1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian bên anh là những phút vô cùng hạnh phúc, dù phải hi sinh ít nhiều những niềm vui riêng tư... Ước gì một ngày có 48 tiếng ? 24 tiếng dành cho anh, cho tình yêu đang cất tiếng hát thiên thần, 12 tiếng để ăn, ngủ. 12 tiếng còn lại là để học hành, và mò mẫm trên mạng. Ùm, nghe cũng được nhỉ ? Chậc, nhưng hôm nay đi nộp hồ sơ rồi, mai bắt tay vào dịch sách. Chỉ khoảng chục ngày nữa là nhập học.
    Khi nào nhập học, chắc cái time table kia phải thay đổi. Thời gian gần anh giảm xuống, thời gian ngồi nhớ anh nhiều hơn. Thời gian học hành, online chắc cũng phải dần tăng lên. Đôi khi vu vơ hát ...
    Giá trời đừng mưa
    Trời không mưa
    và em không nhớ
    Em còn biết làm gì...

    Và viết cho anh cũng sẽ dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn.
    Mùa mưa sắp hết. Không còn những cơn mưa bất chợt ấp xuống. Trên phố sẽ không còn một đôi tình nhân đi lang thang dưới mưa mà một người luôn bị ướt vạt áo trước, một người chỉ lấm tấm vạt áo sau.
    Càng yêu anh, em càng sợ cái ngày tai hoạ mà mình phải xa nhau anh ạ. Dù anh đã bảo sẽ không có cái ngày ấy đâu, em vẫn không thôi lo sợ... Đâu có bao giờ có gì là mãi mãi ?
    Một cánh buồmChắc chắn có em trên đóTôi thở dài - tiếng thở dài như gió Gió đưa em đến với tôi
  2. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    sao thế??.
    cuộc sống đôi khi nên quên đi quá khứ, cũng đừng nhìn về tương lai. hãy sống với hiện tại. những gì mình đang có là hạnh phúc mình đang sở hữu.
    chuyện gì đến sẽ đến. tất nhiên rồi. ù. nếu đã biết thế thì cứ để nó tự nhiên đi. đừng suy nghĩ. và đừng tìm cách chạy trốn nó.
    tháng này nhiều mưa quá. mưa để cho một người thành một người mới. cũng nên cảm ơn trời. tháng lá rơi lại thành tháng mưa rơi mất rồi.
    ...........................
    đang ở nhà người khật khừ vì mệt. vẫn lang thang đến một hàng internet ở tận cuối đường chỉ vì nó mang tên "email tình yêu". nhưng cũng ngồi một mình thôi. chẳng có ai cả. đợi. cũng chẳng có ai. thôi đi về thôi.

    hình như trời lại mưa.
    Gari
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại ngày...
    Nhìn cuốn sổ dày đặc chữ cứ đầy lên mãi, những con chữ yêu thương, những con chữ biết nói, biết cười, biết nhảy nhót vì yêu...và em thầm hạnh phúc. Thầm thôi, vì chẳng muốn thể hiện ra, hay chia sẻ cho ai. Em không muốn mọi người lại thốt lên ghen tị. Còn biết bao người chưa nắm trong tay một tình yêu, một nguồn hạnh phúc dạt dào như em. Ừ, nhưng ai đã từng biết được biết bao nhiêu đổi thay giữa em trước đây, mong manh đầy nước mắt - và em bây giờ, mạnh mẽ hơn nhiều vì có anh ?
    Trời lại mưa. Hôm nay không phải "Email tình yêu" mà là "Matrix". Hôm nay hâm, đã mưa lại còn đi giầy. Nước thấm vào, lạnh buốt. Chẳng biết ngoài mình ra, có ai bị ướt không...
    Một cánh buồmChắc chắn có em trên đóTôi thở dài - tiếng thở dài như gió Gió đưa em đến với tôi
  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    EM còn nhớ hay em đã quên
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân...
    Bây giờ thì mưa gần quá và nhiều quá. Không phải mưa đêm trói chân, vì mưa đêm chỉ cho tâm hồn rộng mở và yên bình thôi. Mưa ban ngày mới thực sự trói chân mình, nhất là khi trời sang thu bắt đầu dịu mát đến thế. Đã định hôm nay được nghỉ sẽ ra khỏi nhà đi đâu đó một chút, vậy mà.... Trời mưa có một tách cafe nóng thì tuyệt biết bao!
    Em còn nhớ....nhớ cái gì nhỉ? À sinh nhật một người bạn, vèo cái quen nhau được gần một năm, mà ngày càng thấy xa; ờ, nhớ rằng trăng sắp tròn. Có những người đã thay thế người khác trong đầu óc mình, hết, hay thật!
    HIc! Nhớ đến cái bài tập ngập đến cổ

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại mưa, tẹp nhẹp kinh khủng !
    Hắn lôi cái Sơn Ca 7 lâu nay nhằm chết dí lẫn lộn trong cái mớ rốc riết kia lên, quẹt vội những hạt bụi bám trên cạnh đĩa, rồi cho vào máy. Hắn bò lên giường, nệ thêm quyển sách gối đầu, nhưng trời ạ, nó không chịu nỗi , ngày mưa và tiếng ghi ta trong một khu vườn quá ư tĩnh mịch, cái cảm giác nặng trĩu của một ngày mưa và âm hưởng sâu lắng của cô ca sĩ kia, hắn bồn chồn, luẩn quẩn kinh khủng , hắn bế tắc , tuyệt vọng !
    Hắn lại bò dậy, lồm cồm ra cái kệ, không , hắn quyết tâm không đầu độc bản thân hắn bằng những đứa con của họ Trịnh kia, hắn sẽ thôi, thôi hẳn, cả cái quán Da Vàng kia nữa, hắn sẽ thay đổi tất cả. Sẽ không còn ai tìm thấy một hắn của ngày hôm qua nữa !
    Rồi hắn lại qườ quạng trên chồng CD, những ngón tay đang chạy trốn, cả cảm giác cũng đang cố để mà chạy trốn, một cuộc trốn chạy không lối thoát, hắn quẳng cái Sơn ca 7 kia vào xó, nhưng kia, kia là cái gì thế , àh là cái MP3 mà khi xưa người ta đã tặng nhầm hoạc cố tình nhầm lẫn nên trao cho hắn. Hắn vuốt ve cái đứa con lạc loài kia rồi mở nhẹ cái nắp " Something to remember ". Hắn đặt cái CD vào máy mà không hề ý thức, hắn ngồi thừ ra, lẩn thờ lẩn thẩn, hắn nghe tiếng nói vọng về thừ ngày hôm qua

    "Tìm em tôi tìm
    mình hạc xương mai
    tìm trên non ngàn
    một cành hoa khôi
    một hồn yếu đuối
    một bờ môi thơm
    một hồn giấy mới"...
    Hắn lảm nhẩm" Ngày hôm qua ", tiếng hát say sưa của ngày hôm qua...Cuộc trốn chạy của hắn vậy là lại bế tắc !
    Ngày mưa !
    Ngày mưa !

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đột nhiên học trò hỏi " Cô ơi, bạn gì của cô ở HN đã vào lại chưa cô? Cô còn ghét bạn ấy không?" Thật bất ngờ vì câu hỏi trẻ con đó nhưng "Cô chưa bao giờ ghét bạn ấy cả con ạ".Phải, chưa bao giờ ghét người bạn ấy cả, ngay cả khi uất người ta lắm lắm. Vẫn nhớ nụ cười ấy, giọng nói ấy, nhớ đến những câu chuyện người ta kể, dẫu là những câu nói linh tinh, chắp nối mà thành.Có lúc tưởng như sẽ quên, sẽ đẩy lùi về kí ức thật xa cho đến khi trở thành vệt khói nhạt nhoà.....như thể chúng ta chưa bao giờ gặp nhau.Nhưng, đâu có phải muốn là được. Hôm trước chợt thắt tim lại khi bước vào một tiệm internet, vô tình quay lại khi nghe giọng Bắc.Ôi, sao lại là giọng trầm ấy, sao lại mặc cái sơ mi màu vàng ấy, sao mái tóc.... cả trăm cái "sao" dồn dập mới biết mình chẳng thể quên.Thế mà người ta gởi offline " Người ta trong thoáng chốc lát lại dễ quên nhau đến thế sao?" Người ta đây là ai và ai quên ai hở Minh? .......Không, thế đủ rồi Minh ạ, đủ cho cả hai ta.Cậu nợ tớ một chữ VÌ- cái chữ mà vì nó hôm nay tớ đau lòng.Thôi.......
    Vậy là đủ buồn cho một ngày, có lẽ cho cả những ngày sau nữa.
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Còn gã này, đĩa nhạc Trịnh của gã bụi phủ mờ. Có đợt mấy tháng trời không sờ đến, mà gã không hề thấy lương tâm cắn rứt gì. Thế mới lạ. Thế mà ngày nào gã cũng lọ mọ vào đây...
    Thế rồi có một buổi chiều ngoài trời mưa, tẹp nhẹp kinh khủng. Gã lục lên một bài hát... "Dòng nước mắt sẽ bay trong đời..." Và thế là gã khóc. Cứ làm như trời mưa chưa đủ không bằng.
    Rồi đời lại đâu vào đấy, một lớp bụi khác lại phủ lên những nắng thuỷ tinh, những hoa muối rì rào... Gã lêu têu khắp nơi và thấy mình nghèo rớt... Đến một câu chữ để diễn đạt chính mình gã cũng phải vay phải mượn. Mà nào phải nhiều nhặn gì cho cam. Tất cả cũng chỉ nằm ở dưới một lớp bụi mờ...
    Gã cứ sống, đôi khi thấy tuyệt vọng đến cùng cực nhưng chưa kịp tha thứ cho cuộc đời thì cuộc đời đã tha thứ cho những lời nguyền rủa thậm tệ của gã. Rồi gã chợt nhận ra, những ngày tháng lông bông của gã chẳng phí đi đâu cả...
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm,
    yêu cho nồng nàn...

    Đôi khi gã hát vu vơ như thế...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn vì những điều như thế này...
    http://www.ttvnol.com/forum/t_171989/3a?0.9947598
    Buồn hơn vì trong cả cái thế giới ảo này mà vẫn còn sự cả nể thiên vị...

    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 10/09/2003
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Giời ơi khách quí đấy ạ... Để hôm nào lys mời nguoicuoicung qua đây đàm đạo mới được...
    Cảm ơn xanxan chỉ cho cái link.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này