1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Mình gọi điện.Tự nhiên thế thôi.Bấm số mà cứ thầm mong cho người ta đừng nhấc máy...Dăm ba câu hình như hơi à ơi, một vài khoảng lặng hình như là từ phía mình....rồi thôi.Nghe lòng không còn xa vắng nữa, không còn một khoảng trống như mọi khi để trốn vào đấy.Rồi sẽ tự ru mình, tự mình bấu víu vào mình, vì chẳng còn vết thương nào để mà chăm sóc nữa.
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập. Ta vô tình đi lướt qua nhau....."
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cho tớ buồn với, buồn quá chẳng có gì để buồn hết.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hic cái bà Tiger này làm mod nên quyền to thiệt ..Thích thì mở thích thì khoá nó lại hic ..
    Tui chả buồn cũng chả vui ...Góp nhờ mấy nhời ....Hic trở lại cũng chả thấy lòng có gì ..



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    He he... đừng có tị mà.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    buồn thế ko biết. đêm qua trăng rất sáng. ở giữa thung lũng mênh mông như thế ngắm trăng lại thấy buồn và nhớ ông vô cùng.
    mới xa ông có 2 ngày thôi mà tôi nhớ ông thế ko biết nữa, hic, chẳng biết tối nay có gặp nhau ko. tối nay ông mới đi Hà tây về mà nhỉ? tôi ngốc quá!
    miss U all the time!
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Buồn như thế nào chẳng biết, nhưng chắc chắn là không vui rồi. Như lúc ăn cơm không thấy ngon, xem phim hài không thấy cười, nghe chọc ghẹo chẳng thèm đáp lại, uống càphê thấy đắng thật đắng, giữa chốn đông người thấy quá lẻ loi,...Như trưa nay này, gió mùa đông bắc về, đường phố ướt lướt thướt, mắt mình cũng ướt, lòng mình cũng ướt,...rồi lại lạnh nữa...
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tị cái quái gì chứ ..Tui chỉ thấy lạ rằng mod sao lại vậy mà thôi ...
    Hehheh ... Chứ nói chung mod chả có cái quái gì .hì có mỗi chức năng chả lời nhanh là tui thích ..Nhưng bây giờ hổng còn .....Chuối thế không biết ..Đã không làm mod nữa thế mà vẫn còn " TFG - TTVNOL " Chuối không tả ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. baochik46

    baochik46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghe mọi người nói về Thái Thanh, tôi đi lùng mãi khắp HN sao chẳng thấy nơi nào có??????????? Mọi người am hiểu nhạc Trịnh chỉ giùm tôi với.
    Đông Hà Nội đến rồi! Sớm nay ngó cửa nhìn ra đã thấy "gió heo may thu về, chiều tím loang vỉa hè...", thích quá đi mất! Thèm một vòng tay ôm rất chặt, một cafe trứng và lãng đãng cùng "Đêm thấy ta là thác đổ"...
    Thứ 4 rồi, về NHẠC TRANH đi thôi, mọi người ơi! Và về với ta, với mình đi thôi, một người ơi!
  9. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi rất thích cảm giác giao mùa như thế này. Vậy mà bây giờ sợ nó kinh khủng. Không dám nghĩ về nó và cũng không mong nó về. Cuộc sống nghiệt ngã vô cùng và không rõ mình còn bị đày ải trong cõi nhân gian này bao lâu nữa...
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  10. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________
    Bên ngoài thị trường hiện giờ băng dĩa về Thái Thanh bán khá nhiều , luôn cả những chương trình do Cô trình bày trước 1975 ! Đây là một giọng hát khá tuyệt của tân nhạc Việt Nam ! Có thể các bạn sẽ không ngờ một điều là Cô Thái Thanh cũng có trình bày một vài nhạc phẩm của NS Trịnh Công Sơn và cũng thật hay (theo cảm nhận của tôi) !
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này