1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có người từng bảo tôi là kẻ cực đoan.Tôi biết.Điều đó đúng.Tôi biết tôi đã ở thái cực này và tôi có thể ở thái cực khác đối lập.Những gì đến với tôi giản dị và thành thật thì tôi cũng giản dị và thành thật còn hơn thế...Nhưng cuộc đời nó nghiệt ngã khi người ta thường không biết quí trọng những gì đang có trong tay họ.Và đôi khi tôi bị số phận giáng cho những đòn cay nghiệt.Tôi bình thản và tôi mỉm cười nhẹ nhàng cho qua .
    Ngày hôm nay tôi có niềm hạnh phúc được chiêm ngưỡng , được nói chuyện với một khoảng sáng trong suốt.Khoảng sáng trong nhưng xa quá.Và tôi vẫn hạnh phúc không phải vì mình sẽ có được mà vì cái sự trong sáng đẹp tuyệt đó đang tồn tại...dù rất xa.
    Hôm nay là một ngày hạnh phúc của tôi !Tôi có thể khóc vì được nhìn thấy cái đẹp của sự trong sáng.Cả tình cảm và lý trí đều bảo vậy !
    PS : Thuong Nguyen viết thật cảm động và có vẻ " nặng tình " theo nghĩa đơn giản nhất của từ này.Cảm ơn nhửng dòng chữ đó của em .
    ĐƯƠC  MƯỢN
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    To @tocden-matden:
    Đoạn viết in nghiêng và trong ngoặc kép trên kia không thể là của em được. Những điều đó có người trả nghiệm cả cuộc đời mình trong tâm thế của người luôn luôn dâng tặng bản thân cho cuộc sống và tình yêu mới viết ra được. Em không thể đủ tầm để khái quát được điều mà người đang và đã yêu nào cũng thấy đúng, cũng thấy hệt những ngọt ngào yêu thương lẫn những đau xót trong chuyện tình yêu của mình...
    Anh có thấy những lời lẽ đó, những suy ngẫm đó thật quen không?
    ... Chỉ có "thân phận và tình yêu"...

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  3. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    To: Thuong nguyen
    Anh mong em thực sự yêu ai đó với những tình cảm mãnh liệt để mà cảm nhận về thân phận và tình yêu.Hãy nhớ rằng những thứ giống giống thì nhiều còn thật sự thì rất rất hiếm !
    <FONT face="Arial Black">ĐƯƠC  MƯỢN</FONT>
    Được Tocden-matden sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 13/01/2004
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời nhắn này của anh tocden-matden. Nhưng thấy cần nói thêm chút xíu. Anh viết thế thì em dễ bị hiểu lầm lắm. Khi đã gọi là yêu sẽ là yêu thực sự anh ạ. Em không dễ dãi dùng chữ đó cho những tình cảm thoáng có trong đời. Nên không sợ lắm cái gọi là giống giống tình yêu
    Còn cảm nhận về thân phận về tình yêu thì chưa chắc đã phải đi vào tình yêu một cách thực sự. Sự chiêm nghiệm sâu sắc chưa chắc đã có khi đó...Đúng không ạ? Tất nhiên, người yêu nhiều và đi qua nhiều kiểu tình yêu cũng như từng mất đi những yêu thương đó trong đời mà có được nội tâm sâu sắc và khả năng chiêm nghiệm thì sự cảm nhận sẽ rất chính xác, rất sắc và có thể nói hộ cho người khác những gì họ thấy lờ mờ nhưng không gọi tên được
    Hôm nay HN lại mưa nữa rồi. Là mưa xuân, dù không được là thứ "mưa xuân phơi phới bay" khi trong lòng người ta đang là yêu thương tràn ngập...Đang nói sự thực đấy chứ, mưa nặng hạt rồi, ra đường bây giờ sẽ ướt tóc, ướt áo, ướt mèm luôn
    Nhưng nếu lòng người đang phơi phới vui tươi thì sẽ không xá gì đâu nhỉ?
    Chúc an lành và ấm cúng cho những bạn bè nơi đây

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối cuối tuần thật buồn, người lang thang ra chợ đêm Đồng Xuân dưới cơn mưa bụi lất phất xuân về. Không khí Tết lành lạnh. Dạo qua gian hàng băng đĩa vỉa hè, vừa chạm tay vào một đĩa hát của Hồng Nhung thì từ loa phát thanh của Ban quản lý chợ vang lên bài hát "ru ta ngậm ngùi" thật não nề mà hay đến lạ kỳ. Rùng mình mà nghe những câu ca thấm vào lòng còn ướt lạnh hơn cả cơn mưa ngoài trời...
    Có đường phố nào vui... cho ta qua một ngày
    Có sợi tóc nào bay... trong trí nhớ nhỏ nhoi...
    ......
    Một buổi sáng nay thư thả một mình ra chợ hoa Tết hàng Mã. Ngắm nhìn cái tiết trời xuân dưới bụi mưa mà lòng cứ nao nao trở lại cái cảm giác hồi còn bé tí mười năm trước. Mọi người cứ rộn rịp... mà rất bình yên như một mái ấm gia đình. Lâu lắm rồi mới có lại cái tiết xuân mưa bụi, mưa bay thế này... Trong lòng ngập tràn một cảm giác lãng đãng sương khói se se.
    Hạt mưa đã nhỏ bé rồi, hạt mưa bụi còn nhỏ bé mơ hồ hơn. Chợt lòng đầy ắp cái giai điệu rộn ràng mà tan ngát...
    Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
    Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời...

  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Anh nói tôi dẫu sao cũng không phải người thật thà. Nghe kinh khủng quá nhỉ? Nhưng thực ra đó chỉ là một lời nhắc nhở rằng hãy thật thà hơn với chính mình. Hãy làm những gì mình thích và hãy theo đuổi những gì mình mong muốn được theo đuổi? Phải vậy không?
    Tôi không biết. Tôi vẫn là mình. Nhưng đúng là mình nhất khi đối diện với mình trong không gian sâu thẳm mênh mông...khi rỗng roãng khi đặc quánh...Trong không gian sâu đến vô cùng đó có lúc không chỉ mình tôi. Có người thấu hiểu tôi ở đó. Nhưng tôi nhầm thì phải. Tôi nhầm đó là sự thấu hiểu...Hoặc tôi nhầm là tôi đã thực là tôi trước họ
    Hôm nay đã nói với bạn thật bình thản về những điều tôi chưa từng nói. Dù đã cười khi nước mắt long lanh trong ánh nhìn thẳng vốn dĩ của tôi trước bạn, và trước người khác. Nhưng tôi có nhìn thẳng vào sâu trong mắt tôi chưa? Sâu vào cả nỗi buồn âm ỉ trong lòng tôi khi nghĩ vì những điều đã trôi qua tôi?
    Có nỗi hoang mang nào đó...Như khi chợt tỉnh giấc vì bình minh len qua cánh cửa và ngoài trời thoảng tiếng chim ríu rít và tiếng người, tiếng xe cộ loáng thoáng...
    Lâu rồi không nghe nhạc Trịnh.... Nhưng lại hay đọc những suy ngẫm của Trịnh.
    Bây giờ đang nghe giọng Hà Trần thầm thì khúc hát xao xuyến:
    "Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang..."

    Sao muốn khóc quá

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  7. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hết tết,cái tết loãng nhất từ trước tới giờ,một đứa bạn bảo thế.Nhưng..có gì lạ lắm đâu,ngay cà phê khi pha tới nước thứ ba rồi còn loãng hơn ấy chứ.May sao vẫn còn đủ mặt bạn bè,chẳng biết sau đây vài tháng có đứa nào cưới xin không.Khi mình bốc phét là...năm nay con gái cưới chồng không được tuổi ,thế nào cũng bỏ nhau sớm..mà chẳng đứa nào coi là cái đinh gì.ÔI,chẳng muốn xa một người bạn,quên một căn nhà,và tất nhiên là mất một khoản cơm bụi giá cao......
    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...
  8. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    hôm nay tôi đã trách ông, nặng nhất từ trước đến giờ... mà thực ra thì chưa bao giờ tôi nóng nảy với ông như thế cả.
    ông đã giải thích rồi, và tôi vẫn còn nóng.
    tôi vẫn muốn nghĩ là ông ko cố tình, nhưng tôi vẫn tức...
    và một chút buồn..
    lại bật At The Gates lên nghe... nhạc brutal tốt đấy! :D

    I eat cannibals!!!!!!
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến quán. Ngước nhìn giàn tầm xuân. Nhớ năm ngoái. Tất nhiên năm ngoái và năm nay, biết bao nhiêu điều thay đổi.
    "Ông lão" bảo : có lẽ khi nào có mưa thì tầm xuân mới nở. À thế thì em lại đợi. Rồi lại vui. Ơ mà bây giờ thì em đang vui đây ! Thanh thản và nhẹ nhõm. Giá mà cứ thế này mãi...
    Tôi đi bằng nhịp điệu 1 - 2 - 3 - 4 - 5
    Ai đi bằng nhịp điệu 6 - 7 - 8 - 9 - 10
    Ôi, trệch nhịp mất rồi ! Ơ bai ! Ơ bai !
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 28/01/2004
  10. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    " Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên Em
    Gió ơi gió ơi bay lên
    Để bụi làm cay lòng mắt.........."
    Thế giới thật bất công khi con gái buồn thì được khóc ngon lành, còn con trai cũng là người nhưng muốn khóc thì thật khó, hoặc là khóc một mình vậy thôi. Hy vọng để rồi thất vọng, sao luẩn quẩn quá trời.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này