1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hì, con gái đấy. Dễ thương lắm!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhiều khi vào chỉ để đọc những dòng của bè bạn. Thấy ngạc nhiên sao có những điều đơn giản quá mà mình chẳng nghĩ được ra, hoặc là nghĩ thế mà cứ lúng túng chả nói lên được.
    Đọc những dòng này thấy kính nể bác Hai Lúa quá:
    Hát tặng bác này:
    Những giọt mưa, những nụ hoa, hẹn hò gặp nhau trước sân nhà... Không hẹn mà đến không chờ mà đi... Bốn mùa thay lá thay hoa..."
    Ngón tay út của tôi gửi lời hỏi thăm ngón tay út của bác đấy.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy dòng của bạn mà nao lòng quá bạn ạ ! sao thế ?!!
    hôm nay tôi nghiêng đời xuống ...
    thôi, tôi sẽ bắt chước hailuahaudau, tôi thương cả cái ngón út của bạn nữa, bạn nhé !!! đây có thể sẽ là " một nơi để nói với ai đó về những nỗi buồn chông chênh, trống vắng...." của bạn, được không ?
    ....có khi mưa ngoài trời...
    hnn
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    "bà chị" hở K? hihi...
    Mấy người rủ nhau đi bún chả mà chẳng rủ tớ gì hết nhé. Tớ mách Sol huhu....
    Mà tiếc quá K về sớm quá, chẳng ở lại ít lâu coi mùa thu Hà Nội.
    "Bởi vì mùa thu tôi ở lại,
    Hà Nội mùa thu, Hà Nội thu
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
    Không bởi vì K, hay vì K...
    Hà Nội mùa thu, Hà Nội gió
    Xôn xao nắng hè, xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh, nhoè phố mưa,
    Chọt nắng long lanh,chợt nắng thưa..."

    Chắc tại HN chưa vào thu để dụ dỗ được K ở lại nhỉ? Chậc châc... Còn mùa đông nữa chứ... Thôi cái mùa đông này để MuadongHaNoi dụ K chắc khéo hơn lys....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than...
    N à...
    N ơi....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Ấy hổng phải tui không có nghĩ như thế tui thấy có người nói trước tui hỏi lại đó chứ .. Chứ riêng tui , tui nghĩ bạn là con gái ..
    Nguyệt Ca hình như nhóc đỗ đại học thì phải ..Hì xin chúc mừng ... Hic



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bên cạnh Trịnh là ly rượu.
    Bên cạnh tôi là một ly nước quả, một ly cafe và một ly trà phong vị Ceylon.
    Nước quả, cho nhan sắc. Cafe, cho tinh thần. Trà, cho tình yêu.
    Ly rượu của Trịnh chắc cho thân phận.
    Bên cạnh bạn là gì?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 21/08/2003
  8. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua. 3 thằng đội mưa lên Phủ để thắp hương.
    được ngắm Hồ Tây trong cơn mưa, sau cơn mưa, xem người ta câu cá...lạnh run cầm cập. mình lạnh nhất vì tóc dài qúa không khô nhanh như chúng nó.... hôm nay thi cắt tóc rồi.
    đầu tiên định giữ đến cùng vì có người không thích mình cắt...nhưng rồi mình nghĩ không fải như thế.
    sau 1h thì thằng bạn cười ầm lên..." trông mày ngố quá...". công nhận là ngố thật. tiếc quá. .
    Gari
  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Mình phải cảm ơn chị K mới đúng. Nếu ko có chị thì ...
    Chẳng biết bao giờ con bé sống ở HN hơn 20 năm này mới đặt chân tới Bát Tràng, dù rất muốn và đã có dự định từ hồi lớp 10.
    Cũng sẽ không có một ngày đi chơi vui vẻ và thoải mái với những người bạn dễ thương như vậy.
    Sẽ rất lâu nữa mới biết mặt mũi cây trứng cá, sự thật về bún chả Hàng Mành
    ......sẽ rất nhiều thứ....
    Làng gốm Bát Tràng, chẳng biết có thể gọi là làng không: đường bê tông, nhà to, cửa kính. Chỉ có mấy cây trứng cá còn gợi lại chút dân dã. Ấn tượng đối với gốm ở đây không phải là kiểu dáng mà là nước men. Công nhận men Bát tràng đẹp thật, và có gì rất lạ, làm mình phải ngắm nghía, muốn sở hữu...
    Chẳng biết chị K đi Sapa về có quay lại Hà NỘi không nhỉ?

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh tôi là cái bóng của tôi, là một cái điếu cày, là một cốc trà đá, là một vài người bạn.
    Đôi khi bên cạnh là trống rỗng.
    Đôi khi bên cạnh là vô vị.
    Đôi khi bên cạnh là ....
    chim gặp bác chào mào, chào Bác.:D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này