1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật! Trời mưa thế mà ba đứa cũng lò dò đi, lại còn chưa biết nhà. MÌnh có cảm giác đến một phần vì nghĩa vụ hơn là thích thú, dù chẳng ai bắt cả.
    Nhìn cái bánh có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật anh!" mà bật cười, có mỗi mấy đứa thôi mà lộn xộn, thầy thầy, anh anh. Nếu mình đặt thì chắc chắn nó sẽ là "Chúc mừng sinh nhật thầy!" rồi. Có phải thầy của mình đâu, cứ gọi hoài thành quen, càng quen càng thấy chán.
    Cả buổi sáng không nghe nhạc, thấy có gì thiếu thiếu
    Đọc lại một số bài của box từ những ngày đầu, và bài tường thuật mấy buổi offline, thấy mình là người đến quá muộn, và thấy yêu các thành viên lạ kỳ! Nói vậy, chứ mình có đến cách đây một năm thì cũng sẽ chẳng khá hơn đâu, mà có lẽ là lúc đó còn non quá.
    Trời vẫn mưa, mưa lê thê, lê thê...

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Mười năm chân bước trên đường dài
    Gặp nhau ôi cũng như mọi người
    Có một dòng sông đã qua đời
    Tôi sợ cái cảm giác đấy quá. Dòng sông không chết mà nó đang khô cạn dần. Gọi điện cho một người bạn mình đã coi là thân, bao vui buồn đã chia sẻ, một tháng không liên lạc,rồi thấy trống rỗng và chỉ nói được mấy câu lơ vơ.
    Cũng có một dòng sông khác mới được khơi lên, đúng hơn là dòng sông cũ tìm một hành trình mới ra biển với một cái tên mới. Người đó chả biết đâu, chả ai lại nghĩ ra một chuyện như thế. Nhưng vì đó là mình, và vì đó là người mình vẫn muốn làm bạn.
    Chat với một người bạn và gọi điện cho một người bạn khác, hai người đã từng coi là bạn thân, gần như quen cùng một lúc. Chẳng biết thế nào là tốt hơn nhỉ.
    Vậy là lại có những người thay thế những người khác, hy vọng là đã thoát ra khỏi vòng tròn cảm xúc cũ, chỉ là bắt đầu một vòng tròn mới thôi

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 11/09/2003
  3. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    những ngày có cảm tưởng như lòng mình có đổ thứ gì vào cũng không?
    dốc ngược một ngày cũng chỉ thấy một màu xam xám, nhợt nhạt như màu da, màu môi của một kẻ vừa bệnh khỏi
    tệ thật ! thở không ra hơi
    không còn không còn ai
    ta trôi trong cuộc đời

    đóng cửa về nằm trong căn phòng lệch hướng không gian và thời gian, thấy mình buồn như giọt máu, thấy mình như cành củi khô lưu lạc, thấy mình như tiêng khóc bám đầy rong rêu.....
    thấy mình? vô nghĩa, vô nghĩa cùng cực...
    không thể ngồi yên được, đợi buồn cho hết thì mục rã mất rồi
    thế mà có biết làm gì đâu, cái cơn đau này
    hnn
  4. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chậc..trung thu gì mà đi ngoài đường cảm thấy lạnh quá. Lang thang một hồi đành ngồi làm tý trà nóng và vài hơi Vina cho ấm vậy. Nhìn dòng người qua lại mà chóng cả mặt, khiếp không biết đâu ra mà lắm người thế không biết. Lang thang trên net lại cảm nhận cái lạnh khác, nào là Gio_mua_dong, rồi thì muadong_hanoi bây giờ gặp thêm mua_ret_ngot, thôi lên đắp chăn ngủ thôi...
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  5. deckcan

    deckcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cuôc sống buồn, mở nhạc Trịnh ra nghe càng buồn hơn. Tệ thế nhỉ.! Hình như nhạc Trịnh làm mình cảm thấy đỡ cô đơn thôi,vì có người chia sẻ cùng . Dù sao lúc buồn cũng ko cưỡng đuợc cảm giác phải bật Trịnh lên mà nghe.......
    toc' dai` 2 bim'
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Vô nhật ký thì viết nhật ký vậy:cả ngày hôm nay chẳng biết làm gì,hết ngủ rùi lại leo lên máy chat. Mà kiếm mãi chẳng thấy ai xui xẻo gặp mình bắt gặp online mà hổng...bận. Chán.
    À, mà cho tui hỏi ở box này có anh chị em nào khoái tán dóc không nhỉ? Nếu có thì nói tui,tui thêm vào cái yahoo của tôi nhé. Mọi người box này có họp mặt "online" chit chát không ấy nhỉ? Nếu có thì gọi tui với nhé.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
    tigerlily: Vô phép bác sửa một tí cho nó hợp cảnh hợp tình. Mong bác không để bụng.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 17/09/2003
  7. mua_ret_ngot

    mua_ret_ngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tán dóc sao ...? He he chuyện nhỏ như con thỏ bị hâm nhừ ..Hì
    Add nick này nhé : gio_mua_dong ( Bạn em đó , nói chuyện tào lao rất tót , chủ đề chính thì chịu )
    mua_ret_ngot
    Và chỉ nói chuyện đêm mà thôi , ngày tuỳ ...
    Ai được gọi là người ..?
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Kỷ niệm Nhật ký hơn một vạn lượt đọc.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    15/9
    hôm nay lớp tôi đại hội chi đoàn . chẳng có gì mới cả , vẫn báo cáo , vẫn bầu rồi kiểm phiếu ..........
    chán đời!
    cuối cùng lại hát . lại là con bé ấy , nó đứng lên , bởi nó ko đứng thì sẽ chẳng có ai cả . và nó lại hát , nhưng hôm nay nó ko vừa hát vừa nhảy tưng bừng như mọi khi mà là bên đời hiu quạnh . cả lớp trố mắt nhìn nó ???????????????
    một lần chợt nghe ...............
    vâng , 1 lần chợt nghe bên đời hiu quạnh........................
    hôm nay là đại hội chi đoàn cuối cùng của đời học sinh.tại sao bé lại nói với chúng tôi BÊN ĐỜI HIU QUẠNH ???????
    [red]
    thuynga
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rất buồn... không ra sao cả.
    Ừ, thôi thì thế cho biết cảm giác giận nhau là thế nào. Dù ...mà thôi....
    1609...có phải người ấy sinh ngày 16 tháng 9 ? Vậy thì mai là sinh nhật rồi. Sinh nhật một người con gái, hẳn sẽ mong có một cú phone từ người mình mơ mộng biết bao... Người ấy là thế nào... chợt nghĩ lại mình, mình của những tháng trước đây. Cảm thông ? Ừ biết thế. Rồi không để làm gì cả. Và vẫn tin anh.
    Ngày mai sẽ đến điểm hẹn với Khanh một mình, chỉ một mình thôi, và sẽ bịa ra một lý do nào đấy... "Chàng có việc đột xuất ! Thôi mình đi đánh lẻ"... Ừ cứ cho là thế đi, chả chết ai. Dù sao lâu lắm rồi cũng không nói chuyện với Khanh. Đã có lỗi với nhiều bạn bè, không thể có lỗi thêm với Khanh. Vì đã nguyện đi chung cho đến cuối con đường.
    Hôm nay lại có người nói về chuyện sau này vào SG làm việc vài năm. Lại gật, vì sợ người ta thất vọng. Và lại sợ. Không biết có làm nổi không... Sợ mất...
    Sáng mai sẽ bắt tay vào dịch. Chiều mai đi cà pháo với Khanh (tất nhiên không có chàng). Sáng ngày kia lại dịch, chiều đi dạy tiếng Anh.... Ai cũng bận rồi, ai cũng có công việc riêng của mình cả. Ừ mà sao tự nhiên thấy buồn thế nhỉ ? phù... hít thật sâu và thở ra thật mạnh nhé. Ừ khá hơn rồi đấy, khá hơn rồi...
    Một cánh buồmChắc chắn có em trên đóTôi thở dài - tiếng thở dài như gió Gió đưa em đến với tôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này