1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    <---- lơ lửng trên mặt đất, chới với, chỉ mong 1 điều thôi.
  2. cuon211

    cuon211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bt... lại thấy rạo rực khi đc gặp 1 người.... hi vọng mọi chiện sẽ như mình đã nghĩ.... I LIKE UUUUUUU... NVL...
    mai lại học toán cao cấp... hate...
  3. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào đây lại thích topic này. :)
    Hà Nội chắc là lạnh rồi đây. Dạo này không thấy box TRỊNH nhắc đến Nhạc Tranh nữa nhỉ. Tự dưng lại nhớ nghe nhạc TRỊNH ở đấy phết. Bao nhiêu bài hát mà sau khi nghe thành viên box TRỊNH hát, bỗng thấy nó hay hơn. 1 không gian ấm áp và thân thiện.
    Nhớ mãi 1 tối Hà Nội mưa - lạnh, chạy vội vào trú mưa, vừa bước vào cửa thì bên trong đã vang lên tiếng violin bài " Tuyết rơi " thì phải "...ngoài kia tuyết rơi rơi - sao anh không đến bên em...".
    Không sao quên được.
    Lại trời mưa, hồi cấp 3, đi học thêm trong Bách Khoa. Chiều - trời nhá nhem - mưa lất phất, ngồi trong lớp học mà đâu đó vọng ra bài " Tuổi đá buồn "...Có lẽ với mình chưa bao giờ nghe Khánh Ly hát Tuổi đá buồn hay thế.
    Lan man quá.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    20/11 năm ngoái mình đi chơi thăm thầy cô, bố còn gọi về, sợ đường tối trời lạnh. Năm nay đã không còn. Trời lạnh.
    Một năm qua có quá nhiều biến động.
    Một tháng nay có quá nhiều công việc. Mình sống mà như mê đi.
    Mình lớn lên, già đi, nhưng có một điều mãi mãi không thể nào khá hơn nổi: không điều khiển được cảm xúc của mình. Cảm xúc, hơn một năm nay đã phải dao động trong một biên động quá lớn, nhưng không vì thế mà mình cứng rắn hơn.
    Đây là giây phút bình yên sau rất nhiều bão tố trong lòng suốt mấy tháng qua.
    Tình do tâm ta mà sinh. Có khi tình hết mà tâm còn động vọng. Đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn nỗi.
    Mệt quá thân ta này...
  5. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    câu này làm tớ nhớ Tuấn Anh.
    T.Anh thì lúc nào cũng lơ lửng trên mặt đất, đến nỗi mọi người phải buộc dây vào để khỏi bay lên.
  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi...
    Ra đi để chạy trốn, vì yêu thương quá mong manh?...
    Đôi khi con người ta thường sẵn sàng vứt bỏ thứ quan trọng của đời mình, để mạnh mẽ, để rồi day dứt, và phủ lên mình một thứ mặt nạ che giấu tâm hồn.
    Rồi đêm về, cô đơn với sự trống trải đến lạ kỳ.
    Cứ thế nhé! Bình yên đi, em tôi ơi...
  7. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
    Biết đến bao giờ mới...
    "Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa..."
  8. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Phù! cuối cùng đã xong kỳ thi,hết...sau 2 tuần vất vả thì cũng đã được nghỉ ngơi
    Lại bắt đầu nhưng mục tiêu cho tháng tới ,chả bít sẽ thực hiện tới đâu,nhưnng mình sẽ cố gắng hết sức ....
    Đây sẽ là khoảng thời gian,mình sẽ củng cố tất cả! Tất mọi chuyện
  9. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui
  10. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghiêng mình xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn ko nói năng...

Chia sẻ trang này