọng hát mỏng mảnh, run run, Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng...rồi Để gió cuốn đi...
    Cô bé hát trông nhỏ nhắn, tinh khôi, dịu dàng không chịu nổi. Bảo với cậu bạn đi cùng: trông yêu nhỉ? giọng hát không hẳn hay nhưng run rẩy, dễ làm người ta mủi lòng...Ừ, cậu bạn chỉ ừ thôi. Mà trông yêu thật, mình là con gái còn thấy yêu...
    Tối thứ 2, NT không có tiếng guita, giọng KL lảng bảng trong đủ loại âm thanh quán xá, tiếng cười nói, tiếng ăn uống tí tách. Cô gái hôm nọ không hát, vắt vẻo ở quầy Bar. Áo quần, li cốc sành điệu, cười nói rổn rảng...
    Tự nhiên thấy buồn nhè nhẹ.
    Và rồi lại tự cười. (hâm thật)
  2. vit_xinhdep

    vit_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h em nói với anh là em yêu Trịnh. Có 1 lần biết 1 ng bạn của anh có 1 băng Trịnh mà em đã tìm rất lâu ko thấy, nhờ anh mượn giùm, để rồi nhận lại được câu hỏi: "sao em lại nghe loại nhạc đó". Em chỉ trả lời 1 câu duy nhất: "kệ em, vì em hiểu". Em ko giận anh vì em hiểu anh ko có ý coi thường niềm đam mê của em, anh chỉ ko muốn nghe loại nhạc mà anh nghĩ nó sẽ vận vào cuộc đời em. Anh biết em đã có quá nhiều trăn trở và dằn vặt đối với cuộc đời này, nên anh chỉ muốn em sống với những gì vui tươi nhất. Và điều làm em yêu anh nhiều nhất đó là anh nói tìm băng nhạc đó cho em khi biết ng bạn của anh chưa chắc đã còn giữ...
    Ko thể đến được với nhau thì đã sao anh nhỉ? Trải qua quá nhiều chuyện, kể cả đã phải đối diện giữa sự sống và cái chết, Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau và đã đem đến cho nhau, đó là yêu thương và thấu hiểu. Thế là đủ, phải ko anh? "sống trên đời cần có 1 tấm lòng, để gió cuốn đi ..."
  3. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình, nhớ một điều gì xa xăm...Ai đang ở bên mình lúc này?...Có một người..ừ nhỉ?...Mà sao...Lang thang nữa nhé, mình tự dưng thấy không ổn, rùng mình...Sao lại thế, hôm qua mình cười tươi lắm mà...
    .........................
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!.
  4. Universal_mind

    Universal_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng đó !
    Đợt này box mình buồn nghe !
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội mưa. Trời dịu mát hẳn so với cơn nóng bức của buổi trưa.
    Đang nghe "Dù đi đâu dù xa cách bao lâu, dù gió mây kia đổi hướng thay màu... một thoáng hương tràm cho ta bên nhau", hay quá đi. Tầm này tối hôm qua đang tíu tít ở sân bay. Nhớ anh yêu quá đi. Giá giờ này có anh ở đây, ngồi cãi nhau chí choé rồi cười be bét. Bầu trời thì cao mà cánh đồng thì rộng. Hương tràm bên em mà anh đi đâu... Em vẫn có bóng anh giữa bóng tràm bát ngát. Em vẫn thấy mắt anh trong lá tràm xanh ngát. Em vẫn mang tình anh trong hương tràm xôn xao... Em cũng hi vọng đến tháng 9 lắm anh ạ.
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    http://cbftp.cbrichardellis.com/tools/filex/fileExchange_OK.asp?fileID=211349&vaultToken=4611447811&fileName=Nhac+Tranh+%2D+Hat+cho+mot+nguoi+nam+xuong+08%2D08%2D03%2Erar
    Nhạc của bác Thienthuongdiahaduyngadocton.
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ..........................................
    ...........................................................
    Im lặng nén tiếng thở dài
    Vẳng câu hờn giận với ai đêm này
    Lời thơ ngấm tửu không hay
    Trải ra chiếu để sắp bày nên câu
    Bên này giấy trắng một mầu
    Bên kia sách cũ trang nhàu gáy rơi
    Mình anh đấy, bấy nhiêu thôi
    Rót làm chi nữa, đầy vơi làm gì?
    Em nồng thắm đượm ....bờ mi
    Anh gian díu rượu mỗi khi hận mình ....
    .............
    ...................
    Vòng tay xiết nỗi cô đơn
    Nựng hồn , thôi hãy làm ơn nấc thầm !

  8. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    thơ đấy à
  9. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0

    Từ trong hang đá đi ra
    Hô lên một tiếng rồi ta đi vào !

Chia sẻ trang này