1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ bảy, vừa đi học về online thấy có người rủ rê vào topic này, thấy hay hay, thấy những đời thường, những trăn trở hiện lên rất thật. Ồ, có một nhỏ nghĩ đến ai đó, muốn chia xẻ với ai đó, hihì, có phải mình không ta, hay là tưởng bở nhỉ?
    Vừa online vừa xem tivi, ủa mà có xem đâu, mở lên cho nó ấm cái phòng, hay mình tắt tivi đi rồi mở Rock lên cho nó "hot" nhỉ? Trưa rồi, bộ khiến người ta xúm lại giết chít hay sao, hay mở Trịnh nghe rồi ngủ nhỉ, à, mà ngủ trong nhạc Trịnh thì ngủ cũng mênh mang, cũng váng vất những ca từ, những suy tưởng, những hoài niệm, những trở trăn...
    Tối nay rảnh, hay là rủ con bạn ra quán cây đa nghe Trịnh... ước gì được đi với một người...
    http://www.ttvnol.com/forum/t_178369
  2. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    tối cuối tuần, bình thản...
    Sài Gòn đã đổ cơn mưa đầu mùa, nhỏ thôi, nhưng cũng... đỡ ghiền !
    thấy vui vui, nghe đâu đó lời đồng vọng từ những nỗi lòng..., ừ thì "đời sẽ vui như ngày hỏi han...", cũng may mà còn những ngày hỏi han này...
    Nghe Trịnh với nhiều tâm trạng...
    ...những con mắt trần gian, nuôi ta biết nồng nàn...
    ...gọi nắng trên vai em gầy (hic, lúc này chỉ thèm mưa thôi, mưa ơi !)
    ...xin đứng yên trong chiều, treo tình trên chiếc đinh không...
    ...về cùng tôi đứng bên âu lo này...
    lâu rồi...cứ tưởng những cảm giác đã mòn đi và nguôi quên, lại có người nhắc nhớ về một đốm hoa vàng..., chợt biết vẫn còn đâu đó một ngọn lửa bé nhỏ và âm ỉ... chứ chưa đến nỗi tan hoang, nguội lạnh! may sao, dù còn đó là những cơn buồn...
    vui đó rồi lại buồn đó..., những nỗi buồn, nỗi vui cứ hồn nhiên quá ! không biết làm sao
    ...hãy cứ vui như mọi ngày
    dù chiều nay không ai qua đây...
    hnn
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Lại một chiều mưa Dalat...
    Anh bảo cố gắng thu xếp mà chẳng thấy đâu cả...
    Lại vẫn một mình...
    Ngồi bên ly café...
    Nhìn ra hồ Xuân Hương...
    Vẩn vơ và loáng thoáng "Còn hai con mắt khóc người một con"...
    Ừ nhỉ? Có bao giờ anh dành tất cả cho em không nhỉ????
    Tại sao thế??? Tại sao không thể bỏ tất cả nhỉ???
    Xem ra triết lý "quẳng gánh lo đi mà vui sống" không đơn giản và có thể thực hiện một cách dễ dàng...
    Em vẫn cười, nhưng "bề ngoài cười nụ, bề trong khóc thầm"...
    Anh có biết chăng???

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  4. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Sóng
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể
    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghỉ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cung không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau[/center][/center][/center]
    ..............
    12h ngày 03.05
    đọc trong quển " Thế giới thơ tình ". NXB văn học. Trang 319
    Được gari sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 04/05/2003
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    13h35'.Trời nắng và nóng,lẽ ra phải là giờ nghỉ trưa mới đúng, vậy nhưng có bao giờ mình nghỉ trưa đâu, ngủ cả buổi sáng đến 12h mới dậy, đành ngồi không.Tự nghĩ có lên mạng giờ này cũng chẳng gặp ai để mà nói chuyện cả, thì vào box xem sao vậy. Cũng chẳng có bài mới, đang ngồi định out thì gặp anh Hai, chị Sol, Blue.
    Vậy là 4 anh em được bữa nhậu online thoải mái, nhậu đến nỗi " hòn đá lăn trên đồi, hòn đá rớt xuống "đầu em".Hu hu, vỡ đầu em rồi, làm sao mà ôn thi được đây.
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Những ngày gần gần thấy không khí của mọi người dần dần nóng lên ....vui vui là . Một ngày nóng oi bức giữa trời Hà Nội , mong sẽ sớm gặp được cả nhà :)
    KLL
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nắng chiếu xiên xiên trên mảng tường khuất. Rọi vào chiếc lá khô... Ừ thì phơi tình cho nắng khô mau.... Lá khô rồi, nhưng nó cứ đứng im lìm trên tường như thế từ mùa thu năm nay sang mùa thu năm sau, mùa xuân sẽ tới nhưng vẫn phải để chiếc lá ở đó làm chứng tích cho một mùa tàn.
    Nắng rực rỡ rồi nắng tàn phai. Mảng sáng trên tường vàng ngời ngợi rồi đỏ quạch, rồi thẫm dần... Bỗng dưng nghĩ đến Monet, nếu ông ở đây, ngồi ở chỗ tôi đang ngồi này, thì ông sẽ căng bao nhiêu toan vẽ nhỉ? Chắc hẳn sẽ vội vàng, sẽ hối hả để nắm bắt cho được cái màu tàn phai trong từng sát na hiện diện trên mảng tường khuất. Lại nghĩ đến Trịnh. Nếu ông cũng ngồi ở chỗ này, bây giờ, thì chắc chắn sẽ là một ly rượu, một trầm mặc, một ngậm ngùi....nắng buồn hơn mưa...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng qúa , nóng qúa , nhiệt độ ngoài đường lên đến hơn 40 độ nếu hè này mà cứ nóng suốt thì ... giá trời lại có mưa nhỉ .
    Trời nóng và tôi rút ra được một điều rằng : không nên nghe nhạc Trịnh vào lúc này , bầu không khí ngột ngạt sẽ khiến ta chẳng cảm nhận được gì đâu ... hoá ra mọi người thích được nghe nhạc Trịnh vào lúc đêm khuya vì :đêm khua không khí tĩnh lặng và ... đêm mát mẻ hơn ngày ...

  9. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ xung quanh ta có biết bao nỗi buồn nhưng lại chẳng có ai có thể chia xẻ những nỗi buồn đó cùng ta cả.Ai cũng có nỗi buồn của riêng mình,kẻ xa quê hương thì mong được sớm trở về để được vui chơi cùng bạn bè, còn những0 thằng như mình thì lại muốn đi thật xa.Đi đến nơi nào mà ở đó mình không có một người quen nào hết, không bị làm phiền nhưng biết tìm đâu ra 1 nơi như thế bây giờ vì Hà Nội đất chật người đông mà. Giá mà mình có thể đi học ngay bây giờ nhưng thủ tục làm lâu quá ...

    Roberto Baggio​
  10. iris_tigerlily

    iris_tigerlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gần một tuần không đến lớp mà chằng thấy vui vẻ thêm chút nào cả . Trời chưa sáng nhưng ai cũng thấy dấu hiệu của một ngày oi bức đầu Hè ..........
    Nắng mỗi lúc một gay gắt hơn
    "Nắng buồn hơn mưa ......"
    Đường về sao mà héo hắt đến thế? Chỉ mong sao cho mau chóng về tới nhà ...Đưa tay lên dụi mắt , chẳng hiểu sao nước mắt cứ ròng ròng chảy giữa trưa Hè ..........Đành nhờ bụi đường cho cay lòng mắt ........ Con đường bàng bạc một màu hoa tím ....... Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu .........

    Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên ................
    Tim nào có bình yên ,ta rêu rao đời mình .........
    diênvĩ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này