1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn vàng lại tắt máy vậy? Làm tớ thấy trống vắng quá! Chẳng có ai để nói chuyện cùng tớ!
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thèm được hát toáng lên vào lúc này. Nhưng mà cả nhà đi ngủ rồi.
    Buồn tê tái.
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đau đầu như chưa bao giờ bị đau ...sao thế này ....đau kinh lên được !!!!
  4. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    1 buổi sáng thật lặng ...
    em đang nghe Trịnh.
    1 buổi sáng được nghe nhạc như thế này thật đáng quý biết bao ...
    đừng trách em nhé, em chẳng muốn làm gì khiến anh buồn, nhưng ...
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chuyện gì thế em iu??
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cuối năm lấy chồng nè. Mới ra trường, thấy em gái khoe lương tháng 3 triệu. Nhiều bạn bè iu quí.
    Buồn gì vậy bạn iu?
  7. langtu4

    langtu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    có đường phố nào vui cho ta qua một ngày
    có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi .............
    lại một ngày mới nghiã là một ngày đã cũ
    thời gian vô tình kéo chúng ta đi
    không gian vô tình chia cắt
    nhạc reo rắt
    lòng đau
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Có một con đường em không đi tới
    Vui buồn hội ngộ trong kiếp người.
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nguyet-ca ơi, hôm nay lys tình cờ Gúc được 1 bài viết cho em từ 5 năm trước:
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    1.34 phút theo đồng hồ máy tính. Nhìn lên phần đầu giao diện, có 1 người online: Nguyet-ca Chợt nhân ra "có 1 người bạn đang online". Thắc mắc: bạn nào nhỉ? Còn người nào trong Danh sách bạn của mình mà còn online vào cái giờ này?
    À, hóa ra là bạn dungnv02. Chỉ còn bạn Gấu thức cùng mình giờ này chứ còn ai nữa đây? Chỉ có bạn Gấu sát cánh cùng mình, còn ai nữa đây? Chỉ có bạn Gấu dám vào bênh mình khi mình bị bắt bạt trên các forum, dù bạn Gấu chẳng đanh đá chua ngoa hơn mình là bao nhiêu. Chỉ cần giờ này bạn Gấu là đủ, phải không?

Chia sẻ trang này