1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đã gần 1 tháng ngụp lặn trong muôn vàn những nỗi buồn, thật không vui và có phần chua chát khi nghĩ về bản thân, nghĩ về cuộc sống quanh mình. Không ngờ câu châm ngôn " Giấy trắng - Phấn trắng - Bàn tay trắng, Mực đen - Bảng đen - Cuộc đời đen" mà mình nghe hồi nhỏ lại có phần đúng. Suốt một ngày nghỉ ngồi nghe lại bài " Cát bụi" cũng không làm mình nhẹ lòng hơn. Đành chấp nhận vậy, hy vọng ngày mai tươi sáng hơn..........
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    20h29 Hà Nội >< 23h29 Sydney
    Diễn đàn bây giờ có mỗi Mít với blue nhỉ? Mít mệt quá. Buồn nữa. Chẳng muốn đến ngày mai chút nào. Muốn đêm cứ dài mãi... "Xin vỗ tay cho đều, khi đêm đổ xuống đời ta..."
    Trịnh đêm đêm nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Mít đêm nay khép cửa lòng để nhìn ra một bóng tối thật đều trong linh hồn nhỏ. Cóc cần phải bao dung. Cóc cần phải nhường nhịn. Càng không bao giờ nhẫn nhục như loài kiến. Tôi đã tử tế đủ rồi. Đã bao dung, đã nhẫn nhịn, đã chịu đựng đủ. Đôi khi cần nhẫn tâm với sự không biết điều quá mức. Đừng thắc mắc nếu thấy tôi đôi khi quá lạnh lùng và khắc nghiệt.
    Tôi thấy mình đang đứng trên Đỉnh Cô Độc, ngạo nghễ mỉm cười...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    21h01,Thanh Hoá
    Phù!Mới đọc một bài viết bên một Forum Rock.Thấy cũng hơi chút ghê gớm..."Hít một hơi thật sâu,bạn sẽ trở thành to lớn" ư?!-Nhảm nhí!Mình đã hít đến chục lần rồi mà hổng thẩy lớn lên chút nào,chỉ thấy mờ cả mắt...Mà cần gì phải hít nhờ,cứ đập tay thật mạnh vào ngực của mình,kiểu gì mà chả trở nên khổng lồ.Nếu không đập được thì nhổ hết tóc trên đầu đi....hí hí!
    Box lúc này có một người mà giọng hát của bạn ấy làm mình rất ngưỡng mộ.Nhẩm nhẩm một chút-Ngoài hiên mưa rơi rơi,lòng ai như chơi vơ..i.Người ơi...-Công nhận...!
    Box có một số thay đổi.3 chủ đề đã được đưa lên thành chức năng News,cái chức năng khá thú vị nhưng hỗng được BQT khuyến khích dùng.Khà khà khà!Kiểm tra lại rồi cười nhếch mép một cái-Có kẻ làm bậy chăng?().
    Xử lý một than phiền và quyết định bỏ cả 3 chức năng trên-Ghê gớm làm sao-Đã có bao lần hắn thẳng tay làm,hổng biết sợ cái gì...Thích thì thôi...Khà khà khà!
    "Mưa soi dấu chân em qua cầu,theo những cánh rong trôi mang niềm đau"-Câu hát này mà của Trịnh thì....
    Blue waits Raindogs
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đalạt chiều mưa....
    Thích thật, vừa đến Dalat.... Thế mà trời lại mưa rả rích... Trời mát, chẳng như cái nóng đến "điên người" của Sàigon...
    Ban nãy xe ghé Đơn Dương... Chợt nhớ đến anh, đến lần hai đứa giận nhau.... Lại chợt nhớ đến những ngày Trịnh ở để có một "Đàn bò vào thành phố...."...
    Lại thêm một lần nữa đến thành phố này, nơi được mệnh danh là Thành phố của tình yêu... Nhưng vẫn đến một mình.... Liệu có phải là một dấu hiệu không anh nhỉ? Dường như sức chịu đựng của em có hạn, anh à....

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tệ nhất là những lần "chợt nhớ", Sol nhỉ? Thế nào cũng buồn buồn, thế nào cũng nghĩ ngợi linh tinh...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cuối chiều...một mình...
    đọc những dòng trên và thấy buồn lạ lùng! Đã đành, một mình... thì thôi. Hóa ra, trong cái ngôi nhà tình yêu này còn nhiều kẻ cô độc quá...
    ...như tôi
    ...như bạn - người bạn chưa biết mặt, cũng không biết ở tận đẩu đâu, ôm nỗi lòng thầm kín mà thở than hoài... muốn nhủ rằng "trút bớt sang tôi đi bạn, cho lòng nhẹ nhàng đi một chút..." mà lại thôi, chắc gì mình đã đủ hiểu, đủ cảm thông, lại nữa... có những điều nói ra sẽ thành thừa thãi, vô nghĩa...
    Ừ, thì thôi...có những cánh cửa mở vào hư vô...
    Ừ, thì thôi... tự mình biết riêng mình...
    ...hãy cứ vui như mọi ngày
    dù chiều nay không ai qua đây...
    hnn
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 02/05/2003
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhìn thấy hn đang ở đây. Bỗng dưng thấy mình bớt chơi vơi...
    Nhìn thấy những đoá vàng rực rớ, chợt nhiên thấy lòng ấm lại...
    Mình đã hờn giận ở đâu đâu, về đây, vào ngôi nhà này, gặp những tình cờ và tìm được chút yên bình, thương yêu...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    1h11 sáng Sydney
    Đọc lại bài viết của Gari về thầy giáo nghe nhạc Trịnh, về con đường Bằng Lăng... Tất cả, tất cả, đến cả giọng văn và cái ước nguyện màu tím ấy... sao mà giống iris_tigerlily đến thế! Ôi bỗng dưng thấy nhớ và thương nó lạ lùng. Gari và iris_tigerlily... Hai người ấy một lần cùng ngồi trong quán Trịnh mà chẳng hề nghĩ rằng một ngày kia sẽ có một người phải kinh ngạc về sự đồng điệu trong tâm hồn của họ. Có khi nào trên đường đời tấp nập, họ vô tình đi lướt qua nhau...Có lẽ rồi Gari cũng sẽ chẳng bao giờ biết iris_tigerlily, cũng như iris_tigerlily cứ mải líu lo bên đời, tuyệt nhiên chẳng biết đến một người có nick là Gari mà một khoảnh khắc nào đó trái tim đã xao xác cùng một nhịp. Một ngẫu nhiên trong ngàn vạn những ngẫu nhiên của đời sống. Nhưng tôi vẫn muốn ghi lại chuyện này. Để làm gì? chẳng biết nữa...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Vào Box lúc 22h30....
    Gặp toàn người quen, Brother này, Hothanhphuong này, cô bé này... Vui quá....
    Muốn viết một cái gì đó, nhưng không phải bây giờ ... Vả lại hàng net sắp đóng cửa và khách sạn cũng thế....
    Đành để mai vậy. ...

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  10. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng, 23 h.
    Không hiểu từ đâu mà ngày QT lao động lại đúng vào dịp giữa năm, khi mà cái nhịp sống của những tháng ngày khởi động của một năm đã qua và con người đã đủ cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ là để nghỉ ngơi.
    Lễ năm nay dài, nếu có thể nghỉ được ngày thứ 6 thì thành 5 ngày, cũng tương đương với một kỳ nghỉ tết.
    Lễ năm nay lại muốn được thảnh thơi để ngẫm lại những gì đã qua của của gần một nửa năm, cái công việc mà mọi khi thường cuối năm mới nghĩ đến.
    Cũng vẫn những con đường, cũng vẫn những xóm làng đi qua, cũng những con người
    Cũng vẫn những bài hát của Trịnh.
    Nhưng hôm nay cũng đã khác ngày qua.
    Cuộc sống luôn tiến về phía trước!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này