1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hic lại thêm một đêm ngủ muộn...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng sinh nhật chị !
    05 - 9 - 2003
    Thêm tuổi mới sẽ làm "sún răng" một anh chàng nào đó bằng giọng nói "đậm chất đường hoá học" nhé chị ​

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  3. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Dzời ơi,sao dạo này chán thế nhẩy?!Nhìn thấy cái gì cũng chán,nghe thấy cái gì cũng chán.Có lẽ chỉ có nhắm mắt lại và làm một giấc là chẳng thấy chán.He he!
    5h06''.Bà Qoái ngủ từ lâu roài.Ngoài trời có mưa nhẹ,thấy cũng mát mẻ mấy cái cọng tóc trên đầu.Ông trời kể ra cũng khéo,mưa đúng cái lúc người ta đang liu dziu ngồi trong box Trịnh và nghĩ lung tung.Mà thôi,chán roài,chẳng nghĩ ra cái gì để viết nữa,ngồi thêm chút nữa chắc lại cùng đường kéo mấy bài nhạc Trịnh ra để ngắm nghía,để ghép vào khung cảnh thì ốm mất.
    Chúc mừng sinh nhật chị(hơ hơ,chị nào ấy nhẩy?)
    Blue waits Raindogs
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một đêm ngủ muộn...
    Nhưng vì thế, mà được nhận những niềm yêu thương thật dịu dàng, nhận được những niềm vui mà không thể không bất giác mỉm cười, dù đang ngồi một mình trước ô cửa mở ra với bát ngát mênh mông và mở ra với trống rỗng.................
    Có lời dịu ngọt gửi từ nơi kia xa lắm..........
    Có bạn hiền, giọng đùa vui tưng tửng, nhưng tin nhắn trên forum lại làm người khác ngạc nhiên đến...không biết phải phản biện thế nào, bắt mạch ra sao. Ngày trái đất có thêm bạn hiền...............
    Có một người rất đỗi hồn nhiên...Ngủ một giấc yên ổn...Sau lời chúc ngủ ngon. Rất đỗi hồn nhiên và ngốc!
    Có người canh me cho tới 12h để được là người đầu tiên đem niềm vui đến...Khấp khởi chờ đợi feedback để biết chậm mất rồi có lời dịu dàng từ phương Nam đã nằm trong inbox từ lúc nảo lúc nào. Thời khắc đầu tiên của ngày mới, chỉ nói "hoa lys rất thơm"
    Đừng giận nhé, nhóc. Vì đã làm kế hoạch của em đổ bể Nhưng, có nhiều khi, (nhiều khi gì nữa, lúc nào cũng thế!!!) điều đáng kể chính là tấm lòng và những điều em mong muốn được mang tới cho mọi người.
    Thích được an nhiên nhìn một ngày, như ngày hôm nay đi qua.....
    Em đến bên đời, hoa vàng một đoá.....

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là trời mưa muộn quá, không có được cảm giác ngồi ở ban công nghe gió thổi dần mạnh, cảm giác hơi nước mát lạnh báo hiệu cơn mưa ngấm vào mọi giác quan. Và cũng không được thấy sự thay đổi của bầu trời, thấy cả không gian chuyển sang màu xám đỏ. Chỉ tỉnh giấc khi nghe mưa to quá. Nhưng thế có khi lại hay, nếu không chắc gì mình đã giữ được sự thích thú ấy cho riêng mình chứ!
    Mấy ngày không viết. Ngày 2/9 đã trôi qua với nhiều dấu ấn còn đến bây giờ. Đã hứa là sẽ không giận, không ghét và sẽ bao dung. Và dù ngày hôm đấy toàn những chuyện không ra sao nhưng đến hôm sau, rất buồn cười, lại nhận ra là k0 đến nỗi giận như hồi trước nữa. Hoá ra không có mình thì họ cũng hơi khổ. Ai lại cất công đi lên tận đền Gióng rồi chỉ để ngồi vài tiếng đồng hồ mà chỉ được nhai mỗi bánh mỳ Như Lan bao giờ. Thật là tệ! NGượng với mấy ông thấy nữa!
    Bây giờ nhìn thấy mọi người bắt đầu cuời được rồi, may quá, dù phải trả giá hơi đắt. Mấy vết xước vẫn còn đau rát, cái mặt mình trong ảnh thật thểu não.
    Có lẽ hôm nay mình chọn cơn mưa!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  6. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vốn là người thích những gì đơn giản và chân thật.Tôi vui vì đang được sống gần những con người như vậy-các bạn Lào.
    Sẽ lại cất bước trên con đường dài.
    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ...
    Đôi khi tiếng mưa giữa khuya,hồn tôi bỗng vu vơ ....
    Hàng internet đây rồi! Chúc mừng sinh nhật nhé
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị một bông hoa
    Tặng chị một nụ cười
    một cái hôn thân thiết...
    một ngày vui...
    Hôm qua có người hỏi "Thế nhật kí online và nhật kí viết tay khác nhau thế nào ?". Em bảo : "Nhật kí ol đôi khi còn viết vì có chủ ý nữa".
    Em đang hạnh phúc, chị ạ. Lúc nào cũng hạnh phúc. Em sẽ đấu tranh, hehe nếu cần, để giữ lấy nó. Không dám nói là mãi mãi, nhưng dài lâu. Hi vọng là dài lâu... Em đã học được cách hạnh phúc với những gì mình đang có nữa, không lo lắng xa xôi, không mong manh dễ vỡ...
    Đã đọc Người thứ 4. Vui, và tự hỏi không biết chị có vui không. Có những người bạn yêu thương mình, làm sao cô đơn được, đúng không ?
    Một cánh buồmChắc chắn có em trên đóTôi thở dài - tiếng thở dài như gió Gió đưa em đến với tôi
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhật ký online thì bà con khối phố cùng đọc.
    Nhật ký viết tay thì viết hàng ngày và xé ra bỏ vào bao thư cho nó bay xa thật xa...
    Để mỗi khi mở nhật ký ra lại được nhìn thấy những vết xé trống trải, và thấy lòng mình tràn đầy...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anh và cảm ơn Em. Cảm ơn cả những lời thương mến Sol gửi qua sms nữa "Joyeux Anniversaire, ma cherie...que tous tes reves soients realises...Gros gros gros bisous pour cette speciale journeé...J''aimerais la premiere qui te souhaite "Joyeux Anniversaire" mais desolée..."
    SN đi qua, cảm giác để lại khi đêm về sáng luôn là sự trống rỗng.............
    Bây giờ thì trong đầu duy nhất một ý nghĩ, à không đúng, muốn hát một câu duy nhất là "mệt quá đôi chân này / tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi"

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  10. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí online thì ốm cái túi tiền đấy mấy em ạ !
    À, mà nhật kí online thì không thể " nhóm lửa " khi muốn rủ bỏ được !

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này