1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Về cùng tôi đứng bên âu lo này?
    muốn cất một lời thở than?
    muốn nhắn một thầm thì?
    nhưng lạI thôi
    bây giờ chẳng thể thở than hay thì thầm cùng ai nữa
    hãy hát thôi, vô sứ mệnh, ơ hờ? Người đi một mình và hát lời gió
    Người đi một mình chìm sâu lời ca?
    không cần tiếc nuối những vệt nắng cuốI cùng còn sót lại ngoài kia nữa, nắng đấy nhưng buổi chiều có bớt tàn phai đi chút nào đâu
    Trưa nay đọc được những trăn trở về sự hồn nhiên. Thật lạ khi mình cũng đang băn khoăn về những hồn nhiên của mình và những điều xung quanh mình
    ... Là vì, dường như chẳng còn đủ hồn nhiên để giữ lại một nỗi mong đợi nữa. Chẳng còn đủ hồn-nhiên-yêu-thương để gởi một tấm lòng cho gió bay nữa.
    Nghe trong chiều những trống rỗng mênh mông...
    Đêm qua chợt giật mình tỉnh giấc khi bỗng nghe tiếng gì rào rào như mưa ngoài sân. Choàng dậy mở cửa nhưng?không có gì cả. Ôi, những ám ảnh trong một đêm đã quá mòn?
    đừng nghe tôi nói lời tăm tốI
    đừng tin tôi nhé vì tiếng cười?

    hnn
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ngày hôm nay cứ buồn buồn, chẳng biết tại sao... Sáng ra thấy nhớ Hà Nội quá chừng. Nhớ, mà chẳng biết nhớ cái gì cụ thể... Chắc nhớ về một thành phố biếng lười trễ nải một cách đáng yêu của mình... hì hì... nói thế có mà các cụ lại mắng cho. Nhưng mà... đọc mấy bài về Phở, và Cổng Thăng Long, tự dưng thấy nhớ thấy thương thế cơ chứ... Tôi mong về Hà Nội, để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội... Thế thì không nhớ không thương làm sao được. Một lần chợt nghe...
    Mà rồi lại tị nạnh, sao Trịnh chỉ hát cho Huế, cả thảy chỉ có hai bài hát về Hà Nội của mình, mà hát với tấm lòng của người Huế với Hà Nội. Hừm... lẩn thẩn rồi....
    Thư viện sắp đóng cửa, chiều xuống là lạnh về. Nhớ cái rét ngày đông Hà Nội, nhớ lắm. Ở đây lạnh đến mấy cũng không dùng chữ "rét" được!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay nắng nôi quá... Muốn được nghe Hà Nội mùa thu và Đoản khúc thu Hà Nội để được ngóng về một mùa thu se dịu... Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ, không bởi vì em hay vì em... Làm sao hiểu được cái nắng ở Huế và ở Sài Gòn như thế nào? Có một chút men trong buổi chiều nay và khi thức dậy chợt thấy lòng mênh mang dang trải ... Muốn mau đến mùa thu để chia một chút mát vào trong Nam và chia một chút gió vào với Huế... Mùa thu rồi sẽ đến nhưng mùa hạ thì vẫn chưa qua... nhưng sao lòng đã muốn đổi mùa lắm rồi... thế mới lạ lẫm cơ chứ!
    Ô hay, thế mà lòng lại vương sang một câu hát khác gần gũi hơn...
    Không hẹn mà đến không chờ mà đi...
    Bốn mùa thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta
    Thật buồn, trong cõi thiên thu đâu chỉ có nụ cười...
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hnn ơi... năm sao đỏ chói kia... ở đâu ra ấy nhỉ? ... :P
    Sol ơi, mấy hôm nay đi đâu rồi? Nhắn tin cũng chẳng được... Bình thường cứ thấy đó là yên tâm, giờ đi vắng chút là thấy mong ngóng nhấp nhổm... Mà đi lại chẳng nói gì nữa chứ...
    Sol à, hết tháng này em thi xong. Em thi xong là em sẽ bày trò. Mà bày trò thì nạn nhân sẽ là Sol đấy. Báo trước cho Sol biết... hì hì... Sol chuẩn bị tinh thần chờ nhé.... Nhưng giao kèo trước là không được uýnh em đâu đấy...
    Sol à...
    Sol ơi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    trên những con đường, mỗi ngày, tôi đánh rơi mình rồi lại tình cờ nhặt được mình đâu đó. Thật lạ!
    dường như đã chẳng kịp nắm bắt điều gì, ngay bây giờ đây, những câu chữ hồn phách cũng liêu xiêu..., một nỗi gì mông lung quá, không rõ hình hài...
    nhớ vu vơ câu "sông vì biển mà dài, biển vì sông mà rộng..." chẳng vì gì mà cũng có thể... vì tôi và vì tôi muốn kể cho bạn nghe về một ngày đã kịp sống hết
    đừng trách tôi nữa về những nỗi buồn, rồi nó sẽ bỏ quên tôi mà
    hnn
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ĐI NGHỈ MÁT
    Tiết trời nóng quá, em quyết định đi nghỉ mát ở UNSW (Sydney) ít lâu. Dự tính trong khoảng 2 tuần, từ nay cho đến hết 1/7/2003. Em quyết tâm không thò mặt vào đây nữa, không một lần nào nữa trong suốt thời gian đấy. Bác nào thấy em lớ xớ trong này thì cứ tụ nhiên bomb thư cho em chết nhé. Cảm ơn các bác. Và hẹn gặp lại sau... nửa mùa trăng...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    vâu lys 1 * để cảnh cáo ... hic
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    ID:nmdvietnam
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thôi về đi...
    Sydney đâu có gì
    Có nhiều khi....
    Chưa đi đã muốn về
    Bàn chân ai rất nhẹ
    Quay về những quê xưa....
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  9. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Về quê vài hôm, thấy người cũng thoải mái ra đôi chút.Lâu rồi không vào box, cũng thấy nhớ nhớ, kiểu như bỏ thuốc lào thì thấy khó chịu ấy. Box này mình gắn bó cũng đã lâu, vì vậy không bỏ được, cũng như không bỏ được thuốc lào ấy.
    Nói chuyện với Lys thấy vui vẻ , thoải mái, mà lần nào nói chuyện chẳng vậy.
    Bây giờ phải đi cắt tóc cái đã, chứ để tóc dài , đi dép bọt, bố mẹ kêu la quá.
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui!
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
  10. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ đã có thể "cai nghiện" được, không dè... càng đi xa càng nhớ... Ôi Box Nhạc Trịnh, còn hơn là thuốc phiện....

    Home is where the heart is
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này