1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái 30

    Ba mươi tuổi, nụ cười nhỏ lại vì khó có thể cười lớn hơn, mà cũng là vì sợ những vết nhăn nơi khoé mắt, khoé môi.
    Ba mươi tuổi, biết sợ sự đổi thay, không tơ tưởng đến chỗ làm này, chỗ làm khách; mọi việc đều rành mạch, chẳng mộng mơ, vu vơ.
    Ba mươi tuổi, nhận ra nhiều lời nói đúng; chẳng mấy khi còn ân hận với những thận trọng của mình.
    Ba mươi tuởi, biết thương thời trẻ dại ngây ngô, hết khóc thầm những ngày để nhớ, biết tự tin với mình, bâng khuâng với một ngày qua, biết hiểu đâu là lời ba hoa, phù phiếm và hoang mang trước một cuộc sống gia đình.
    Ba mươi tuổi, bạn bè gặp lại không vồ vập và thích nói về một tương lai gần.
    Ba mươi tuởi, con gái dừng lại nhìn, biết mình được nhiều mà không dám nghĩ mất bao nhiêu. (sưu tầm)


    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi hôm nay TTVNOL chạy nhanh tít mù... hic hic... Chạy nhanh quá nhìn mà muốn khóc ròng luôn... Đã lâu lắm rồi các công cụ của moderator mới được sử dụng triệt để thế này...
    Ai ơi mời người một tách cafe sáng... Một buổi sáng ảm đạm tuyệt vời thế này mà không cafe thì uổng. Lạy giời đừng nắng lên...
    "Giá mà cứ thế này mãi... thì thích nhỉ..."
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ôi , hôm nay 21/11/2003 mình thức dậy , súc miệng xong mình đi ăn sáng , ăn sáng xong mình chuồn học đi uống cafe . Trời hôm nay đẹp quá , những cây bàng và hàng phượng giờ đây đã khoác lên mình một màu xanh mỡ màng và tràn đầy nhựa sống . Gió thổi xào xạc cuốn phăng đi những ưu phiền trong người mình . Ngồi bên song cửa của quán cafe quen thuộc , mơ màng bên khói thuốc , nhấm nháp ly cafe và nghe lại những bản nhạc mà mình yêu thích . Trời ơi , thật không uổng phí công mình chuồn học .
    Sáng nay trời đẹp quá , lòng mình cũng phơi phới niềm tin vào tình yêu , bè bạn và cuộc đời . Ôi , mỗi ngày tôi có một niền vui ... chọn những bông hoa chọn những nụ cười , tôi nhặt gió trời , mời em giữ lấy , để mắt em cười tựa lá bay . Và như thế tôi sống vui từng ngày ....
    Vui quá , hôm nay ttvnol chạy nhanh như một cơn gió thoảng ... ngồi nhìn giao diện ttvnol mà lòng vui như tết ... Chả bù cho mấy hôm trước , tốc độ chạy của ttvnol cứ gọi là Rùa ơi , chờ ttvnol theo với ... Hế hế .
    Life is beautiful .... Love is all around ....
    Bao Nguyen is a young boy , he has a handsome face ...yeah ...18 and life ....
  4. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    thế à
    Chắp tay lạy giờ nắng lên vì đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ ...
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic... uýnh đấy...
    Ờ nắng đê... Nắng lên soi đúng chỗ psy ngồi... Nắng gắt vào cho nó hoa mắt chóng mặt say nắng bí tỉ mà lăn đùng ra đấy đi! Nắng cho rừng quanh nó héo và rừng quanh nó cháy đi...
    hè hè...
    Lúc đấy lại chả khóc lóc ầm ĩ mà xin chị lys cho vào nhà uống nước bây giờ...
    Nắng buồn hơn mưa, nhỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    không gặp được để tiễn nhau. tôi ngồi ở nhà đợi chiến hữu thôi. nhưng có lẽ do tôi với chiến hữu không có duyên trong những buổi chia tay, chỉ có những ngày gặp nhau...để nhậu một trận thôi...
    nhất định tôi sẽ vào Nam một chuyến nữa, mình sẽ còn gặp nhau.
    Gari
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một chuỗi những đánh đổi.Sẽ có đưọc và mất....
    Đánh đổi đi, nhưng thận trọng.
  8. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có đứa nào nhìn kĩ rồi bảo;mình đang chờ ai đó,hoặc là mình bị điên...sai toét,bởi mình chỉ hơi..hâm thôi,và mình đang nhớ.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thế có tiếc không cơ chứ!
    Hu hu... "Tổng số bài đã gửi: 1006"... Bài này sẽ là 1007. Ghét thế, hôm trước cứ chắc mẩm là sẽ kỷ niệm bài số 1000 bằng một cái gì đó thật đặc biệt. Ừm... giờ thì có lẽ bài số 1000 của tigerlily là một bài chòng ghẹo chẳng đâu vào đâu mất rồi.
    Thế có phí không cơ chứ!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ..Hic chán nhỉ ... Chả biết từng ngày sẽ có chuyện gì nữa ... bao giờ cung trôi qua rồi mới có cái để nói ...Thế ai có thể viết trước nhật ký những gì mình sẽ qua không ?
    He con hổ này hơn nghìn bài rồi cơ ah ..Khiếp nhỉ ..Sợ thế ..Tui mãi chả đến ...
    Box dạo này buồn thiệt ..Mà giữa tháng rồi chả thấy gặp nhau gì cả ...Chán ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này