1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Dạ, anh đúng! Nhật ký online thì ốm tiền túi, còn cái nhật ký viết tay mà gửi đi, nó giận mình, nó đem nhóm lửa, thì cũng huề cả thôi.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chúc sinh nhật bằng một ngôi sao đỏ bé tí tị tì ti được không chị ơi? Có giận không hả chị?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Dạo box nhạc Trịnh cũng chán nốt... Loanh quanh ở đây mãi rồi sực nhớ ra là mĩnh vô nghĩa quá chừng.
    Chào các bác ở lại, em đi tập hát mấy khúc Thánh ca, xem linh hồn mình có bớt được chút quỉ sứ đi không. Có còn gì cứu rỗi chút chút hay không....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ chào bạn tigerlily!
    Nơi địa ngục mới cần tiếng hát thiên thần. Nhưng tớ e đã là quỉ sứ thì chả có cái gì cứu chuộc được hết!
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này Mít ơi hãy cứ phụ người....
    Là la la lá là là....

  5. dldcd

    dldcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Địa ngục cũng chẳng cần tiếng hát thiên thần đâu, bạn Mitdacbiettout ơi. Vì ở đó có quá đông bạn bè, chỉ cần bắt tay với họ và cùng nắm tay họ mà hát "Rừng núi giang tay nối liền biển xa" cũng đủ để Diêm Vương bỏ nhiệm sở nhường chỗ cho bạn rồi
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhận được cái CD offline của Box ở Hà Nội nhưng mãi đến hôm qua mới có thời gian ngồi nghe một cách kỹ càng. Giọng TN ngọt ngào, nhỏ nhẹ như người ta đã từng "đồn". Ngoài ra những giọng ca khác cũng hay, cũng đẹp. Nhưng không hiểu sao lại ấn tượng nhất với bài Hạ Trắng của TCNMT. Giọng hát khỏe, đẹp, khúc chiết. Hát nhạc Trịnh như từ trong tấm lòng mình hát ra, chứ không phải như một số người ra vẻ ảo não quá đáng để cho thấy "ta đây cũng hát nhạc Trịnh". Hay thật, chẳng biết nói gì hơn nữa.
    Cũng chẳng biết bao giờ có thể tổ chức một offline "xôm tụ" như thế ở SGN. Nhưng dường như chuyện đó là điều "không thể" vì người SGN nghe nhạc Trịnh không giống như người HN, tuy tấm lòng yêu Trịnh thì ở đâu vẫn thế.
    Cũng chẳng biết đến khi nào có thể ngồi đọc một cách kỹ càng hai quyển sách của K & C nữa đây, vì sách đấy chẳng thể mỗi ngày đọc vài trang được...

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết bao giờ có thể tổ chức một offline "xôm tụ" như thế ở SGN. Nhưng dường như chuyện đó là điều "không thể" vì người SGN nghe nhạc Trịnh không giống như người HN, tuy tấm lòng yêu Trịnh thì ở đâu vẫn thế.

    Này Sol ới ời, khác là khác sao hở Sol.Người SG thì khác người HN thật đấy.Song, nghe nhạc Trịnh thì ở đâu cũng giống nhau cả thôi.Nếu có khác chăng là khác giữa những người yêu nhạc Trịnh thật sự và những kẻ theo kiểu tham gia cho có phong trào, cho có hương có hoa ý mà.
    Hichichichic, Tớ uất lắm.Trong khi pà con ở HN thì xôm tụ, ở SG thì dậm chân tại chỗ.Nhiệt huyết mọi người để đâu cả rồi nhỉ.Đáng lẽ phải năng động lên chứ.
    Sol ới ời ơiiiiiiiiiiii! Kêu gọi mọi người bàn tiếp cái chuyện online---->ofline nào.Liên hệ với tớ đi.
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    khịch khịch... em metnhi iu quí, la be bé thôi... hàng xóm giật mình... Sol chưa nghe thấy đâu, chắc mai sẽ có trả lời. SG có Sol, phoipha, metnhi và rất nhiều người khác nữa, lo gì hả em. Cứ tù từ khoai nó sẽ nhừ...
    Phải chi lys ở SG, chả cần ai với ai hết, ới Sol một tiếng là đến "ọp" với em metnhi luon. Giờ lys như con thú bị giam trong chuồng, muốn điên rồi. Muốn bứt tung hết mà đi... Cũng chả cần gì hơn một phố quen, một quán cũ. Để thấy mình rất lạ.
    Từng ngày chôn chân nhớ phố lang thang...
    Ấy cũng là tự mình đóng cũi mình chứ ai bắt đâu. Một ngày ba lần make up nhưng chưa hề thò chân ra khỏi nhà. Bốn lần tập thánh ca nhưng không hề thấy tí ti bình an hơn. Chat với bạn cũng ba lần đuổi đi bốn lần níu lại.
    Một ngày, ngày chóng qua... Qua cho mau đi để thấy được mai là một ngày mới...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    "Không có tôi, còn ai có ai....he he "
    Đặt một cái status như thế, cũng như những câu hát của TCS cho những tâm trạng khác. THế rồi thể nào cũng có người thắc mắc. THông thường thì là một người không nghe nhạc Trịnh, nhưng hôm qua thì lại là một người rất quen và nghe rất nhiều. Người đó bảo sao mình ác thế, còn rất nhiều người có nhau mà "từ đây anh đã có nàng..." .Ờ, từ ngày có nàng anh đã xếp nhạc Trịnh ở vị trí khác rồi, quên một câu hát buồn mà mình cố tình sửa một chút, thêm một chút, "lại còn he he nữa chứ, dạo này em có chuyện gì vui à?" đang ngồi buồn một mình mới thế chứ!
    Lâu nay yêu đời nên bỏ cái status "Vì tôi cần thấy tôi yêu đời", để không ai hỏi "dạo này có chuyện gì mà yêu đời thế?" cũng không để "từ khi em là Nguyệt" ....
    CÓ mấy câu đúng cho rất nhiều ngày mà tự dưng hôm qua ngồi làm thơ con cóc với bạn mới nghĩ ra
    Bình minh nhấp một chén trà
    Nhìn ra mới biết vẫn là ban đêm
    Trà đêm không có bạn hiền
    Thôi thì cứ để ta điên một mình!
    Một ngày vui trôi qua, là ngày vui với những người bạn. Và tôi cảm ơn cuộc đời đã ưu ái đem đến cho tôi những người bạn như thế!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đêm qua em mơ thấy một con hổ. Thích lắm. Nó ăn thịt đến 8 người rồi, nhưng lại thuần dưới tay em (dù mới đầu cũng suýt thịt em nốt).
    Sáng nay làm một chầu cafe. Cafe sáng, không cần tình yêu...
    Và đi học... Chẳng mang thứ gì, chỉ mang một mẩu bánh mì, và mang một chiếc bút chì con con...
    Hết chuyện buổi sáng ạ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 08/09/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này