1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thơ với thẩn phát sốt ! Chắc người cũng phát sốt
  2. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    ặ bài thặĂ hay thỏ mà mỏằi ngặỏằi lỏĂi chê a` . Mà chỏng biỏt bĂc vothuongca vào box thỏƠy buỏằ"n chĂn lỏm hay sao mà ngó nghiêng ghê nhỏằ? .
    Mà dỏĂo này box " nhỏĂt " hỏn nhỏằ? , box mơnh vỏằ'n không khư êm ỏÊ và ỏƠm cúng mà , dỏĂoc này lỏm topic phỏÊn tặ tặỏằYng wĂ . Nhặ box ncd , thỏƠy cĂi topic "chuyỏằ?n phiỏm hàng ngày" tỏằƠt hàng thôi là 'Ê có vỏằ< lôi lên ngay rỏằ"i ...
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một lầu một nến một thơ....
    Ai người tri kỉ ai chờ đợi ai?
    Một sầu một tửu khôn ngoai...
    Kẻ Nam người Bắc nhớ hoài câu thơ
    Đợi trăng biết đến bao giờ
    Hanh hao từng giọt....ơ hờ nắng khuya
    Hỏi đâu là chốn đi về
    Lặng câm nét chữ câu thề chao nghiêng
    Se se đón một chữ thiền
    Vô thường bởi chính bất nghiêm theo vần
    Đây trà đây Trịnh đây chân...
    Dấu xưa bão tố bao lần chẳng phai
    Chia sầu đối tửu với ai
    Đón trăng, biết có trăng hoài lẻ loi.....

  4. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, cả bọn đi chơi ...Anh cảm nhận được sự ấm áp nơi em ! Dường như anh có cơ hội để cho em thấy anh yêu em ...Nhưng anh vãn chưa làm điều ấy ! Vì sao ? Anh ko hiểu nữa , nhưng chắc chắn là anh yêu em ! .. H ạ !
  5. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi em về, chiều mưa giăng lối...
    ...
    Liệu em đi rồi, biển anh có gọi em về?
  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Lời kết và những suy nghĩ...
    Về thời gian....
    Về cội xưa níu tay nghìn trùng
    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.....
    Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười.
    Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu
    Một ngày tăm tối khép nghìn sớm mai.
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
    Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...
    Hẹn ngày sau sẽ mua vui.
    Ngày đi đêm tới còn chút hao gầy.
    Về cuộc đời...
    Này nhân gian có nghe đời nghiêng
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài
    Nợ lại lần này trong cõi đời nhau.
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
    Có một dòng sông đã qua đời.
    Về kiếp người....
    Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
    Vui buồn hội ngộ trong kiếp con nguời
    Kìa còn biết bao người dìu dắt tới quanh đây.
    Người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia.
    Hãy nhớ người, hãy nhớ người
    Về tình yêu....
    Tình cho nhau môi ấm,
    Không tình.... không vấn vương
    Tình dưới bóng ... ngọt ngào ...
    Ai giết đi tình đang lứa đôi
    Yêu trong nỗi đau tình cờ....
    Nghĩ về thiên nhiên và bốn mùa....
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    Nghe trời gió lộng mà thương.
    Từng đêm nghe gió ru ơ hờ ...
    Địa đàng còn in dấu chân bước quên.
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
    Chìm dưới đất kia hạt cát bao la
    Xin ngủ dưới vòm cây ...
    Rừng xưa đã khép em hãy ra đi
    Biển sóng... biển sóng... đừng xô nhau.
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời... như một lời chia tay
    Về mình và người khác....
    Rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình
    Nhìn lại mình đời đã xanh rêu....
    Ngoài kia ai còn biết tên.
    Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa.
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm
    Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai...
    Một chút buồn....
    Chút buồn phấn hương bay.
    Sầu thôi xuống đầy ...
    Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần.
    Ngậm ngùi vì một ngày mưa bắt đầu ..
    Một chút đau....
    Một vết thương thôi riêng cho một người
    Dựng đời bão lên làm từng vết thương hồn nhiên
    Thiên đường hay hư không....
    Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường.
    Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.
    Ngày nay lận đận là ... giọt hư không
    Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không
  7. unique_bong

    unique_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    NHật ký à......Ngắn thôi à.....
    Hôm nay là 1 ngày trọng đại!
    Thái dương hệ chỉ còn 8 hành tinh thôi....cái vũ trụ cùng sự sống bé nhỏ và hữu hạn này thay đôỉ theo những định nghĩa của con người.....
    Tự hỏi....nếu em định nghĩa được ty trong anh.....thì em có thể thay đổi được anh chứ?.....
    Thèm được nghe anh hát những bài hát ru....."tôi ru em ngủ...1 sớm mùa thu...em đi trong sương mù...gọi cây lá vào mùa...."
    .....................Vâng....mùa thu rồi đấy...anh à....
    Được unique_bong sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 26/08/2006
  8. unique_bong

    unique_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu rồi...mà biết đến bao giờ có chương trình mùa thu của BT đây
    Được unique_bong sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 26/08/2006
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ...... Đến rồi đi...
    Nhớ !
    Người tìm đến với buớc chân âm thầm Mùa Hạ
    Đầu mùa thu rồi .Không nhớ gì .Cuộc tình đến rồi cũng qua
    Nói không nhớ là nhớ vô cùng.
    Mình có một cuộc tình nhỏ .Rồi đôi môi hồng đào quen thuộc cũng xa. Lòng mình càng cố lạnh lùng hơn.Tưởng rằng đã quên là không thể nào quên được.Xem ra thì cũng đã quá xưa cũ cho một triết lí nào đó.Nhiều người đã đọc và may mắn hơn là đươc nghe thứ triết lí đó của TCS.
    Nói chung thì cũng quẩn quanh một chữ Vô Thường...


  10. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nhớ HN quá...mấy tháng rồi chẳng nghe nhạc Trịnh, cũng nhớ nhạc Trịnh quá..

Chia sẻ trang này