1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có gì để chia sẻ cả.Hu hu!Nhưng có một thông tin vô cùng ấn tượng:
    Ngày hôm nay,03/07/2003,lúc 19h-24'-54"",Box có 130 người vào thăm,trong đó có 1 thành viên,là em.Hì hì!Ngoài ra,hôm nay cũng là ngày mà Box xuất hiện nhiều Topic bị khoá,nhiều chủ để mới và tất cả các chủ đề không đính của trang đầu đều có bài viết mới.Thật là một ngày đáng nhớ!Dạ xin hết
    Blue waits Raindogs
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hị hị... 134 người đồng chí ạ... Nhìn con số mà muốn phát rồ!!!
    Giá đây là thị trường chứng khoán... he he.. thích phải biết!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Sau một cuộc tảo thanh (chữ của Sol tui ) hay còn gọi là "càn quét" (chữ của Ông Cụ ) của hai chị em Sol tui sáng nay, chưa bao giờ Box ta nhộn nhịp đến thế... bao nhiêu là bài mới... bao nhiêu là topic mới... bao nhiêu là bài bị khoá, bị chuyển....
    Vui thật.... 19h35': 97 người trong Box, trong đó có 4 thành viên: Tem, Blue, Lys và Sol

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nắng quá, ngọt và vàng ươm như rút đc từng sợi. Thèm uống cafe ghê
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nắng quá, mình không thấy ngày nắng đẹp chút nào, trừ bầu trời xanh, xanh ngắt, rạng rỡ. Thèm uống cafe! Ừ, buồn cười thật ! Còn mình thì lại đang nhâm nhi tách trà đặc. Trà một mình và cafe một mình!

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Một mình cũng hay lắm chứ! Hoàn toàn thanh thản và tĩnh lặng . Tôi thích từ trong một chỗ tối nhìn ra ngoài nắng, cảm nhận cái cô tịch và lạnh lẽo của mình so với nắng ngoài kia.
    Lâu lắm rồi mới thấy mail của anh. Đi kinh khủng, một năm chắc anh ở VN được vài ngày, vừa về lại đã đi, mỗi lần đi biệt luôn mấy tháng. Thôi về VN đi anh, tóc xanh cũng chẳng còn được mấy mùa. Về để mà sống và thương yêu nhau
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 6-7 là sinh nhật của một thành viên Box Nhạc TRỊNH : Nguyệt Ca.
    Nguyet Ca ( hay là thit vit ngon nhat và còn mọt số nick khác) là một trong những thành viên đầu tiên có ý tưởng thành lập Box nhạc TRỊNH trên ttvn, những ngày đầu tiên ấy và cho đến bây giờ vẫn là một tình yêu với nhạc TRỊNH và ngôi nhà mà em vẫn thường gọi : " ngôi nhà nguyện tình yêu"! Tuy là một thành viên trẻ nhưng những gì em viết và đóng góp cho Box thì thật là không trẻ ...
    Nhớ ngày sinh nhật NC năm ngoái cũng là ngày gặp mặt hát cho nhau nghe đầu tiên của Box nhạc TRỊNH, bây giờ cũng đã 1 năm.
    Bây giờ Cô Bé đang phải chuẩn bị vượt qua một kỳ thi , một thử thách, một cái mốc quan trọng!
    Chúc một sinh nhật may mắn và hạnh phúc!
    Được winterm sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 06/07/2003
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Mừng sinh nhật em NC yêu quý !
    Lần trước đã định sẽ offline tháng 7 vào ngày sinh nhật của em luôn, thế mừ không làm được, thật đáng tiếc. Nhận lời chúc qua mạng vậy em nhé!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Chúc mừng sinh nhật Nguyệt ca.
    Hôm qua gọi cho Nc, mà bố NC ''hắc xì dầu'' qiúa. không cho gặp. Chắc cô ả này cũng mắc mớ chuyện tình củm nhiều quá, nên bị ba ba .....
    Ngày hôm qua đến nhạc Tranh Quan cũng songbird nghe guitar chủ nhật.
    Ngày hôm kia, đợi mọi người đi viếng anh tinh tinh, mà không thấy.
    Ngày hôm nay buồn, lên mạng
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  10. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho nhiều ngày
    Hôm nay lại thấy đau đầu hơn hôm qua nhưng không hiểu sao tôi cứ lại mong ngóng ngày mai với một niềm tin : ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn.
    Nghe đi nghe lại những bản Nhạc Trịnh mà ta yêu để biết
    cuộc sống còn nhiều điều đẹp đẽ lắm đang chờ ta ở phía trước. Những gì mà ta cần làm bây giờ chỉ là cố gắng, thật sự cố gắng.

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này