1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rizzi

    Rizzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đã có em xa nơi này, một ngày với vắng tôi....
    "Với vắng tôi..." Nghe bơ vơ quá, như là "một vùng biển đầy ắp sự vắng mặt..." Ừ La Perouse luôn lộng gió nhưng giờ thì gió thổi suốt sự vắng mặt hun hút sâu và rất xa xôi...
    Trăng non vừa lên, một vành trăng rất mảnh... Ôm lòng đêm...
  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết trong Nhật ký thật lòng thấy buồn- vì nhiều lẽ.Có thể những người yêu Nhạc Trịnh là những người tự mang khoát lên mình cái nỗi buồn mà dòng nhạc mang lại.Song chẳng lẽ cuộc sống lại toàn màu u tối thế sao.Sao không có cái nhìn yên bình và thảnh thơi của người ngồi ngắm nắng lên sau cơn mưa, sao không có những buổi sáng thật bình yên trong trẻo?Hãy làm "tươi" Nhật ký bằng những niềm vui nho nhỏ nào.
    " Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"
      Đưòng nào dìu tôi đi đến cơn say.
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thường khi nào trong lòng buồn tênh người ta mới vào Nhật ký mà. Lúc vui tưng bừng người ta đi nhậu....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ông à! hôm qua tôi đã say đấy. người ta thường say khi buồn, nhưng tôi thì ngược lại, tôi say vì tôi quá hạnh phúc. tôi hạnh phúc khi có ông trong đời. tôi cảm ơn cuộc đời này đã đưa ông đến cho tôi. cảm ơn...
    miss U all the time!
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Có khi lòng không buồn tênh, người ta vẫn vào nhật kí. Chắc vì nhớ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)
    Có thể là nhớ dòng chữ kí này đấy...
    Có khi lòng buồn tênh, người ta vào, viết vài lời dù chưa chắc có người sẻ chia. Nhưng còn muốn viết và viết được là vui rồi
    Có khi lòng thật bình thường, người ta vào và thấy cái gì rung rinh trong ***g ngực. Thấy mình nhìn mọi điều ấm áp hơn bởi cái nhìn ấm áp và thương yêu của người khác...Cái nỗi yêu thương ấy rất nhẹ nhàng, như có như không mà thật dịu ngọt...
    Nhật nguyệt trên cao, ta bò duới đất tôi ru chứ không phải tôi thu Anh Tem bảo "khi đổi 1 chữ, có thể qua đó đoán được ít tâm trạng của người đó" Em thế nào, hả người rành nhạc Trịnh đến độ thấm vào da? (Lời người ta nói đấy em, không phải TN?)

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

  6. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
  7. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ....làm sao biết từng nỗi đời riêng....
    hnn
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tin chứ sao không hả chị?!
    Đời sống quanh đây có vạn lời mời...
    Có khi vào để sửa một chữ, một dấu câu. Có khi vào để thấy một chữ, một dấu câu đã được sửa. Có khi lên tiếng, có khi "chỉ lặng nhìn không nói năng..." Nhưng cũng có khi mù loà chẳng thấy gì hết. Ấy là khi em quá bận lòng với nỗi niềm của riêng mình... hì hì... Nhưng có khi lôi lại bài viết từ bao lâu trước chỉ để trích lại một dòng... Như lúc này....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,
    Bác tigerlily nay hay nhở.Chắc mỗi nhật ký của bác là như thế thôi.Có vui có buồn thì nhật ký mới phản ánh đúng cuộc sống chứ.Nhưng phải công nhận là bác chăm chỉ và nhiệt tình thật.Vote cho bác nhá.
      Đưòng nào dìu tôi đi đến cơn say.
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đâu đâu vote đâu vote đâu? Tớ xin hứa sẽ chăm chỉ và nhiệt tình hơn nữa để được vote nhiều hơn nữa ạ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này