1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trời Sgn tự nhiên đổ mưa, cơn mưa không to nhưng ào xuống bất ngờ như mưa Sgn tự bao giờ. Tình cờ, MP3 lại hát đúng bài Diễm Xưa. Giọng Khánh Ly sao mà da diết thế....
    Chiều nay, cũng lại một cơn mưa đổ ào xuống như thường vẫn thế, chợt đến chợt đi. Sửa soạn đi thì thấy TV có chương trình nhạc Trịnh Công Sơn. Nán lại xem. Thấy Thùy Dung thật duyên dáng, thật sang trọng bên cây piano trắng cùng cái áo đầm trắng thật đẹp. Và cũng thật tình cờ, cũng lại là Diễm Xưa. Nhưng sao thấy "dỏm dáng" quá...
    Thật đúng khi mình không thích nghe nhạc Trịnh bằng cây piano, nó quá phô trương, không thích hợp với những gì mình nghĩ... Có khó chịu quá chăng?


    Khi mê bùn chỉ là bùn
    Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Đang vào mạng ,ĐT reo ! Ai vậy nhỉ !Một người tình cờ quen nhau trên TTVN ,ở tuốt ngoài Hà nội !Bạn mới vào Nam đi công tác !Muốn tìm mình để uống với nhau một ly café sơ ngộ !
    Một cái Offline nhỏ xíu giữa một người Box Trịnh và một người Box Dancing nhưng cùng yêu thích Khánh Ly diễn ra sau đó !
    Chúng tôi ngồi lại với nhau vài tiếng đồng hồ ,chia cho nhau những bản nhạc mà bạn thích !Dĩ nhiên tôi vui ,mà bạn cũng vui!
    Bỗng dưng nhớ đến một người bạn lần đầu quen nhau trên Box Trịnh !Cầm chiếc CD mp3 nhạc Trịnh với tiếng hát Khánh Ly mà tôi đã thực hiện dành tặng bạn nhưng chưa có dịp ,tôi thầm hỏi bao giờ sẽ đến tay người nhận !
    Bạn nào cũng bạn ! Nhưng dù sao tôi cũng nặng lòng với Box Trịnh hơn!
    ...
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    36 giờ ở Sài Gòn, chừng ấy thời gian, em không gọi điện cho chị, không bắt chị dẫn đi chơi được. Chừng ấy thời gian ở khu sân bay, chẳng biết gì về Sài Gòn của chị cả.
    Chỉ có một ấn tượng, thấy vui: Mấy anh em kéo nhau đi hát karaoke. Hát rất vui vẻ, say mê, và không bao giờ chuyển bài khi một người đang hát nhạc Trịnh , đấy cũng là một cách biểu thị tình yêu nhạc Trịnh của người Sài Gòn.
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chiều HN mây đen vần vũ , cảm giác của một bầu trời đầy bụi bặm cứ vẩn quanh người thật là kinh khủng , vậy mà mưa thì chỉ có vài phút ...
    Sẩm tối , mình vặn loa to một chút thì mấy ông hàng xóm kêu quá trời , đành bằng lòng thế này ... ôi tiếng hát xanh xao , của một buổi chiều, trời mưa ...
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh
    Box Ou Viện ĐH Mở

    YM:nhactruongvn
  5. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình rất thắc mắc không biết dạo này Ngochikien đang làm gì, chẳng hiểu sao tìm mãi mà vẫn không gặp được cậu bé ở trên mạng.

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe Rừng xưa đã khép, thấy nhớ giọng hát của NC và mấy người box mình quá. Thật lạ, sau hôm nghe NC hát lại thấy bài này hay hơn rất nhiều. Mong gặp một ai đó, để chia sẻ chút cảm xúc, vậy mà có lẽ chủ nhật mọi người đi chơi hết. Lại thấy buồn và lạc lõng! Chẳng biết chị Hiencucvang vào lúc nào mà mình lại không gặp, có lẽ là đúng lúc đi sinh nhật một cô bé trong diễn đàn của trường. Cả forum được có 3 người, thất vọng với sự quan tâm của các thành viên tới nhau quá. Mà trời hôm nay làm sao thế? Lúc mưa lúc nắng, làm mình cũng thế nốt. Rồi thì mình lại trút cái sự dở hơi đó lên một người khác, và người đó trút lên ai nhỉ?

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đêm ta buồn ..Ta buồn , ta không biết làm những gì nữa ..Nghe nhạc chăng đọc sách chăng ....Mọi thứ rồi cũng tới điểm của nó ... Thôi cứ để nó qua và ngắm nó như mọi đêm ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy tôi chẳng còn có được cái nhẩn nha bật đĩa nghe một vài bài nhạc Trịnh nữa. Một ngày không còn rảnh rỗi, không còn những khoảng thời gian trống đủ dài để mà ngồi gặm nhấm những cảm xúc của mình. Cái sự cô độc cũng từ đó mà ra đi mất hút. Nhưng cái sự lo lắng và mệt nhọc thì lại kéo đến rầm rầm. Ôi tôi thật sự chỉ muốn đc ngủ một giấc dài không mộng mị, quên luôn cả ngày hôm sau, cả ngày tới... miễn là đừng có không bao giờ tỉnh dậy.
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng...9 giờ... Có một người cho mình vé đi làm khán giả Trò Chơi Âm Nhạc. Vé cho 2 người. Nhưng tìm mãi chẳng có ai đi cùng. Gọi sang cho bé NC, nhưng đi vắng mất tiêu. Đi một mình và khi về cũng có được một món quà của chương trình. Thấy vui vui. Cuộc đời là một cuộc chơi ngắn hạn. Tuổi trẻ thậm chí còn ngắn hơn. Sau chương trình, biết thêm rằng có một bài hát tên là Hà Nội - Huế - Sài Gòn của Hoàng Vân. Hôm nay trả lời được một câu hỏi về Huế nhưng không hát được. Thôi thế cũng vui rồi, dù sao cũng có một lần biết trường quay S9 hình thù thế nào. Đàn đúm chỗ này rồi lại vui chơi chỗ khác... để rồi... tôi quen như tôi đã có lần... để rồi... giờ đây đã quên vườn xưa... Để rồi... để rồi... buồn vui kia là một... như quên trong nỗi nhớ....
  10. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua. Muộn. Dạo vài đường cơ bản qua đường Nghi Tàm.
    Thấy nhớ. Mà không biết nhớ ai.
    Thấy buồn. Mà cũng chẳng biết buồn vì điều gì.
    Lạ thật.
    Bâng quơ, lại nhâm nhi từng câu chữ " Người về, soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này