1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. money1986

    money1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ngày đông tàn lạnh lẽo,xanhà quá,chén rượu cả đêm cung ko vơi bớt nỗi buồn,cái tính thích j cũng phai rõ ràng buồn nghe nhạc buồn cho thêm buồn,nhạc trịnh mang theo trong hành trang,để lâu ngày phủi bụi,chợt nhớ đến 1 người đã đi rồi ko quay lại nữa
    Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người
    Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
    Bỏ mặc tôi là, tôi là ai
    Em đi bỏ lại con đường
    Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em
    Ra đi,em đi bỏ lại dậm trường
    Ngàn dâu cố quạnh, muôn trùng nhớ thêm
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
    Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui
    Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai
    Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi
    Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới
    Bỏ mặc tay buồn không bàn tay
    Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai
    Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi
    chán nhỉ.........
    dành trọn bao niềm yêu thg giờ chỉ có chén rượu lạt vói điếu thuốc tàn
    Được money1986 sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 21/01/2007
  2. nguoiduca

    nguoiduca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    thường chỉ ghé qua đây, mà không dám viết điều gì, bởi vì mọi thứ ở đây đã quá tuyệt vời rồi, mình không muón phá vỡ nó!
    một buổi chiều thứ bảy, cảm giác cô đơn, trống trải tràn ngập. Gặp thằng bạn đang rất bận rộn, " chiều nay tao không biết đi đâu, không biết làm gì!!!", nó cười!!!!
    buồn cười nhỉ, một thằng con trai hơn hai mươi tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải tràn đầy sức sống, tràn đầy lạc quan yêu đời, nhưng tại sao lại có những giây phút như thế này!!! vừa mới gọi điện về nhà mà không biết nói gì, "cuối tuần này con về nghỉ tết", mẹ hỏi có còn tiền tiêu không? chợt thấy lòng nghẹn lại!
    online, nhận được message của một người chị rất lâu rồi không gặp, chợt thấy quý biết bao, xung quanh ta vẫn còn những người bạn rất tuyệt vời, phải chăng đôi khi ta đã quá vô tư, không nghĩ ngợi gì.........
    tận hưởng cảm giác rock khi mở hết cỡ cái headphone, một buổi chiều thứ bảy buồn bã, rồi sẽ biến mất không còn vết dấu !!!
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này, bắt gặp FA11-99 nên mạo muội đoán anh/chị học ĐH Ngoại ngữ Thanh Xuân. Em học khóa 03. Trường giờ đổi tên rồi, đi đâu cũng phải thanh minh....
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Biết là đầu tháng 2 sẽ có buổi off nhạc Trịnh, đã lên lịch đàng hoàng...Thế rồi lại bỏ lỡ không vì một lý do nào cả, có lẽ mình chỉ có duyên với Trịnh vào ngày Cá tháng tư, chỉ vào cái cái ngày cố định hàng năm khi lũ bạn cũ tụ lại dành cho thằng Tí một buổi.Có lẽ là như vậy...
    Cứ nghe nhạc Trịnh là mình lại nhớ đến nó, nhớ khi nó ngâm nga một khúc nhạc " Khóc cho người nằm xuống..."
    Phải chăng đó luôn là một định mệnh, một định mệnh khắc nghiệt với những con người trẻ tuổi và được coi là tài cao, tiền đồ như nó....
    Cũng luôn mong có một bình minh mới, một bình minh như câu an ủi của Trịnh..." Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh "
  5. hanoi_vatoi

    hanoi_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em ạ bác Mập nhé , cho hỏi chứ cái hội Giao thừa bữa nọ thế nào bác ???? năm hết Tết đến chả nghe nhạc Trịnh được chút nào ... còn ngày 28 chắc cũng móm !
  6. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ sắp qua,năm mới sắp đến hì hì
    Em chúc nhà ta ăn nên làm ra,sức khoẻ dồi dào,bình an đại sự.....
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Một mình trên mạng. Cô đơn trên mạng.
  8. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 tết . Lang thang...lang thang.... Chẳng biết làm gì, chẳng biết đi đâu, đi trong vô định. Buồn nhiều. Giá mà có ai đó đi uống rượu cùng nhỉ ? Có lẽ hơi cay sẽ chẳng thể làm mình say được, nhưng chống chếnh là đủ rồi. Mình sẽ quên đi, quên đi...
  9. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    30 tết , lang thang cùng con bạn thân , vừa đi vừa hát " Ôi phù du , từng tuổi xanh đã già , một ngày kia đến bờ đời ng` như gió qua" rồi chua thêm "uh` , ta đã già" . Con bạn cáu tiết mắng nhặng lên , 23 tuổi rồi mà vẫn chưa thể làm gì cho ra hồn . Nhìn lại thấy mình "lão" quá , hu.
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Đau, mệt mỏi, chán.
    Thèm được về VN, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để khi ngủ tỉnh dậy được vớ lấy điện thoại, gọi điện kêu với một đứa bạn nào đó là tao đau quá.
    Muốn khóc. Chả thiết gì.

Chia sẻ trang này