1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lang thang buồn , cuộc đời như người du ca, mổi tội không biết hát cũng như chơi ghi ta, giá ma ta được như Ông Trịnh thì hay biết mấy , mang chút gì đó tài hoa giúp đời du ca ! Chào cả nhà tớ gia nhập được không ?
  2. khucthuydu3

    khucthuydu3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cũng như nhiều chiều thứ sáu không tên khác, người đi vần tấp nập ồn ào mà sao thấy lòng trống trải, nhẹ tênh thế không biết...
    Nếu bây giờ rời khỏi máy tính, ra đường hòa vào dòng người xô bồ kia cũng không biết mình sẽ đi về đâu nữa. Sao thèm có ai đó rảnh rỗi để có thể ngồi cùng mình lúc này,chỉ là ngồi cùng nhau, yên lặng, nghe Khánh Ly ngân nga "tôi nay ở trọ trần gian..." ừ thì mình cũng chỉ là khách trọ thôi, mãi miết đi về, mãi miết kiếm tìm mà vẫn không biết được cái gì là của riêng mình nữa...
    Thôi thì ta tự cụng với ta một ly cafe cho đỡ thấy cô đơn...
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay, lâu lắm rồi.... chat với songbird21.
    Hỏi thăm chị, chị nói đã lấy chồng, mới có em bé.
    ................
    "Một người quen đã đi lấy chồng, một người thân thôi đã sang sông".
    Tuong Tien Tuu: dạo này em đang lục lại các bài viết cũ của box nhạc Trịnh để làm hợp tuyển
    Tuong Tien Tuu: đọc lại những bài viết, những gương mặt ngày xưa....
    Tuong Tien Tuu: bây giờ khác nhiều quá
    Tuong Tien Tuu: chẳng như ngày xưa
    nhan thanhle: uh
    Tuong Tien Tuu: buồn cười thật
    Tuong Tien Tuu: hôm qua vừa đọc lại buổi tường thuật offline đầu tiên của box nhạc Trịnh
    Tuong Tien Tuu: songbird với "em là hoa hồng nhỏ", mừ bây giờ songbird đã đi lấy chồng, có baby rùi
    nhan thanhle: he he.
    "Kỉ niệm như rêu, Home níu vào chợt ngã".
    Tuong Tien Tuu: người box Trịnh đi cả rùi
    Tuong Tien Tuu: thỉnh thoảng em có gặp Nguyệt Ca
    Tuong Tien Tuu: dạo này hình như đang sắng sửa đi du học
    Tuong Tien Tuu: Tigerlily về nước làm việc hơn 1 năm rồi
    Tuong Tien Tuu: nhưng bận, ít gặp
    nhan thanhle: e Nguyệt Ca vẫn to mồm chạy lăng xăng như trước hả
    Tuong Tien Tuu: cũng hơi vậy
    Tuong Tien Tuu: nhưng người lớn lắm
    Tuong Tien Tuu: chẳng như em
    Tuong Tien Tuu: Nguyet ca luc nao cung đi cũng người yêu.
    .................
    nhan thanhle: chắc em cũng ko qua Nhạc Tranh nữa hả
    nhan thanhle: chị vừa về HN tháng trước
    Tuong Tien Tuu: cũng 1, 2 lần
    nhan thanhle: còn đến thăm a Sơn
    Tuong Tien Tuu: nhạc Tranh buồn
    Tuong Tien Tuu: ít người qua lại
    Tuong Tien Tuu: nhiều năm rồi mà không có gì thay đổi mấy
    nhan thanhle: uh
    Tuong Tien Tuu: cảnh cũ, người không còn
    nhan thanhle: những người cũ cũng ít
    Tuong Tien Tuu: còn gì đâu mà đến.
    .................
    Buồn!
  4. aqiang0711

    aqiang0711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Cuối tháng 10 rồi, bài vở ngổn ngang, mấy ngày nữa là hết hạn nộp, tiền hết, lại chuẩn bị lo tiền nhà tháng tới,...lo kiếm việc làm sau khi nộp thesis,...BCN xe lạnh, nên nhớ Hà nội,nhớ FA11-99 và nhớ nhà, giá như k biết đến lo nghĩ nhỉ! Chả biết tỉ tê với ai, vào box Trịnh tự viết cho bản thân vậy, rồi sẽ có sức để tiếp tục "lo nghĩ"...Có cái bàn học nhỏ, k dặn là người ta vứt đi của mình, tiếc và buồn, người ta chả nghĩ giống mình, nên vứt của mình đi, vô tình thôi nhưng làm mình buồn! Còn ít đồ để nhờ đó nữa, người ta vô tình nhắc khéo mình đến mà lấy trước Navidad, người ta không giữ cho nữa đâu! Đành thu xếp vậy!
  5. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đường nào dìu tôi đi tới cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời...

    Sao thế nhỉ, người ta thường nói uống để tiêu sầu, mà say rồi vẫn buồn đến thế!
  6. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    - Chết dở, tao yêu rồi mày ạ!
    - Thế à? Em nào đấy?
    - Hic, tao cũng không biết.
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đã đến.
    đã đi.
    "hàng dậu ấy
    dã quỳ
    vàng
    đã nở".........

  8. nguoiduca

    nguoiduca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cho phép mình ghi vài dòng vào nhật ký box Trịnh nhé, hôm nay mò lên mạng, nghe được bài hát "phê" quá, nhớ you nhiều!!!!!!
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã gần thế, thương gần rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn đầu
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên quán bác Loa kèn...chợt thèm nghe một tiếng ca của Trịnh mà không có...
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mập ơi là Mập ... các em thủ thỉ vào tai ...nên sao thế ???? Nhạc Trịnh người ta mở nhí nhéo thế còn gì Hay là say rượu của Loa ??? hí hí !

Chia sẻ trang này