1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ke ke...hôm nay thật vui, có wà đặc biệt từ Sydney gửi sang, thank kiu "bạn hiền Sydney" nhá....tớ là tớ khoái 2 cái CD đó lắm....chờ wà của tớ từ B''lore nhá....coming soon....he he
    Sống phải có niềm tin !!!
  2. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hai người nói chuyện về tình yêu. một người nói rằng. Tình yêu là sự chia sẻ nhũng lúc vui buồn...còn một người nói rằng. Tình yêu là cuộc sống. có người yêu vào thấy hạnh phúc, cũng có người yêu sẽ đau khổ. nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì họ đều muốn có được tình yêu......
    hai người nói chuyện với nhau rất nhiều về tình yêu. nhưng cả hai đều chưa biết yêu ai....!!!!!!!!!!!!
    Gari
  3. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đến khi ta "nằm xuống", ta mới thấy "ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu". Chữ "bệnh" sao cứ như một nỗi ám ảnh?
    Chẳng có một ai quen cả. Mình thật ngớ ngẩn....
    Hôm nay thứ 7.
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không vui,.... muốn viết... trời ơi muốn viết. Mà sao không thể ! Đôi khi cảm giác như mình muốn nổ tung. Ngày hôm nay chạy xe trên đường khoảng 30-40 cây số, toàn những việc không tên. Bụi mù mịt. Không thể nghêu ngao hát "Một người trên đất Bắc chờ anh.." được rồi. Ngày mai, rồi ngày kia, và cả ngày kế nữa, sẽ vẫn là tình trạng thế này.
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ ? Vừa xem dự báo thời tiết, mai Hà Nội mưa, mai trong ấy sẽ nắng đấy, 24-35 độ C. Mai anh sẽ làm gì nhỉ, còn em à, sẽ nhớ anh lắm. Tất nhiên trong đầu anh không có em... vẫn thế từ gần 1 năm nay rồi mà. Không sao cả. Dù thế nào thì cũng 1,2 năm, rồi sẽ oki cả mà.
    Những bận rộn, khó gọi tên, khó ghét bỏ, khó cả yêu nữa. Hát "Đoá hoa vô thường" đến khản cả giọng. Rồi cũng chỉ là một lần hát, rồi ai sẽ nhớ, ai sẽ quên ? Dù quên dù nhớ, vẫn cứ phải tươi cười. Dù mệt mỏi, dù muốn khóc thôi, nhưng vẫn phải ngọt ngào "N này, N cố lên, chỉ tập một chút nữa thôi. P à, P giúp chị một lần này thôi mà. Rồi chị sẽ nói đỡ với bố mẹ cho". Vẫn phải toe toét : "Anh S ơi, anh tư vấn giúp NC cái này. Anh XYZ ơi, anh giúp chúng em với ạ. Anh ABC ơi,...." Khi nào quá mệt thì nghĩ đến anh, tưởng tượng ra khuôn mặt anh, nụ cười rất sáng, đôi vai - dù chưa một lần được tựa vào khi khóc. Có đôi vai mãi mãi thuộc về người khác... một người nào đó không biết mặt biết tên. Có bao giờ anh biết được ?

    Hãy ủng hộ Nguyệt Ca và box nhạc Trịnh! http://www.ttvnol.com/forum/t_238805/?0.9710333
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Có 185 người vào box, mình mình là thành viên, không gặp bạn bè, lâu rồi không gặp ai cả!
    Cuộc sống bận rộn, biết sao được.
    Thôi thì một lúc nào đấy, " hãy nghiêng đời xuống ..''
    chim gặp bác chào mào, chào Bác.:D
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Mình lại bỏ mất thói quen viết nhật ký rồi!
    Vậy là cũng xong một việc. HI hi tối qua mình thật là may mắn, à không, phải nói là anh Dungnv02 thật tốt bụng ngồi cùng suốt cả buổi tối, k0 thì chắc là chán lắm. Hờ hờ lại còn có 2 người bảo đến mà không thấy đâu cơ, chẳng lẽ lại giận...
    MÌnh bây giờ thật quá đáng, lại muốn phá đám chuyện tình cảm của người khác. HIc, xong việc vun cho người này lại bắt đầu phá người kia. Nhưng mà tệ quá cơ, chẳng lẽ thấy người ta đâm đầu vào chỗ chẳng ra sao mà cứ ngồi yên. MÌnh đúng là điên!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  7. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Alio. .Đến cái đất khỉ ho cò gáy này được 1 tuần và phát hiện ra mình quên cái MP3 nhạc TRỊNH ở nhà.Chỉ thấy mỗi 1 đĩa ca khúc da vàng của KL và 1 đĩa THỦA BỐNG LÀ NGƯỜI của HN .Trời ,tôi sống thế nào đây.

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  8. Afo_Rhapsody

    Afo_Rhapsody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của tôi cũng có thể là những người khác cũng quan tâm. Tình yêu là cái gì đó mà ta khó nắm bắt được và nó đến thật ngẫu nhiên trong cuộc đời.
    Có một ngày đẹp tôi được gặp nhà thơ Anh Ngọc, một người đã mê nhạc Trịnh 28 năm nay. Hôm đó tôi hỏi được chú Anh Ngọc rất nhiều điều bổ ích cho mình.
    Hôm đó tôi đã hỏi chú ấy điều mà mình quan tâm nhất, là không biết bao giờ thì cái gọi là Tình Yêu sẽ đến với cháu. Chú ấy mỉm cười bảo rằng: Cháu cứ yên tâm, ai cũng gặp chuyện đó một lần trong đời. Không cần chờ đợi nó vì nó sẽ đến thật là tự nhiên.
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Rón rén thò một chân vào cái Nhật ký ngắn này... Ngần ngại bước ra...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Giá như giờ được nghe Khánh Ly hát Diễm xưa.....
    " ...làm sao em biết bia đá không đau......."

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này