1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Người bạn của tôi. ...
    Tôi là người hay nghĩ .Lời đề tặng của bạn làm tôi nghĩ khá nhiều .Lâu rồi , hôm nay xin gửi lại bạn lời trong cuốn sách mà ngay từ những trang đầu đã có.
    -Người ta chỉ có thể sang nhà hàng xóm....
    -Ai qua đường nếu chẳng đỗ nhà tôi
    Thì mưa đá sấm rền sẽ đổ vào anh ,sấm rền mưa đá !
    Nhưng nếu khách không vui vì lều tôi không rộng mở,
    Thì mưa đá sấm rền sẽ đổ vào tôi,mưa đá sấm rền !
    ĐƯƠC  MƯỢN
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có lỗi với nhiều người, vì không thể quan tâm, chăm sóc như cũ được. Biết thế là không được, nhưng không thể phân thân mình ra làm trăm mảnh.
    Tham gia nhiều box mới, viết nhiều thứ nhắng nhít và vô nghĩa. Có quá nhiều bạn mới, đến nỗi đôi khi cũng không biết mình đang nói chuyện với ai, quen ở box nào, làm sao biết mình nữa. Tệ thật.
    Vừa lên mod box Thăng Long. Lại thêm một mối quan tâm, thêm trách nhiệm. Thời gian lại bị xẻ thêm làm nhiều mảnh nữa.
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Offline nhạc Trịnh Sài Gòn, Hà nội cùng một lúc, nhận được điện thoại của anh Hai, chị Sol gọi điện cho box, vui vẻ, hôm nay có lẽ là buổi ofline đáng nhớ. Tan cuộc, mấy anh em đi uống rượu, lại hát hò, Pimpim còn được một nhóm bạn tặng hoa. Vui vẻ, nhưng say rồi, out thôi!
    chim gặp bác chào mào, chào Bác.:D
    Được ngochikien sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 06/10/2003
  4. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có một điều gì đó rơi xuống gần như là niềm tuyệt vọng. Không hiểu sao đến 1 giai đoạn trong cuộc sống, lại cảm nhận được rõ rệt cuộc sống buồn tênh- buồn , đẹp và trống rỗng với những mục tiêu di động. Kẻ buồn thương này đang cố gắng kéo kẻ mộng du khác ra khỏi cái hố không đáy của sự mệt mỏi, buông thả trong khi biết rõ ràng mình cũng đang muốn lăn tòm vào cái hố đó cho nhẹ nhàng
    Ôi , những ngày yêu dấu bọt bèo, chết không có gì mới nhưng sống cũng không có gì mới hơn.

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  5. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng đâu em
    Hiencungvang, Nguyễn Đình Toàn ? psycho thích cái sầu đời của lão này lắm, nhất là đoá hoa Dạ khúc có câu " Đổi gì được đây lấy lại thơ ngây" kiếm cái gì mà đổi chác nhỉ ? Return to Innocence, đôi lúc lại thích sự phiêu diêu trần trụi đến mức thô trong nhạc Enigma
    Le plaisir sans l''amour?
    Don''t be afraid to be weak
    don''t be too proud to be strong
    just look into your heart my friend
    that will be the return to yourself
    The return to innocence

    sô cô la ngọt đắng lại bay nhảy vẩn vơ rồi
    hiencucvang, mua_retngot, xin chép tặng đoạn thơ này dù không vì cái gì cả
    ... cuộc đời - chớp lóe, mưa bay
    càng đi, càng thấy dặm dài nỗi không
    thân Tâm Bệnh - nghiệp trần hồng
    lênh đênh trầm nguyệt, bềnh bồng phù vân
    giam trong Tài, Mệnh, Giả, Chân
    trăm năm hồ dễ một lần bay cao
    đau lòng chuốt tiếng đàn nao
    năm cung nước chảy lại chao phận mình
    đời Kiều trải mấy nhục vinh
    Ngã, Nhân đã vượt, thế tình đã qua
    ...

    (PTT)
    "I've always been mad, I know I've been mad, like the most of us...very hard to explain why you're mad, even if you're not mad..." Pink Floyd
  6. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tưởng có những lúc không còn nhớ gì. Một chút niềm vui cuối ngày.
    Sáng nay, thật lạ. Cảm giác như mình của những năm về trước. "Lòng như khăn mới thêu". Mải mê với công việc, quên rằng có một "tôi" vẫn hoài niệm với cũ xưa.
    Có những câu nói làm đau lòng nhau. Có sự quan tâm nho nhỏ lại nhớ suốt một thời. Có những điều tưởng đã lãng quên, hoá ra vẫn còn lẫn khuất đâu đó... Này mình, sao lại cứ nghĩ mãi về những gì đã qua.
    Ngày mai, là ngày mới...
  7. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    " Em đến bên đời hoa vàng một đóa
    một thoáng hương bay bên trời phố hạ
    nào có ai hay ta gặp tình cờ
    nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi
    em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
    nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
    ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù
    xin cho bốn mùa
    đất trời lặng gió
    đường trần em đi
    hoa vàng mấy độ
    những đường cỏ lá
    từng giọt sương thu
    yêu em thật thà
    em đến nơi này bao điều chưa nói
    lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
    một cõi bao la ta về ngậm ngùi
    em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui
    em đến nơi này vui buồn đi nhé
    đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
    một vết thương thôi riêng cho một người "
    Những ngày này hương hoa sữa đang ngập tràn thành phố. Một mùa yêu nữa lại về mà sao ta thấy mình lạc lõng quá. Một đoá hoa cứ thoắt ẩn thoắt hiện đâu đó trong tâm trí mình. Nghĩ mãi không ra nên đành viết vài dòng để cho nó trôi qua vậy.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  8. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    To : psychocolate
    Biết là không được vote bừa bãi, song vẫn muốn vote cho chị 5* lắm.Khì khì, đa`nh đợi dịp thôi.
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này có nhiều người có tâm sự buồn thế nhỉ ?
    Mình cũng buồn.. lâu lắm rồi mới buồn và khóc. Ừ nhưng chả sao, đừng nên khó tính như thế. Rồi sẽ ổn cả thôi mà. Chuyện gì cũng có solution của nó hết, đã từng tuyên bố hùng hồn với chúng nó như thế. Và tất nhiên mình cũng làm được. Thời gian tới cần refresh lại tình cảm và một số mối quan hệ khác.
    Có người đã từng cười mình về chuyện cứ hay đi lập plan lâu dài cho mình.
    Bắt tay vào công tác chuẩn bị chương trình dạ hội giao lưu - ca nhạc cho gần 300 sinh viên khóa mới. Lại bận bịu, lại thêm nhiều nỗi lo. Nhưng sung sướng vì bận. ...không bận thì rồi lại ngồi nghĩ linh tinh cho mà xem.
    Lâu lắm rồi không viết được cái gì cho ra hồn. Ngồi vào máy mà đầu óc cứ rỗng tuếch, chả bù cho ngày trước...Thật đáng buồn.. liệu có bị mai một đi không nhỉ ?
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấyCó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi ...
  10. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Uh, chẳng hiểu sao đến cái tuổi này thấy toàn là chuyện buồn thôi, mình buồn và nhiều người khác cũng buồn, niềm vui thì ít ỏi và chóng qua còn nỗi buồn thì dai dẳng đeo bám. Việc phải làm bây giờ la chấp nhận cuộc sống như nó đã vốn là như vậy. Nhưng được than vãn một tí cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào.
    Đó là cái tuổi bắt đầu phải đối mặt với cuộc sống, là giai đoạn trả giá cho cái thời SV quá đẹp đẽ. Nắng lắm thì lại mưa nhiều mà.
    Sao nỗi buồn nào của Trịnh cũng đẹp và lãng mãng đến thế, đó có thế gọi là Nghệ thuật sống không nhỉ ?

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này