1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. game

    game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    dã lâu không dám quay lại bây giờ quay về vẫn thấy minh như xưa vẫn muốn cùng mọi người hoà mình vào từng lời ca mà minh ngỡ dã từng quên nó đi rồi
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thiên thượng địa hạ diễn đàn có 7 người, khi nãy độc tôn một người giờ thêm tigerlily loáng quáng qua đây cướp cái thế độc tôn của bác.
    Rồi chuồn...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày mới rồi ..Ngày độc lập của dân tộc ... Chả biết ngày đó hào hùng như thế nào nhỉ ...?
    Nhà vẫn có người biết được ngày đó nhưng chả muốn hỏi ... dăm chục năm nữa những người đó ra đi mấy ai còn biết buổi đầu sẽ như thế nào ...
    Cũng như dăm chục năm nữa sẽ còn mấy ai ở trong này ? Đời là cuộc vui chóng tàn... Đông lạnh nụ e ấp sang xuân nụ sẽ thành hoa ...
    Biển chờ vẫn chờ ...
    Giấc nồng điệp khúc buồn ..



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Lễ thật buồn.Buồn như chưa bao giờ được buồn thế này.Nhưng mà chẳng sao.Hì hì. Rồi ta lại vui ngay thôi mà.
      Đưòng nào dìu tôi đi đến cơn say.
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Một tuần khép cửa mạng là một tuần mở cửa lòng. Liệu có phải là nên ? Thấy nhanh, và sợ. Sợ đổ vỡ, không thể để đổ vỡ thêm một lần nữa, vì chắc sẽ gục mất. Thà không có, còn hơn có mà để mất.
    Mỗi ngày trôi qua ,một ngày ít nhiều hạnh phúc. Có thể ít, có thể nhiều, và đôi khi bần thần nhớ lại những ngày đau khổ, những phút tuyệt vọng mà đã phải rất khó khăn để trải qua. Để thấy quí những hạnh phúc, có thể nhỏ bé, có thể mong manh. Đôi khi cảm giác mình sắp phạm một sai lầm rất lớn nếu không cẩn thận, vì thế làm gì, nói gì, thậm chí nghĩ gì cũng rón ra rón rén. Không thể nào để vỡ. Không thể nào để sai lầm.
    Trên đời có những việc khó và những việc dễ. Dễ là kiếm được người yêu và giữ được bạn. Khó là kiếm được bạn và giữ được người yêu.  
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    "Thà không có, còn hơn có để rồi mất".Được đấy Nguyệt-ca.Ngày xưa ta cũng như em bây giờ, cái thời ta 18 tuổi.Ta rón rén, ta sợ sệt.Ta nâng niu cuộc sống, đón chờ từng niềm vui, từng hạnh phúc bé nhỏ.Những ngày ấy mọi người ái ngại cho ta, còn ta lại hài lòng với mình.Ngày nay ta vẫn hài lòng với mình, song không còn được theo lối xưa nữa.Khi ta ngồi bên bờ vực, cô đơn một mình, ngộ ra nhiều điều.Ta phiêu lưu nhiều hơn, rong rêu nhiều hơn.Hình như ta vui hơn xưa,"trẻ trung" hơn xưa.Điều đấy có vẻ tốt, mọi người bảo thế.Nhưng không hiểu sao có những lúc vẫn thèm được cô đơn đến tận cùng.Hôm nay ta "thà có rồi mất, còn hơn không bao giờ có".
    Cảm ơn em nhé Nguyệt ca-cho ta trở về ngày xưa cổ tích.

    Hư không la` gi` hư không nhỉ
    La` chút hô`ng phai chút hoai` nghi
    Hoai` nghi la` chiếc hôn có lẽ
    Đã ta`n phai quá giữa đương` vê`
     
  7. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Còn thấy gì sớm mai đây ........"? Câu hát ám ảnh mãi trong những ngày gần đây?
    Chẳng biết một sớm mai rất hồng hay lại một màu u tối, một ngày mới tươi rói hay trôi qua lạc điệu?
    Không phải thở than nhưng cũng chẳng muốn "dửng dưng" .
    Hình như ...
    chim gặp bác chào mào, chào Bác.:D
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Về trên phố cao nguyên ngồi. Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi...
    Ngẫu nhiên nhớ và chọn làm status khi online ym. Log out và yên tâm offline, rời khỏi cái màn hình vuông vuông có thể cho mình connect với cả thế giới (nhưng không cho mình connect với chính mình )
    Khuya, đang đọc sách trước khi đi ngủ thì mobile rung nhè nhẹ, báo tin nhắn. Một sms lạ lùng: Trên quốc lộ số 2 thể nào cũng có vài cái ô tô... Chấm hết!
    Về với phố cao nguyên, người ta đi trên quốc lộ số 2 hả bạn hiền SG?
    Và mấy cái ô tô thì có nghĩ gì đâu khi muốn hát tiếp, rằng:
    Chợt như phố kia không người
    Còn lại tôi bước hoài
    Lòng ta có khi tựa như vắng ai
    Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
    Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
    Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đã tưởng mình lạnh lùng, thế mà rồi nghe câu này thấy muốn khóc. Một chiều ngồi tìm yên trong quán cafe có ánh nắng màu xanh dương và đọc Stefan Zweig. Ấy là một con phố rất xa... Và là phố lạ. Chiều về nấu cơm chợt nhớ ra hình như đêm qua mơ thấy mẹ. Bình yên lắm. Có cần gì phải đi tới một đường phố thật lạ để tìm cảm giác bình yên đâu, chỉ cần ở trong mơ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    1. "Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi .......
    2. " Ngựa chồn mỏi vó chết trên đồi quê hương ........
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này