1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại ngồi trong góc đấy, nhìn xiên xiên ra vườn qua những song cửa mòn cũ kỹ. Trời bàng bạc, u ám. Ngày không chút nắng. Cũng chẳng một chút tình!
    Nhật nguyệt trên caoTa ngồi dưới thấpMột dòng trong veoSao lòng còn đục
  2. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ....Ôi những dòng sông nhỏ, lời nguyện cầu là những cơn mơ.............." Những ngày u ám trong đời cứ theo ta mãi, không thôi. Không biết em nghĩ gì, chỉ thấy sự xa lánh đang hiện hữu như là kim khâu vậy. Em có hiểu không.
    ......................................
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  3. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào ngủ được,vào mạng load Diễm xưa về nghe.Lại được nghe Trịnh,tuy rằng phải vụng trộm.Ông sềp ngủ ngay cạnh nghiến răng kèn kẹt.Lại thấy như còn ở nhà, bật nho nhỏ để lắng nghe KHÁNH LY hát .Bật lại lần nữa.Không được ,tại sao nhỉ.? Lại thấy cảm giác như khi máy bay vừa cất cánh ...Cài lại đồng hồ,mấy h rồi nhỉ ,3h45 .Vậy là ở nhà đã là gần 6 h sáng .Hôm nay không biết mẹ có phải đi trực không,nếu không chắc h này mẹ đã đi tập thể dục. Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ, mình đi từ hôm mùng 1,được đúng 2 tuần,vậy hôm nay là 15...Cái đồng hồ này sao khó chỉnh quá,ấn đau cả tay mà ngày tháng vẫn y nguyên ,vẫn là năm 2000, vẫn là thiên nhiên kỷ truớc...Không ngủ được ,5h rồi ,chị bảo không nếu thấy khò ngủ thì uống mộc cốc trà Atisô cho dễ ngủ, 20 phút sau không ngủ được thì phải uống thuốc ngủ ngay,đừng để mất ngủ. H mà uống thuốc chắc cũng không ngủ được.
    ..9 h ra khỏi phòng ,ông sếp hỏi sao dậy sớm thế ,thấy giật mình....
    ....Sao hôm nay đã có đá bóng rồi nhỉ ,hôm nay mới 15...Không có lịch,mở valy xem lại vé máy bay.Sao nhỉ, mình đi đúng là ngày mùng 1,được đúng 2 tuần ,hôm nay là 15." Gia, hôm nay ngày bao nhiêu?",- " 16 ".Quái lạ, chẳng nhẽ lại như kiểu vòng quanh thế giới trogn 80 ngày.
    "Hôm nay thứ 6 phải không ?".
    "Không,thứ 7"..... Tự dưng thấy trống trải vô cùng, thấy hụt hẫng. Mình đã mất cảm giác về thời gian ở nơi này cho dù có vui : được về nhà sớm thêm 1 bữa ....

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới sang đã lâu rồi .. Hôm nay lại lên mạng chả biết nói gì nữa .. Em vừa gưi tin nhắn hồi tối trách móc ... Không biết làm thế nào nữa ..Chúng ta ở cách xa nhau quá .. Cho dù quãng đường đó nếu có lòng thì vẫn có thể tới ..Nhưng đâu có thể muốn là được ..Mong em tha thứ .. Anh không biết nói gì hơn nữa ... Chỉ mong rằng cuộc sống sẽ chiều lòng người chúng ta sẽ không còn cách xa nhau nữa .. không còn cách xa .....



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Vui được hai ngày rồi. Chính xác là một ngày rưỡi. Như trút đi được một gánh nặng. Bao giờ thì tầm xuân nở nhỉ ? Mà hình như không có bài nào của bác Trịnh nhắc đến cái loài hoa đẹp mong manh ấy. ...
    Lại phải xa Hà Nội. Một ngày, không gần một ngày. Gần như là nghĩa vụ.
    Tự do ! Yaaaa... vui làm sao ! Tất cả sẽ bắt đầu, lại, từ đầu ! Sẽ bắt đầu những yêu thương , ghét bỏ, ...những cảm xúc mới mẻ, tinh khôi, tươi nguyên. Để lại được làm một Nguyệt Ca nhạy cảm, mong manh, dễ vỡ như một cái bình pha lê long lanh... Có gì đấy lung linh mang tên hạnh phúc.

    Có người sinh ra với cái thìa bạc. Nhi sinh ra với cái trâm tết bằng cỏ thi cài sẵn trên đầu. Để ngồi thương nhớ những ngày xa xôi lắm...
  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ông biết không, những lúc mưa thế này tôi lại thấy nhớ ông vô cùng! tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có thể nhớ ông đến thế. thôi ông mau về với tôi nhé! tôi sẽ cho ông nghe Cuối cùng cho 1 tình yêu! nhé!
    3 năm không phải là 1 trở ngại!
  7. Rizzi

    Rizzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày không tên có hai người tiễn đưa nhau. Gọi là đi hay về, chẳng biết nữa.
    Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm
    Hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê,
    Yêu mến ạ, em đừng buồn như thế,
    Dòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về...

    Một ngày trời nắng chói chang gay gắt, chẳng có mưa dùng dằng; và máy bay xếp hàng lừ lừ, lạnh lùng và câm lặng trên đường băng thay cho bờ đê mềm cỏ.
    Có hai dòng nước mắt trôi lặng lẽ vào tim nhau, để từ đó luân lưu theo từng nhịp đập đi nuôi dưỡng niềm tin, nuôi dưỡng đợi chờ, nuôi dưỡng tình yêu...
    Có một người đi về cất tiếng hát bơ vơ: "Nơi em về ngày vui không em, Nơi em về trời xanh không em..." và thả rơi một giọt nước mắt vào trong câu hát... "Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối, Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em..."
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được một người cho củ hoa Lys. HÌnh như niềm vui lớn lắm ý, cứ đem khoe lung tung khắp nơi như trẻ con. Thích thật đấy, dù chưa biết sẽ phải trồng thế nào, liệu nó có sống được không. Giống như ươm một niềm hy vọng, ta sẽ chờ từng ngày, từng ngày. Không chỉ chờ mà còn phải chăm sóc, nâng niu. Chờ đến ngày một cái mầm xanh bé xíu sẽ nhú lên, rồi chiếc lá đầu tiên, chờ cây lớn, chờ nụ, chờ hoa.....Chia sẻ cho đứa bạn thân một củ. Hy vọng là cả hai cây cùng lớn.
    Chờ mấy tháng trời, mong một người bạn về. Người ta về, rồi lại đi... chỉ kịp gặp nhau một lần. Thậm chí đến mình cũng chẳng nhớ là mình đã mong đến tháng 7 lắm, và đương nhiên là bạn không biết. Vậy mà trước đó có bao nhiêu dự định. Thờ ơ.....Thế mới biết không gian chẳng có ý nghĩa gì cả. Đi, về, gần, xa... như nhau cả thôi.
    Ngày học đầu tiên, hơi mệt mỏi. Khi bắt đầu thấy thích đi chơi thì lại phải đi học. Mùa thu đến dịu dàng, cảm ơn đất trời
    Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
    Xôn xao con đường xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa....

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Kính bác một ly...
    Bác làm em thương cái ngón tay út của em quá rồi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ... củ hoa này thật là khó trồng lắm đó , tôi còn nhớ có cần tôi thấy bông hoa Lys trong một bức tranh trên tờ báo gì đó mà lâu rùi không rõ , phía dưới phần chú thích có nghi : hoa loa kèn ! Vậy có nghĩa là cái hoa trắng trắng hồng hồng mà ta vẫn thấy hàng ngày là một giống của loa kèn ngày xưa ... Nếu có dịp đi chọn mua tôi thường chọn những cành hoa trắng , vì chúng thường thơm hơn và vì cảm thấy ... chúng đẹp quá (!)
    (tigerlily cũng là một loại lys ? Chưa lần nào tôi nhìn thấy chúng để thử vào google search )
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này