1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Rồi tất cả sẽ trở về với cát bụi....Chợt thấy buồn như vừa mất mát đi 1 điều gì đó ,cuộc sống dường như mong manh quá...!Em đã về với cõi bình yên....hãy yên giấc nhé!Mọi người sẽ luôn nhớ về em ......
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    ......Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi , để 1 mai tôi trở thành cát bụi ....Cuộc đời ngắn ngủi . Hư hư thật thật . Hạnh phúc vô thường . Tất cả đều trong tầm tay với . Có đó rồi mất đó . Hôm nay còn gần thấy nhau, mai kia đã xa mãi mãi . Thôi thì : sáng mở mắt ra được nghe tiếng chim hót , nên thấy đó là niềm vui ; hít thở được không khí trong lành , nên lấy đó là hạnh phúc được sống của mình .....
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Khi...khi....khi....
    Ớ! Tự dưng hôm nay ta cười thế đấy. Ta vừa đổi kiểu cười ta ạ!
    Hôm nay ta tròn 23 tuổi, chào tuổi 24 bằng kiểu cười mới.
    Giữa bộn bề, thấy lòng thật nhiều niềm vui. Chia cho GreenBox một ít nhé, điên điên như ta với G cũng là một niềm vui. Nếu gặp nhau ở một chỗ khác, có lẽ lại chả điên được như thế.
    Chiều lang thang, những con phố chợt mưa, chợt nắng. Giời đỏng đảnh. Nhưng mưa hay nắng thì thu cũng đẹp lắm.
    Thu! mùa môi nẻ với má hồng. Yêu.
    Nghêu ngao hát, lời trôi theo gió. Gió lùa tóc. Rối bù. Khi....khi...khi...Ta thích tóc rối. Tóc rối là tóc của gió.
    Mùa thu trên những ngón tay!
  4. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Uh, xin nhận chút niềm vui Gió gửi cho ta.
    Uh, dẫu ta có hay buồn thì hôm nay cũng nên vui với Gió chút nhể!
    Uh, ta điên. Và thấy vui với niềm điên ấy.
    Chúc Gió tuổi mới tóc luôn rối bù và nghêu ngao hát.
    (Ha ha, vậy thì giống người điên lắm! Mà đích thị là người điên rồi, Gió nhể!)
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ...Bởi vì anh dắt em lên những ngôi đền cổ
    Nên chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu...
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    to chị Green : chị Green ới , em cũng muốn thử làm người điên xem sao ! hôm nào em cũng chị đi tìm mảnh điên của mình nhé ?! ..
    hôm nay Gió cũng gọi ta ...
  7. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ới Tun ơi, Green đây mà!
    Được chứ, một hôm nào đó nhé, đi cùng đi tìm mảnh điên của mình!
    Nhớ Tun lắm nhưng đời nó ngăn bước chân Green đi tìm Tun này. Đùa vậy thôi, giá nào cũng phải có một hôm tự cắt cho mình một khẩu phần thời gian chứ, không thể để cái bận bịu của đời nó trói buộc ta quá,Tun nhỉ!
    See Tun càng sớm càng tốt!
  8. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày với những niềm đau không thành tên, em lang thang qua miền ký ức xưa mong tìm bóng hình anh ngày xưa cũ, ngạc nhiên đến mụ mị cả người khi nhận ra mình chỉ còn yêu quá khứ. Giá có thể khóc được !
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ.............
  10. thuy_vy2001

    thuy_vy2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To gio_mua_dong_bac2001:
    Mùa thu đến rồi trên những ngón tay! anh còn nhớ bản "giấc mơ của các vì sao"....?
    Nhớ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này