1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay dậy sớm trời se lạnh cứ phải đấu tranh tư tưởng đi làm hay đi ra quán đây. Sáng nay dắt xe ra ra khỏi cửa thì lại nghe "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt". Dẫn xe vào nhà ngồi nghe hết bài. Gọi điện thoại cho thằng bạn. 15p nữa có mặt ở Tuấn Ngọc.(TIếc là không vào được Thuỷ Trúc. Nhưng như vậy cũng đủ vui rồi). không chịu đứng lên sau bài TÌnh Sầu thì chắc giờ này cũng chưa tới cty được. Vậy là sáng nay tôi đã chọn một niềm vui - chọn 1 đường đi - đường tới anh em - đường tới bạn bè (gọi là bạn nhậu cũng được).
    AI bảo Blue Monday nào
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ta mà có nhân viên như thế này ta phạt nặng, bắt weekend nào cũng đi làm bù, cắt giảm lương để hắn hết tiền mà cafe cafáo, ngoài ra ở cơ quan chỉ cho phép mở mỗi một bài Vâng trăng đơn côi Ưng Hoàng Phúc, v.v... cho hắn tiệt trò trốn làm đi cafe sáng thứ hai hehe...
    Ta thì sáng nào nắng cũng như mưa, mở mắt dậy làm một ly cafe rồi quáng quàng chạy đến chỗ làm, rồi từ chỗ làm lại mắt nhắm mắt mở chạy đến trường, học hành ca hát ăn uống nhậu nhẹt đến tối mới về. Không cần phải nghĩ xem sáng nay nên đi làmn hay nên đi quán cafe. Sôn có khúc đời có lúc, lúc này đời đang trên mây...
    Cuối ngày đi bộ về qua con dốc có một cây phượng tím, rô`i đến một cây đa, rồi một cây long não, có rất nhiều liễu và rất nhiều thường xuân... tha thẩn đi về mà hát "Chiều một mình qua phố..." Thực ra cũng chẳng còn chiều nữa. Ngày đã tắt nắng từ lâu nhưng nắng khuya đã lên nhợt nhạt qua những tầng lá. Ở nơi này "ngày tháng mười, cười mãi chưa thấy tối" là bởi đến 7h nắng mới bắt đầu tàn phai trên những vạt cỏ ven đường. Đời sống như được cộng thêm một chút, nhiều thêm một chút, thong thả hơn một chút... Có khi hát vu vơ một khúc hát rất buồn, nhưng trong lòng cũng không thực là quá buồn.
    Ngoài kia không còn nắng mềm....
    Lúc viết đến những dòng này là chợt nhớ đến biết bao nhiêu bạn bè cũng như mình ngày nào cũng có một lúc hát vu vơ: Chiều một mình qua phố....
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ta mà có nhân viên như thế này ta phạt nặng, bắt weekend nào cũng đi làm bù, cắt giảm lương để hắn hết tiền mà cafe cafáo, ngoài ra ở cơ quan chỉ cho phép mở mỗi một bài Vâng trăng đơn côi Ưng Hoàng Phúc, v.v... cho hắn tiệt trò trốn làm đi cafe sáng thứ hai hehe...
    Ta thì sáng nào nắng cũng như mưa, mở mắt dậy làm một ly cafe rồi quáng quàng chạy đến chỗ làm, rồi từ chỗ làm lại mắt nhắm mắt mở chạy đến trường, học hành ca hát ăn uống nhậu nhẹt đến tối mới về. Không cần phải nghĩ xem sáng nay nên đi làmn hay nên đi quán cafe. Sôn có khúc đời có lúc, lúc này đời đang trên mây...
    Cuối ngày đi bộ về qua con dốc có một cây phượng tím, rô`i đến một cây đa, rồi một cây long não, có rất nhiều liễu và rất nhiều thường xuân... tha thẩn đi về mà hát "Chiều một mình qua phố..." Thực ra cũng chẳng còn chiều nữa. Ngày đã tắt nắng từ lâu nhưng nắng khuya đã lên nhợt nhạt qua những tầng lá. Ở nơi này "ngày tháng mười, cười mãi chưa thấy tối" là bởi đến 7h nắng mới bắt đầu tàn phai trên những vạt cỏ ven đường. Đời sống như được cộng thêm một chút, nhiều thêm một chút, thong thả hơn một chút... Có khi hát vu vơ một khúc hát rất buồn, nhưng trong lòng cũng không thực là quá buồn.
    Ngoài kia không còn nắng mềm....
    Lúc viết đến những dòng này là chợt nhớ đến biết bao nhiêu bạn bè cũng như mình ngày nào cũng có một lúc hát vu vơ: Chiều một mình qua phố....
  4. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Ừ, chiều nay mình đi học về cũng nghêu ngao Chiều một mình qua phố
    Nhưng trong lòng chẳng cô đơn...
    I''m the way
    I''m the light
    I''m the dark inside the night
    I''m around you...
  5. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Ừ, chiều nay mình đi học về cũng nghêu ngao Chiều một mình qua phố
    Nhưng trong lòng chẳng cô đơn...
    I''m the way
    I''m the light
    I''m the dark inside the night
    I''m around you...
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại chỉ có " Chiều một mình qua phố " Lys nhỉ ?
    Chiều 1 mình qua phố , sáng 1 mình qua phố , đêm cũng lại 1 mình qua phố
    Bây h ở đây , 8h hơn, mặt trời mới lên , 5h chiều, mặt trời đã lặn , 3 cái khoảnh khắc 1 mình trên phố , lúc nào cũng tối và tối , chỉ có tối và cực tối , lạnh và cực lạnh làm cho lạnh càng lạnh hơn , lạnh từ trong ra ngoài , lạnh từ ngoài vào trong ( Tự hỏi ta ở đâu giữa 2 cái lạnh ấy nhỉ )

    "Wishing you were here, to hold me
    Wishing you were here with me again"

  7. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại chỉ có " Chiều một mình qua phố " Lys nhỉ ?
    Chiều 1 mình qua phố , sáng 1 mình qua phố , đêm cũng lại 1 mình qua phố
    Bây h ở đây , 8h hơn, mặt trời mới lên , 5h chiều, mặt trời đã lặn , 3 cái khoảnh khắc 1 mình trên phố , lúc nào cũng tối và tối , chỉ có tối và cực tối , lạnh và cực lạnh làm cho lạnh càng lạnh hơn , lạnh từ trong ra ngoài , lạnh từ ngoài vào trong ( Tự hỏi ta ở đâu giữa 2 cái lạnh ấy nhỉ )

    "Wishing you were here, to hold me
    Wishing you were here with me again"

  8. ImagesAndWords

    ImagesAndWords Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... cuối cùng thì cũng reg đc cái nick mà vào viết nhật ký. Định làm từ lâu rồi mà giờ mới làm, lười thật.
    Trời hôm nay đã lạnh lại còn mưa, đi đến lớp rồi cũng chả buồn vào học. Cứ thấy trống rỗng thế nào ý nhỉ. Ko biết ông Trịnh có bài nào vừa lạnh vừa mưa ko để về còn nghe.
  9. ImagesAndWords

    ImagesAndWords Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... cuối cùng thì cũng reg đc cái nick mà vào viết nhật ký. Định làm từ lâu rồi mà giờ mới làm, lười thật.
    Trời hôm nay đã lạnh lại còn mưa, đi đến lớp rồi cũng chả buồn vào học. Cứ thấy trống rỗng thế nào ý nhỉ. Ko biết ông Trịnh có bài nào vừa lạnh vừa mưa ko để về còn nghe.
  10. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua...[/blue] Mưa, có mưa mùa hạ, mưa mùa đông, mưa mùa thu, và mưa mùa xuân. Mùa hạ, những cơn gió lốc thổi nghiêng cả buổi chiều. Những cơn giông đột ngột ập về giữa lúc dòng người đang hối hả tan giờ làm việc, giữa đêm khuya, khi đang chìm vào giấc ngủ sau một đêm rất oi nồng. Những cơn mưa mùa hạ mạnh mẽ, thẳng thắn, như tiếng khóc, như cái giậm chân giậm tay của một người không biết giấu đi cảm xúc. Những cơn mưa mùa xuân lất phất, ấm áp, những hạt mưa thu mong mảnh như hơi sương nhuộm vào khói trời mênh mang. Mưa mùa đông, buốt giá đôi tay, nhiều khi ủ ê buồn. Có lúc rầm rề, lai rai, làm tăng thêm cái rét cắt da cắt thịt của Bắc Việt.
    Nhiều người nói thích nghe nhạc Trịnh vào lúc trời mưa. Chắc sẽ có ai đó cười khẩy mà bảo: lại dở hơi rồi hay buông một câu cũ rích: "lãng mạn quá nhỉ?". Kể ra cái sở thích ấy cũng có lý của nó. Những lúc ấy chỉ muốn trùm chăn, mở cửa sổ, nếu có thêm bắp ngô hay đĩa khoai luộc thì thật là thích. Đương nhiên là cái thú nghe nhạc lúc mưa thật là hay. Lúc ấy, sẽ thả cho nỗi buồn đi hoang, đi đến tận cùng ngóc ngách của nó và những chân trời của nó. Để Chợt hồn xanh buốt, cho mình xót xa...
    Những người buồn tình, chắc sẽ thấy những câu này nhức nhối lắm:
    [blue]Chiều nay còn mưa, sao em không lại. Nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau ...........Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,Tình réo tình âm thầm,Sầu réo sầu bên bờ... vực sâu.......
    Chẳng biết nữa, lúc này muốn nghe mưa, chẳng có mưa. Chẳng buồn tình,
    Ôi tiếng buồn rơi đều,nhìn lại mình đời đã xanh rêu....

Chia sẻ trang này