1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box Trịnh ( tiếp theo )

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi votrungh, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Chả hiểu năm nay là năm gì. xì trét nặng.
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Mệt quá.
    Thèm được ngủ liên tục vài ngày.
    Đang tính toán xem nếu bỏ nghề thì đi buôn cái gì kiếm sống bây giờ.
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    những tháng dài sống với những buông thả.không đáng có.Những cuộc tình nhanh chóng. Chợt cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt quá.Muốn ngồi vào bàn vẽ ngay 1 cái j đó ,không xác định cũng được ,để thấy rằng mình yêu cái nghề kiến trúc vô cùng..
  4. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    mệt quá. học hành, đi dịch, nhắm mắt nhắm mũi uống nước lọc giả vờ làm rượu. Chán chết đi được. Đi xe thì nôn oẹ, kiểu này chả đi đâu và làm được cái gì cả.
    ước gì được đi dạo trên bãi biển, ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, quên hết tất cả như người mất trí
  5. coiluoii

    coiluoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Em thích bóng tối lắm...em thích những thứ đen thui..em thích cái cảm giác mò mẫm.. Nhưng em lại thích ánh đèn đường.. lại dở hơi rồi thì phải
  6. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi rồi. Lại vùi đầu vào ôn thi.Mà ko biết có học không hay lại tha thẩn đi chơi.Thi xong là nghỉ Tết luôn. Không hiểu sao năm nay nghỉ sớm thế. NGhỉ cũng có cái gì để làm đâu
  7. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Buồn đến sợ cái cảm giác này.
  8. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Mười năm khi phố khi vùng đồi..
    ... Có một dòng sông đã qua đời!
  9. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    mấy hnay nhóc buồn thật sự, chắc người lớn hơn rùi- không " hồn nhiên liên thuyên'' như trước : chả bit cảm động khi người quan tâm_ chả bit nuối tiếc khi người ra đi.
    nhưng h nhóc thix nhóc được như trước, vì ông già mà h nhóc thấý mình tủi thân.
    Tý tý lại mobi léo nhéo '' nhóc iu, cười lên " _ui chit mất thui, ai đời có ai như mình, đến cười cũng phải hẹn h thông báo. kg bit có tác dụng ji kg hay lại thấy tủi thân thêm!
  10. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn dai dẳng,ko biết khi nào kết thúc
    Hi vọng, hi vọng lại thất vọng

Chia sẻ trang này