1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lễ Phật Đản, Huế đẹp hơn, lung linh trong những chiếc đèn ***g, lung linh trong những chiếc đèn hao đăng huyền ảo trên sông Hương và...lòng mình chùng hẳn lại...Cái cảm xúc của những lễ hội mang tính tâm linh như thế này làm mình thấy nao nao làm sao ấy. Sáng nay đi học sớm không kịp mua hoa sen...Thấy người ta bán mà mình không kìm được...Hichic...không biết bây giờ có còn không nữa...
    Tối nay mình ra chùa, mình muốn sống không khí của những ngày xưa và thấy lòng mình tịnh lại...Để thấy mình..Hôm nay tôi vui, tôi cười như đứa bé...
    ..............................................
    A Dentiny''''s day will be come again!...
    Được vothuong2612 sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 11/05/2006
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Đường phố nào còn nằm che dấu, cho tôi đi giữa nhân loại đớn đau...
    Không phải chán mà là siêu chán. Không phải buồn mà là cực buồn. Không phải bận mà là siêu bận. Không phải mệt mà là cực mệt. Mọi chuyện đang đến ngưỡng của nó rồi đây, hic
  3. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tự do đến nối cô đơn vô cùng !
  4. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    "Tôi ngửi thấy mùi tiềm thức
    Khi không còn thấy mùi gì
    Nó ứa mùi em thật khẽ
    Cho dù em đã ra đi"
    (NTHL)
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Giòng sông trước kia tôi về
    Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
    Lòng tôi có khi mơ hồ
    Tưởng mình đang là cơn gió
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bực mình thật sự. Người thì mệt, thời tiết thì thất thường bức bối, công việc thì ngổn ngang. Một tuần trong Sài Gòn, bao nhiêu nỗi nhớ và bao nhiêu nỗi buồn đè nát cả tim, giờ không thể và không muốn nói ra ở đây. Ôm một cục tức mà đi về nhà ngủ. Hít một hơi đầy, lầu bầu 12345 để thấy bình tâm hơn.
    Mình gọi điện cho một cô em, ừ, đã từng có lúc coi là em cơ đấy để nhắc nhở. Không tin là vì chuyện tiền nong mà cô ý lại để mất hình ảnh trong mắt mình đến thế. Nhưng cảm giác xấu vẫn còn. Mình không thích chuyện này tý gì. Mong cho nó qua đi rồi mình sẽ không phải nghe cái giọng của cô ý nữa.
    Nhật ký 12345. Dạo này con số gần gũi với mình hơn là câu từ và tình cảm. Cái gì cũng quy thành con số có định lượng hết. Định lượng thì dễ dàng hơn định tính. Định lượng có thể biết mình cần gì, muốn gì, có gì, mất gì, được gì. Còn định tính thì xong rồi cũng chả hiểu nổi đã như thế nào.
    12345. Đi về nhà tắm gội và sẽ ngủ sớm.
  7. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cậu quá đỗi..... Đã hơn 3 tháng rồi phải không? vậy mà tớ nghĩ rằng đã một triệu năm trôi qua kể từ ngày tớ không còn cho phép ý nghĩ của mình hướng về cậu nữa... thế mà không thể được... tớ vẫn nhớ cậu, bởi vì tớ vẫn nghe Trịnh . Giống như ngày xưa, mỗi lần nghe Trịnh tớ nghĩ về cậu , nghĩ về 2 chúng ta...
    Bây giờ tớ lại nghe Trịnh đây...bây giờ tớ nhớ cậu. Không có cậu , không có cả Trịnh nữa, có khi tớ gục ngã mất cậu ạ !
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều ở phòng nét:
    Những người ồn ào là những người đang chát
    Những người lúc lắc là những người nghe phôn
    Người múa hùng hồn là những tay game thủ
    Người ngồi vài phút chắc chỉ check mail
    Người ngồi đăm chiêu chắc đang đọc báo
    Người dáng liên láo chắc xem phim đen
    Người chép chép xem xem chắc tìm thông tin mới
    Riêng tôi một lối.. vào tê tê vi en
    Box Trịnh đầu tiên
  9. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế, Nhạt...và ko thay đổi được!
  10. Haicumeo

    Haicumeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ thật hay
    Cứ tưởng mình đang bay
    Hoá ra chạy như bay
    Tay cầm con dao phay
    Vừa chạy vừa kêu hay,
    ....
    Thơ với chẳng thẩn thế mà cũng pốt lên...

Chia sẻ trang này