1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungnv02

    dungnv02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    I can''t wait a moment more​
    Được dungnv02 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 19/08/2003
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    A ha... anh dungvn02 nhá, em cũng có 2 cái ảnh này, một ngày lâu lắm search trên mạng...
    Mùa đông ơi, ông gây giống rồi.... chia cho tôi với. Nhá...
    Nhật ký có phải là chỗ để tán nhảm không ấy nhỉ? Có phải chỗ để khoe là ngày hôm nay ở đây trời có mưa và có người ướt như chuột lột nhưng vẫn vui vì nhận được đến 2 gói bưu phẩm một lúc không nhỉ? Hay là chỗ để mình kể về một nỗi chông chênh... không biết kể thế nào? Hay là chỗ để lắng nghe niềm vui của người này và nỗi buồn của người khác, và cảm nhận một nỗi chông chênh khác?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Có nên khoe là hôm nay mình cũng rất may mắn, rất có duyên với bưu điện không nhỉ? Tập đĩa của J2 gửi vừa đến tay, củ lys đã được ươm xuống đất, một người vừa dạy cho một vài đường cơ bản về trồng hoa lys, rồi sẽ học hỏi tiếp. Vậy là vui lắm!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông HN là con trai à ...? Lạ nhỉ ..



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. Rizzi

    Rizzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Là chỗ để nói với không-ai-cả về một nỗi buồn chông chênh trống vắng...
    Có một ngày mưa, đường về ướt và lạnh lắm. Bên kia đường xích đạo không mưa...
    Rồi cũng sẽ quen thôi, cả nỗi buồn, cả nỗi nhớ, cả cái trống vắng chông chênh...
  6. dungnv02

    dungnv02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    7h, đi làm về, trời mưa to, càng đi càng mưa, có mang áo mưa nhưng không muốn mặc, để cho ướt tư đầu đến chân, thật sảng khoái.
    I can't wait a moment more​
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba ngày 19 tháng 8 năm 2003
    Một giờ sáng : ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Chờ một cú điện thoại, dù biết người ấy sẽ không gọi đâu. Khi nãy người ấy đã bảo "Thôi đi ngủ đi, sẽ không gọi đâu" . Thế mà vẫn cứ chờ...
    Hai giờ sáng, chị bảo "Sẽ có điện thoại từ Pháp về đấy". Bạn chị, mối tình đầu của chị ở Pháp... Lúc chiều anh ấy đã gọi mà không gặp. Chị cũng thật là... chị đã có người yêu rồi mà. Anh ấy tốt thế, và yêu chị thế, mà sao chị cứ hay so sánh, cứ đòi hỏi lung tung. Em bảo "Em mà có người yêu thế, em chả giữ chặt ấy chứ !" rồi lại ngậm ngùi "Chỉ giá mà thế thôi, có đâu ?" . Mối tình đầu của chị xa xôi thế, ai biết rằng những dòng chữ ngọt ngào quyến rũ kia là thật hay chỉ là đùa chơi ? Chị than rằng thời kì lãng mạn của chị với anh người yêu chị hết rồi... và lại cứ mơ màng so sánh... Chà, biết nói sao cho chị hiểu ? Tình yêu... đâu có phải lúc nào cũng bay trên những bầu trời được ?
    Chị khoe : "Anh P làm cho chị một cái trang web đấy, để động viên chị mà !" Chị thi Mĩ thuật Yếu Kiêu năm thứ ba rồi. Chị khoe với niềm sung sướng không giấu nổi, cứ lấp lánh trong mắt. Và em cười " Chết nhé, người ta yêu mình thế còn gì, còn đòi hỏi gì nữa nào ?" Và lại thầm ao ước giá mà có ai làm web tặng mình !
    Ba giờ sáng : nhăn nhó ! "Chị ơi, cái mảng áo dài cung đình Huế này khó qúa, chẳng có cảm hứng viết gì cả. Thôi đi ngủ đây !" Và lên giường trùm chăn. Muỗi ghê ! hix
    Ba giờ rưỡi, vẫn còn chăm chú đọc mấy tờ báo thời trang. Tìm cảm hứng mà. Heritage fashion là một tờ báo hay và rất đẹp, nhưng mà bực thật. Ở đây giá mà có nhạc Trịnh thì có phải tốt không ? hì hì, nghe tình khúc, chiêm ngắm những người đẹp vai gầy, môi hồng yếu đuối biết đâu lại dễ viết hơn ?
    Gần bốn giờ rồi, chị vẫn chưa ngủ. Lại lục tục mò dậy, chúi đầu vào mấy mẫu thời trang, góp ý cho chị. Lâu lắm rồi cái máu thiết kế thời trang từ bé xíu mới được khơi dậy lên sôi sục thế này. Ba hoa một lúc.... rồi ngủ mất !
    Bảy giờ sáng : Đi học thôi ! Mất cả tối hôm qua để thiết kế một cái vòng cổ khá cầu kì. Chà, nhưng mà không uổng, vì nó cũng đẹp ra phết (tự khen mình). Đấy là món quà kỉ niệm cho ông thầy Nigel người Ireland mà. Cái ông ấy có điệu bộ thật giống Mr. Bean.
    Bảy giờ 30 : Ái chà, gọi điện về nhà thôi. Phải thông báo cho bố biết mà đỗ rồi chứ, thông tin bố cái Nhung xem là chính xác rồi. Sướng nhé, thế là ăn chơi nhảy múa được rồi. hì hì.
    Có người sinh ra với cái thìa bạc. Nhi sinh ra với cái trâm tết bằng cỏ thi cài sẵn trên đầu. Để ngồi thương nhớ những ngày xa xôi lắm...
  8. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    THêm một người bảo mình là con trai. Sao lại thế nhỉ?
    Không buồn, vì hôm nay vui mà!
    Mưa, đến nhà một người chị họ. Lo cho chậu hoa lys mình mới ươm, chỉ sợ chưa gì đã chịu một trận úng nước. May quá Bà cất vào hộ!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  9. Rizzi

    Rizzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mới là ngày thứ hai, nỗi buồn, nỗi nhớ vẫn chông chênh trống vắng. Ừ rồi sẽ quen...
    Ngày hôm nay vẫn mưa và lạnh. Nhưng biết rằng trời nắng nóng như đổ lửa ở một miền xa xôi lắm...
    3 tiếng đồng hồ, ánh đèn chói loà mà những thanh âm thì lạc nhịp. Bởi vùng tối đằng xa kia không có một người lặng lẽ ngồi nghe, lặng lẽ đợi chờ...
    Bởi biết rằng đường về thì quá dài và nỗi bơ vơ thì quá rộng...
    Quanh đây hoang vu tiếng cười...
    Được Rizzi sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 20/08/2003
  10. Komachi

    Komachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làng gốm Bát Tràng cùng Kiên, Cường và muadonghanoi, những người bạn rất rất rất ư là dễ thương. Thế là mục tiêu đề ra đã hoàn thành rồi Sol hen.
    Cảm ơn Kiên, Cường và muadonghanoi nhiều lắm nghen. Lúc về, nhìn các bạn là biết các bạn "oải" lắm rồi nhưng vẫn cùng bà chị K này đi ăn món đặc sản Hà Nội: bún chả Hàng Mành. Cảm ơn rất nhiều nghen!
    Người Hà Nội nhẹ nhàng, trầm lắng và ít nói, hình như là vậy? Hay chính xác hơn đó là người của box nhạc Trịnh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này