1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Người la mắng! Mặc! Ta cười
    Tấm lòng rũ sạch những mùi tào lao
    Bay đi, gió cuốn đi nào
    Bao nhiêu ô trọc chìm vào muôn xưa
    Hồn nhiên tự đó đến giờ
    Trôi theo dòng nước mịt mù mai sau
    Thương yêu có tự thủa nào
    Nhìn trang sách gấp nghẹn trào hư không
    Hồn nhiên là một tấm lòng
    Đừng la mắng một cõi hồn bình yên
    Đã yêu yêu cả trăm miền
    Không yêu một góc ngồi yên gội mình
    Trăm năm là một chữ tình
    Con chim đã hót... trọn mình trong veo
    VTC
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Vâu cho bác 5* bác nói có phần đúng ... em đôi khi cũng nghĩ thế (?) nhưng ...
    Em bước vào box hoạ hoằn lắm mới đọc bài trong này , nhưng viết thì thỉnh thoảng bởi một lẽ rằng : đời người có nhiều việc vô lý lắm ạ hạn như ta uống rượu ! Nó có giúp ta béo lên đâu Thư giản một tí đi thôi ta làm cốc bia nhỉ
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Huynh đệ vote cho tui thì tui cũng vote lại cho huynh đệ...hihihi...Mà chửi là chửi cái chuyện hao công tốn của vô ích,nhưng tui cũng chẳng bảo là tôi không làm. Bằng chứng là tui cũng viết đấy thôi.
    Huynh đệ giỏi nhạc mà còn rành cả thơ nữa,đúng là đáng hâm...mộ quá. Thật sự tui cũng không biết cái gì gọi là thơ hay thơ của huynh đệ hay dở thế nào. Tui đọc không hiểu. Chẳng qua thấy huynh đệ viết ngắt khúc ngắt khúc, tui đoán chắc cái đó là thơ. Mà tui thì thuộc loại ghét thơ. Ghét vì đọc không hiểu sao người ta lại viết những dòng như vậy, còn bản thân mình nhiều khi cũng muốn đua đòi làm thơ nhưng khổ nỗi lại chẳng làm được. Thế có chết người ta không. Nhưng dù sao, huynh đệ đã làm cái mà tui luôn ao ước,hâm mộ,ghen tị...hihihi..đáng để được vote vậy.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  4. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hai bác vote qua vote lại đấy hả.Vui nhẩy.
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hu hu bác nhìn lầm nick rùi đó ạ , em dốt thơ lắm có dám làm đâu chứ
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 22/09/2003
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    ..."chưa đủ lớn lao...như em nghĩ đâu"...
    Đọc đi đọc lại, và... chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Hoá ra lần này mình nhầm...
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Thường thì người ta viết lên đây những lời mà người ta không thể, hay không muốn nói cho ai biết cả. Có nghĩa là không biết xả vào đâu thì người ta mới viết lên đây. Có thể thấy là những ai đã viết lên đây thì luôn có một chút cô đơn trong lòng. Khi rãnh rỗi thì ngồi post lên, nhưng nửa muốn người khác biết, nửa không. Cuối cùng thì ai cũng có một phần không thành thực cả.:D

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Không biết từ khi nào tôi có thói quen nán lại cùng ai đó trên diễn đàn này...
    ...ru người ngồi mãi cùng tôi...
    Mới nghe một người hát vu vơ như thế trong một nỗi cô đơn hết sức vô danh...
    Xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru... Ru tình... à... ơi...
    N ơi, có khi nào N thấy rằng mình còn may hơn nhiều người, là vẫn còn có được một lúc nào đó được ngồi thật yên và lặng nghe chính mình...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. Trinh_Thien_Di_new

    Trinh_Thien_Di_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, cho phép con lừa ở trọ này xả ké chút tâm tư mùa lá rụng nhé ?!
    ... Tinh mơ đã nghe tiếng vó ngựa rộn ràng sóng bước, có mừng có vui, và có chút an lòng ... Chớp mắt lại hóa xa xôi ... tự hỏi lòng ngồi đứng mai này có an nhiên dõi theo cánh diều bạt gió? ...
  10. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé em, một tiếng ru, một chút nán lại, một lắng nghe?, cho đêm nghiêng về một lần ấm áp, bình an?
    Những nỗi buồn có tên cả đấy, nhưng... không sao đâu em ạ !
    Có thể những giấc mộng sẽ còn quẩn quanh suốt cả một đời người, chị vẫn luôn thấy mình là một kẻ may mắn? May mắn vì đã sinh ra trong đời, đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ để rồi vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ? Tất cả những con người ấy, nơi chốn ấy và mọi tâm trạng đều đáng nâng niu, vì nó đã thuộc về một phần đời trong đời sống vốn ngắn ngủi của mình. Thế nên cho dù cô đơn có là một trò chơi của Số Phận vẫn thấy cuộc đời còn cao rộng lắm (hay vì nỗi cao rộng này mà mình thấy cô đơn ?!).
    có lẽ vậy, mà vẫn tin, sẽ yêu khi đời mang đến một cành hoa giữa tâm hồn ...
    có phải vậy không em ?!!
    hnn
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 23/09/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này