1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thu qua đông tới.
    Ta đã già rồi.
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đi đâu loanh quanh, cho đời mỏi mệt.
    Mình cảm thấy vẫn loanh quanh mãi, vẫn chưa tìm ra được một góc bình yên....
  3. tehe83

    tehe83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các pác ơi cho em hỏi với : Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
    đã chết chưa ấy nhỉ ? em nghe thiên hạ đồn đãi ông ấy mới chết
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào box nhạc trịnh. Từ cách đây 2 năm khi còn là một cậu vé học lớp 12. Và bây giờ đã là một sinh viên năm thứ ba rồi. Cảm giác trôi nhanh thật, thời gian cũng vậy không bao giờ chờ đợi con người.
    Mình nghe Khánh Ly hát như thể rút hết những gì tiềm tàng của một con người ra để hát. Và Nhạc Trịnh như là một triết lí sống rất rõ ràng. Mình đến với nhạc Trịnh đơn giản chỉ vậy thôi.
    Công việc bộn bề, học tập căng thẳng, dưòng như trong cái xã hội cuộc sống nhỏ bé của mình rất ít khi có được những giờ phút như thế này. Và bây giờ mình đang ngân nga một câu hát khá quen thuộc của TCS. Nghe buồn nhưng thực sự như là một cái gì đó để mình tự nhận ra và nhìn lại mình vậy.
    Hai năm- một thời gian quá dài. Hai năm-mình đã trưởng thành lên nhiều trong suy nghĩ. 2 năm-mình không còn là Tuấn của thủa nào. 2 nămđủ để mình nhận ra dược nhiều điều hơn từ những ca khúc của NS TCS- để mình thấy rõ hơn những giá trị đó.
    2 năm trước mình đã có 1 tình yêu đẹp. Và cũng 2 năm trước cô ấy đã mất. Thực sự trong 2 năm minhg không có can đảm để đối diện với sự thực. Và 2 năm là một thời gian quá dài đối với mình. Để rồi khi nghe KL hát: "ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về......." mình đã khóc rất nhiều. 2 năm trước là thế đấy. Mình nhớ H rất nhiều. Đến bây giờ mình đã trưởng thành hơn từ những dòng nước mắt. Yêu một người thật là một điều không dễ dàng.
    11 ngày nữa là mình 20 tuổi.
  5. nguyenfom

    nguyenfom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    TEHE hỏi thật hay đùa các pác đấy???
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tặng tháng Mười,
    Mình luôn yêu tháng Mười bằng tình yêu chân thành nhất. Những tháng Mười xưa cũ lúc nào cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng mình.
    Tháng Mười năm nay cũng đặc biệt lắm, bởi, mình tập yêu với một lòng vị tha, và sự chân thành đậm đà hơn nhiều. Không dễ tí nào. Khi những điều không tốt cứ chực trào lên với giới hạn chịu đựng mỏng manh quá đỗi. Khi mà lòng vị tha chưa đủ để cưu mang cả những tệ bạc của người khác, hàng ngày, phiền lòng. Một người bạn nói rằng: Đôi khi có những điều vượt quá khả năng của bản thân, kể cả khả năng chịu đựng, nhưng phải vượt qua thì mọi chuyện về sau mới hanh thông. Và mình tin là mình làm được.
    Tháng Mười, những yêu thương và vỗ về...
    Có những người bạn thật tuyệt vời. Đôi điều giản dị và nhỏ bé, nhưng họ làm mình cảm động nhiều hơn thế. Một lời động viên, một cuộc viếng thăm, một món quà nhỏ... đã mang đến cho mình một góc nhìn khác về cuộc sống. Điều bất ngờ, cả mong đợi và không mong muốn đều ẩn sau đó những nhắn nhủ của cuộc sống.
    Tháng Mười, dành một góc riêng cho bản thân. Cafe và thủ thỉ. Cái góc sân sau nhà đã trở nên thân thiết tự khi nào, mỗi sáng sớm lại được ngồi đấy, hát vu vơ, chờ nắng lên rồi hẵng đi làm. Có những hôm trời rất đẹp, vượt qua cái ngã tư đông nghẽn cuối cùng là tha hồ mà bay nhảy. Nhiều khi trời trong xanh và thênh thang quá, như gọi mời một sự tự do. Mình lắm khi muốn chạy thẳng, ra khỏi thành phố này quá đi mất.
    Tháng Mười, có chút se lạnh thi thoảng vẫn gặp. Lại nhớ chốn xưa. Mãi mãi chẳng thể nào quên được. Mùa thu nơi ấy đẹp lắm. Lúc nào mình cũng có cảm giác nhẹ bẫng và ước được bay bổng mỗi khi nhớ về... Có những ước mơ trẻ con và buồn cười, nhiều khi không dám kể, chỉ để thủ thỉ riêng mình mà thôi.
    Tháng Mười, nhớ những gương mặt thân và quen. Những người bạn và đã từng là bạn. Người đến và ở lại, người đến và ra đi, người đến chỉ để ghi dấu. Ồ, đôi khi, mình cảm giác được sở hữu một gia tài đấy chứ. Trí nhớ giống như một cái kho, lắm lúc lộn xộn đến độ vẫn phải lôi ra sắp xếp và ngắm nghía mỗi khi thong thả.
    Tháng Mười, cũng là một năm đi qua. Thấy yêu thương nhiều hơn tất cả. Xin giữ lấy, và yêu tiếp cho đến tháng Mười.
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 17/10/2006
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tháng Mười, tháng trở nên thật đặc biệt vì nó có 1 ngày thật đặc biệt
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Tháng tốn tiền !
  9. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Gió heo may đã về
    Nghe gió lạnh về đêm
    Đơn côi bàn tay quên lối đưa em về
  10. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tối nay,từ viện bạch mai về muộn 12h đêm ,một mình một xe đi dọc về lôi Trường Chinh ! quái hôm nay mới biết Trường Chinh cũng có hoa sữa,người vắng,phố vắng,chỉ còn lại mùi hoa sữa tan trong gió.Thôi về sớm ngủ thôi!giá như có ai lúc này vừa đi vừa nói chuyện chắc đi xuyên đêm thật! nhớ em quá

Chia sẻ trang này