1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    "Ru em ngồi yên đấy, lys tìm cuộc tình cho...
    TÌNH KHÚC 24
    24 phím cầm chiều
    24 nhành sương mím
    24 tiếng ve sầu đại lộ tháng tư
    Gửi lại em
    cầu thang 24 bậc
    tờ thư 24 gác mưa
    làn menuet 24 âm xưa
    Gửi lại em
    mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm
    ga khuya 24 lần đưa đón
    bài huê tình 24 lối sân sau
    Gửi lại em
    doi sông 24 nhịp cầu
    tình khúc bãi ngô 24
    sương dâng 24 nẻo đi về
    Nhâm nhâm 24 hàng đèn
    mênh mênh 24 ngã tư mắt
    Gửi lại em
    chiêm bao 24 chợt hiện tan
    cung đàn 24 lần đứt nối
    vũng im đêm 24 mạy sao chìm
    Gửi lại em
    24 phố dài thơm
    24 xêrênađ
    24 vibratô
    24 khung trời tím
    24 lối công viên
    24 vầng trăng góa
    Gửi lại em
    gửi lại em tất cả
    kể cả con âm đầu trót thụ mầm thơ
    Riêng đêm em xòa bóng nốt ruồi
    24 quầng
    anh giữ
    Dương Tường, 1967

    Lọ mọ tìm lại một tin nhắn cũ, cám ơn Lys về bài thơ của Dương Tường, cả những Tỉnh Ngộ của tuổi 23 "23 tuổi, tự dưng có một hôm muốn nói thật nhiều. Về sự TỈNH NGỘ của mình. .."
    Hôm nay, cũng muốn nói thật nhiều về sự Tỉnh Ngộ, một khoảnh khắc phải không lys?
    Lâu lâu, lại im lặng, gửi đi một tin nhưng không thấy hồi âm. Hôm nay kiểm tra lại hộp thư thấy hình như lá thư ấy đã bị lỗi mạng mà lạc đường mất rồi. Vậy mà cứ thắc mắc hoài.
    Để lúc nào đó rồi KMT lại "lắm lời" nhé!
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    KMT à, nhắm mắt bịt tai lại đừng nghĩ đến thời gian và tuổi 24 kia nữa. Tuổi 24 trong bài thơ có vẻ đau đáu già dặn kinh khủng. Và rất buồn. Hãy nghĩ rằng mình may mắn hơn thế. Mình vẫn còn nhỏ dại. Phải không KMT? Đọc những câu thơ còn sót lại mà xem....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này