1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailuahaudau

    hailuahaudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bạn lys à, chắc có một chút đồng cảm, bạn đừng khen quá làm gì nhe, tui ngại ! tui trốn biệt !!!
    tui đang ở Hà Nội của bạn đây, phải chi có bạn ở đây tui sẽ rủ bạn đi ăn bún chả ?!!
    ờ, tui còn muốn cụng ly cốp cốp với bạn nữa ( nhắc mới nhớ, mấy bữa nay tui thèm say kinh khủng bạn ạ, say lăn đùng ra bất tỉnh chứ không thèm nghiêng nghiêng ngả ngả !!!) hic...
    khổ đời, con mắt đòi ngắm nghía, cái chân thèm lang thang nên cứ đi miết, mà, đi một mình thì bao giờ cũng buồn....
    phải chi có bạn ở đây ....
    ....bởi vì mùa thu tôi ở lại
    không vì em mà bởi vì em....

    nghe đã say say...., hôm nay Hà Nội của bạn có mưa nhẹ....
    nhưng mà bởi vì Hà Nội chưa thu mà tôi thì chẳng có ai nên tôi lại đi đâu đó đây, cho hết tháng ngày....
    phải chi mà có bạn ở đây, bạn nhỉ ? thôi, đừng buồn !
    Được hailuahaudau sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 22/08/2003
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Quyết tấm đi ngủ nào. Đã hơn 1h sáng... Cả tuần nay đêm nào cũng chong chong đến khi thấy chân trời rực hồng mới chìm vào giấc ngủ.
    Thấy bạn bè trong này nhiều mà chẳng nán lại được nữa. Chào bác Hai Lúa một câu.
    Đêm nghe gió tự tình
    Đêm nghe đất trở mình
    Vì mưa...
    ...
    Nghe trăm tiếng ngậm ngùi
    Nghe lăng miếu trùng vây
    Nghe xa cách cuộc đời
    Nghe hoang phế cạnh đây...
    ...
    Đêm nghe tiếng muôn trùng đẩy đưa...
    Ai hát bài này cho mình ngủ đi kìa....
    Ngoài kia trời lại mưa rồi... Mưa thế này thì buồn chịu thế nào được... Có thứ mưa nào như mưa ngâu để có đàn quạ bắc cầu Ô Thước không nhỉ? Một cái cầu be bé bắc từ đại dương này qua đại dương kia thôi... Để mình bước sang...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 24/08/2003
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Khì khì bit đâu mai box nhận thiếp mời đám cưới của cô lys ...
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  4. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ....Hà Nội mùa thu ,mùa thu Hà Nội.Nhớ tới một người ...để nhớ mọi người......

    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ặc ặc chưa bao giờ thấy gió dữ dội thế này...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta còn ngày nữa để yêu thương ... ( Tặng lại bạn )
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mỗi lần sign in lại nhớ đến một người. Đơn giản vì pw của mình có tên người đó.
    Mỗi lần log out lại nhớ đến một người. Đơn giản vì người đó log out cũng với lý do giống mình.
    Nhưng mỗi khi viết bài là nhớ đến nhiều người lắm...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    "Hạt bụi nào, hóa kiếp thân tôi, để một mai, tôi về làm cát bụi"....
    Có người khuyên tôi đừng "quậy phá" nữa, vì làm như thế có đỡ buồn hơn được đâu, có giải quyết được những bế tắc, những u uẩn của mình đâu. Ừ nhỉ? Cái chân lý "Cát bụi sẽ trở về cùng bụi cát" càng ngẫm nghĩ càng thấy hay thật. Ai công hầu, ai khanh tướng, ai ngoan hiền, ai quậy phá, rồi cũng chỉ còn một nắm tro tàn mà thôi...
    Có người bảo tôi nếu buồn thì viết một cái gì đó đi. Nhưng viết cho ai? viết về ai? viết về cái gì? viết như thế nào? Cứ nghĩ hết những điều đó thì sẽ viết được thôi. Nhưng cuộc đời đâu phải như 1+1=2 mà nhà kinh tế học tương lai vẫn thường làm đâu. Viết đấy, nhưng viết rồi thì có giải quyết được gì không?
    Có người bảo tôi đừng tự đầu độc mình bằng những thứ tôi đang sử dụng nữa. Nhưng cái tôi cần để giải độc cho chính mình thì người ấy chẳng thể tìm được để mang đến cho tôi.
    Có người bảo tôi rằng họ vẫn nhớ tôi trong từng lời họ cầu nguyện, mong sao cho tôi có nhiều nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. Nhưng sao họ chẳng nghĩ rằng, tôi cũng chỉ là một con người và những khi tôi cần có họ ở bên thì họ đang ở tít mù xa với những lời cầu nguyện của họ.
    Và còn nhiều người bảo tôi thế này, khuyên tôi thế nọ, nhưng hỡi ôi.... giá mà tôi có thể trở thành "Hạt bụi nào" để có thể hóa kiếp thân tôi, để một mai, tôi về làm cát bụi"....
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Có một ngày điên khùng viết bài... chới với và hoang mang trước những nỗi đau của một con người, và của một con người. Chợt thấy mình vô cùng bé nhỏ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là một phẩm chất để tồn tại Cô bạn ưa triết lý thời cấp ba vẫn thường lầm bầm câu này...Chẳng biết nó thẩm thấu được bao nhiêu vào cái thời 16, 17 tuổi ấy mà suốt ngày lấy đó làm tuyên ngôn sống!!!
    Có một câu chuyện về nàng Lệ Mai và chàng nhạc sĩ gầy gò của quán Văn một thời của H.Q.T hình như cũng nhắc đến câu đó? Nếu nhớ không nhầm thì đó là một trong những câu viết nhằng nhịt trên tường căn gác nhỏ chỗ mọi người tụ tập ăn bữa cơm ngon lành do nàng Lệ Mai nấu...
    Mấy cuốn truyện của ông T mỏng mỏng, in ấn hệt mấy cuốn sách tình ái ba xu rẻ tiền (ra mấy hàng thuê truyện mà xem, đầy!) nhìn đã không muốn đọc. Nhưng đọc rồi thì mê. Mê cách ông đó viết về tiếng hát của Lệ Mai...Hồi trước thuộc làu, giờ quên. Tìm đâu ra đọc lại bi giờ?!
    Cô đơn là một phẩm chất để tồn tại...........

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này