1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Bạn chosuamaccho,
    Nhạc TCS đã có từ hơn 40 năm, mỗi thời kỳ lại mỗi khác chút.
    Chẳng ai dám tự xưng mình là đã hiểu dược hết.
    Cũng chẳng ai có thể mặc định được, thế nào là chất Trịnh, chỉ có thể cảm nhận và thông cảm lây nhau, thầm lặng nhưng thấm thía.
    Có lẽ những điều bạn nói về "chất Trịnh" là đúng, nhưng hơn thế nữa, có lẽ là sư bao dung, thông cảm và tình người đối xử với nhau bàng bạc trong lời nhạc của ông.
    Bạn không thể hiện, bạn cứ tìm, thì bao giờ thấy ?
    Thôi thì, => xem chữ ký của bạn.........
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đúng là điều em định nói nó là đây :Bạn không thể hiện, bạn cứ tìm, thì bao giờ thấy ?
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh
    Box Ou Viện ĐH Mở

    YM:nhactruongvn
  3. chosuamaccho

    chosuamaccho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Vâng, tôi cũng đã nói lên cái "chất Trịnh" của tôi, cũng như của rất nhiều nguời khác nữa cùng một cách cảm nhận và thông cảm với tôi.
    Không phải bạn cũng đang nói đến một nhạc Trịnh của bạn hay sao?
    Vậy thì tôi cũng nói về nhạc Trịnh của tôi, cách nghe nhạc Trịnh của tôi.
    Hơn nữa, chiểu theo ý của bạn, cái sự "thầm lặng nhưng thấm thía" hơi hiếm có khó tìm ở box này những ngày gần đây. Chắc bạn không phản đối tôi điều này.
    Và tình người đối xử với nhau ra sao, làm được cho nhau những gì, thiết nghĩ cũng không cần rêu rao nhiều quá. Ai chả mừng vui vì đã làm được một chương trình nhiều ý nghĩa như thế, nhưng tôi cảm thấy có vẻ "lên gân" quá.
    Chúc bạn vui.
    Chó sủa mặc chó, đàn lạc đà cứ đi
  4. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Haha, bạn dùng 1 nick mới toanh, không phải chỉ để tranh luận về việc này thôi chứ.
    Vốn dĩ luôn tôn trọng mọi người, tôi không bao giờ phê phán cái cảm nhận "chất Trịnh" của bạn, nhưng nêu mà bạn dừng lại đó, thì chẳng có gì đáng nói. Bạn đã phê bình cảm nhận của người khác, và thái độ đó đáng lý không nên có. Như đã nói, đã chắc rằng ai hiểu nhiều về Trịnh hơn ai ? Khỏi giải thích nhé.
    Tôi phản đối. Box Nhạc TCS không náo nhiệt, và những bạn tôi ở đây, không phải lần đầu tiên viết về Trịnh và cảm nhận của họ, quen họ lâu, tôi hiểu họ muốn nói gì, ngay cả khi họ viết 1 dòng rất ngắn. Tôi quý mến và chia xẻ với họ.
    Còn chuyện rêu rao, lên gân về chương trình tình người gì đó như bạn nói, hihi, nhận xét riêng của bạn, tôi không đồng tình, và miễn bàn.
    Lý luận cho nhiều cũng chẳng để làm gì và chẳng đi đến đâu. Nói chung, bạn suy nghĩ sao tuỳ bạn, nhưng tôn trọng người khác chút bạn à. Người khác sẽ tôn trọng lại bạn thôi.

    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ra thì làm gì có cái chất Trịnh vốn dĩ trong người chúng ta nhỉ , quái lạ quá !!! Nhạc Trịnh ai cũng có thể nghe ...
    Mình đến với box chỉ vì mình yêu nó chứ không phải là để ganh ghét và đố kị , có người nào mà hỏi tại sao box lại kiểu cách màu mè mất đi vẻ chân chất gì đó... thì tại sao mình không thấy sự chân chất trong những lời của người đó ???
    Bạn không thể hiện, bạn cứ tìm, thì bao giờ thấy ?
    Vậy thôi khì khì mình sẽ không cãi nhau nữa .
    (chữ kí của mình đâu rùi )
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 13/08/2003
  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Một ngày lạ lùng trong Topic này!
    Thực tình thì mình cũng không hiểu bạn chosuamacho bức xúc những điều gì! Topic này dành riêng cho những tâm hồn của người nhạc Trịnh vào đây để lãng du , để gởi gắm cho nhau những riêng tư của mình !
    Bạn "mới toanh" đúng như Temely nói ! Như theo tôi nghĩ bạn không lạ ! Tại sao bạn không dám sử dụng nick thật của mình để nói ra những điều bạn nghĩ? Với cái nick của bạn ,"mới mẻ " quá thì bạn đủ để hiểu gì về những người nơi đây !
    Đúng ra bạn không nên vào Topic này để viết những lời thô thiển như vậy ! Đau lòng những người vào đây để tìm những lời nhắn nhủ cho nhau !
    Muốn gì thì cứ mở một Topic riêng trình bày những quan điểm của mình và chịu trách nhiệm luôn những điều mình nói chứ đừng nên ném đá dấu tay rồi cũng nhân danh mình yêu Trịnh theo một cách riêng nào đó!
    Hồ Thanh Phương
    Xin lỗi Lys vì đã tranh luận trong Topic này!
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em nghĩ thế này ạ, bạn chosuamaccho tuy lời lẽ bức xúc "thô thiển" (mượn từ anh Phương tí ), nhưng cũng có suy nghĩ đúng, mọi người đừng có vội vàng ầm ĩ lên thế này... hì hì...
    Về chương trình của box mình vừa qua, em thấy có rất nhiều điều đáng quí. Nhưng sau khi thấy phản ứng của modbk và chosuamacho, bỗng dưng em giật mình... phải chăng mình đã làm điều gì hơi ồn ào quá? Thương tiêc anh Tinh Tinh, đã đành. Nhưng người đã xa rồi, nỗi đau của gia đình anh mới là điều đáng xót xa, khó mà lắng xuống, nguôi ngoai trong một sớm một chiều. Vật chất là điều đáng quí, nhưng em cứ sợ những việc thế này mà ồn ào quá có khi sẽ làm cho nỗi đau máu mủ ruột rà của người mẹ người cha ấy sưng tấy thêm...

    Em ở xa không được trực tiếp tham gia vàcảm nhận không khí chung của chương trình, chỉ nghe qua những lời cảm thán của mọi người sau khi chương trình kết thúc. Những gì thu đuwọc về vật chất và tinh thần quả thực rất đáng quí; cái tâm, cái tài của những người tổ chức chương trình lại càng quí hơn. Nhưng phải chi bớt những lời chúc mừng thành công, hay là bớt đi những kể lể khó khăn, đặc biệt là đừng treo cả cái chứng nhận số tiền ủng hộ chúng ta đã thu được từ lần trước màu vàng choé lên... Phải chi như vậy...
    Cho đến bây giờ em vẫn không biết nên hồi âm cho bạn modbk ra sao.
    Bạn nói thế này:
    Phản ứng của bạn rất mạnh mẽ, và lời bình luận sau đó về nhạc Trịnh và người nghe nhạc Trịnh, chắc sẽ có người không vừa lòng và cho rằng đó lá sai trái. Nhưng em thực sự muốn nói một lời gì với modbk, một lời xin lỗi... Một lời nói thôi nhưng khó thốt ra quá...
    Còn về bạn chosuamaccho, em biết bạn này là người quen box mình. Và là người có tình. Nếu không, chắc đã chẳng viết nên những dòng nhu vậy. Phải không Temely, phải không anh Phương? Em nghĩ không cần tranh cãi nặng nề về cách nói chuyện, cách thể hiện của nhau. Thỉnh thoảng cãi nhau tí cho vui cũng chả sao, nhưng đừng nặng nề quá để giận nhau mất hoà khí. Nhỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 14/08/2003
  8. hailuahaudau

    hailuahaudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    khuya lắc khuya lơ, chui vô đây, dòm dòm ngó ngó, không biết làm gì hơn là vote cho bạn lys gì đó 5*, hì...
    thôi, dzậy ha mấy anh em, ngó bộ "tranh luận" cũng dài hơi rồi
    mà bạn lys gì đó ơi, tui lảng vảng trên đây cũng lâu rồi, đọc thôi, học hỏi ! hôm nay mới chui vô tính viết một cái gì đó (về nhạc Trịnh, hì, tất nhiên rồi chứ hổng lẽ cãi nhau!) mà sao dạo này tui thấy box này ... sao sao đó ! "cảm hứng" của tui cũng xẹp lép rồi !
    hic, rầu quá !
  9. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ... 2 h 21'''' ngày vẫn chưa chịu đi ngủ
    đành mở ra những cửa sổ vào một thế giới ảo ảo thực thực khác, những cái tên trở thành những mặt người, thân quen và lạ lùng
    nhưng, cũng chỉ còn rơi lại vài dấu chân...
    ....nghe đâu đó có người hét la to đầy nộ khí và có người lui về muốn thở than. Hờ, không thể đơn giản và hồn nhiên hơn được ?!! - Hồn nhiên như Trịnh "một hôm buồn ra ngắm dòng sông, một hôm buồn lên núi nằm xuống"....
    muốn nói gì đó nhưng lại cứ thấy dông dài, thôi
    ....tôi như chim xa lạ đứng nhìn những ngày qua
    trong tim tôi bất ngờ một lời than rất nhỏ....

    hnn
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 14/08/2003
  10. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ta là bạn
    Hôm nay là người thân
    Ngày mai thành tri kỷ
    Bao giờ thành cố nhân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này