1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Bình trà Bạch Mao làm mất ngủ... Thèm nghe được tiếng nhạc Trịnh nhưng cassette hỏng.... Trời sáng trưng nên chẳng ngủ nghỉ gì được... Xách điện thoại gọi linh tinh tá lả... HN, DAD, HUI, SGN, thèm có thể gọi cả sang SYD... Nhưng...
    Nghe giọng ngọt ngào của con gái Bắc làm nhớ đến một giọng Bắc nhưng không phải... con gái...
  2. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Không phải người box Trịnh, nhưng nhắn -những- ai đang nghe nhạc Trịnh trong tâm trạng mưa: Hà Nội hết mưa rồi, và nắng lại lên. Nhạc Trịnh vẫn thế nhưng tâm trạng rồi sẽ khác. Cứ nghe Trịnh và cứ đọc Trịnh viết, nhưng để thấy lòng bình yên và thấy yêu cuộc sống hơn.
  3. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    buồn quá,không có cơ hội được đến công viên nước rùi..chỉ tại cái đồ án khốn kiếp và ông thầy mù mờ,gánh nặng dù vô tình hay cố ý cũng trút hết lên đôi vai còm của sinh viên..thôi thì đành chúc mọi người hôm đó có một buổi gặp mặt vui vẻ vậy.
    đọc qua mấy cái topic gần đây,càng thấy buồn hơn.Các thành viên trong nhà ngày càng tranh thủ cho việc đả kích nhau hơn là nhỏ một tẹo nỗi lòng ra...chán.
    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...
  4. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Một năm trước đây, vào giờ này, ngày này...mọi người có nhớ mình đang ở đâu, nghĩ gì, làm gì?
    Ô hay!
    "Thời gian qua kẽ tay
    Làm úa những chiếc lá
    Kỷ niệm trong tôi
    Rơi như tiếng sỏi
    Trong lòng giếng cạn..."
    Em ạ! Ngày hôm qua bao giờ cũng đẹp. Dù buồn.
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì đó để đền cho những ngày mưa u ám đã qua.
    Một buổi chiều Hà Nội trời xanh ngát và nắng vàng rực rỡ, trong trẻo tươi vui lạ. Lang thang cùng Bạn trong ngôi chùa cổ với lối vào thênh thang như lòng phật luôn từ bi và rộng mở. Mái ngói cổ rêu cong cong thâm trầm, hoa muỗm cứ vô tư rực lên sức sống trên mái rêu ấy. Cánh đồng cải cúc cũng tràn ngập màu nắng và màu của đất nâu, của rau xanh và màu của sự bình yên. Muốn được lẫn vào giữa đám hoa hồn nhiên trong gió. Những cây râm bụt hoa màu phấn hồng được trồng thành luống với rãnh nước sâu bao quanh và chiếc cầu nhỏ bắc qua, những cây dừa soi mình trên làn nước phẳng lặng, một bà cụ rửa chân ở cái cầu ao gạch đỏ cổ kính. Tôi tìm thấy hai chữ BÌNH YÊN trong tâm hồn ở đấy.
    Chợt nhớ tới mấy câu thơ, hình như là của Huy Cận:
    Một buổi trưa không biết ở thời nào
    Như buổi trưa nhè nhẹ trong ca dao
    Có cu gáy và **** vàng nữa chứ....
    Đúng là cảm giác nhè nhẹ, yên ả không vương một chút âm thanh ồn ã và bụi âu lo của thành phố, như trong ca dao vậy. Ôi trời ơi! Ước gì được sống trong mấy gian nhà ngói, sống với giếng nước, với tiếng chim ríu rít, với hương bưởi hương ngâu quanh mình như thế này! Hì hì thế thì mình thành sư mất rồi, các nhà sư ở đây họ sống thế đấy...

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  6. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Quả thực muốn viết vài lời về Ngày hội TTVN vừa mới qua. Khi mình đến đã 9 giờ kém rồi. Mọi người đã ra về nhiều. Không khí đã bớt "nóng". Tiếc thật! Mình mê sự cuồng nhiệt và sôi động lắm. Lỡ dịp rồi.
    Nhưng sao lại phải nuối tiếc nhiều làm gì. Thực ra mình đã đạt được 2 trong số 3 mục tiêu đề khi tới tham gia Đại hội lần này: 1 thì lỡ rồi, những còn 2 và 3. Hay thật, vậy là đã được "nghía" Nguyệt Ca và bác Chitto. Số 2 của mình đang ở trên sân khấu kia, cho dù chỉ kịp nghe "Nỗi đau tình cờ", mình cũng thấy thoả nỗi lòng. Số 3 thì đứng dưới gốc cây giữa anh em 7X, nhỏ bé và hơi bí ẩn. Với Chitto, mình chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn. Với Nguyệt Ca, mình những muốn chạy ào tới nắm tay, hỏi cô một câu thôi: Sao không cho mình vào Box Nhạc Trịnh?
    Rồi, đã không làm được điều gì.
    Dẫu sao cũng thầm tạ ơn ngày hội hôm ấy, cho mình thấy mình có bao người bạn, những người bạn thật sự, không phải những cái tên ảo online.
    Bất giác khe khẽ hát thầm: "Dù đến dù đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai, đã cho tôi về chốn này..."
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Quanh quẩn, quẩn quanh !
    (mình lại câu bài rồi).
    Bây giờ thì đang bùng giờ 2. Giờ thầy Dũng. Chả biết thấy có ý kiến ý cò gì không. Ngồi trong lớp ngột ngạt và căng thẳng đầu óc quá. Có lẽ bi giờ trong tuần sợ nhất là chiều thứ 4 vì học thầy trưởng khoa mà, khó và căng quá.
    Ngày mai có gì nhỉ ? À, cả ngày học môn chung, may quá.
    Vừa giải quyết xong việc cuối cùng của cái ĐH. Nhẹ cả người.
    À vừa gặp thằng Đ. Chả hiểu nó với N thế nào, chắc là thôi rồi. Tự nhiên cứ thấy tồi tội... Giờ thì chả muốn ai phải như mình cả. Yêu được nhau là tốt, mà giữ được tình yêu ấy thì còn tốt hơn. Dù rằng có thể người ta không hợp nhau lắm, nhưng cái chính vẫn là người ta hạnh phúc. Đôi khi cả hai cần phải cùng tự thay đổi bản thân để thích nghi được với nhau, hơn là khăng khăng giữ những cái banana của mình. Đôi khi cần phải nhớ rằng mình đang yêu và đang được yêu ! Hì hì, cứ buồn cười khi nghĩ rằng mình đang ngồi đây mà ba hoa về tình yêu, trong khi mình thì..... hix !
    Thôi đi nào. Đi thôi, đi mãi...
    Tôi đi bằng nhịp điệu 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ai đi bằng nhịp điệu 6 - 7 - 8 - 9 - 10Ôi, trệch nhịp mất rồi ! Ơ bai ! Ơ bai !
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Đây là ảnh đại hội hôm 21-2, mình lấy bên ẩm thực , có cái ảnh chụp box mình đang...nên post lên. Còn ảnh Home chụp( khá nhiều , khoảng đâu 14 cái box Trịnh thì chưa rửa xong. Khi nào rửa xong, home sẽ up lên).
    từ bên phải sang, ghế trên là Chip27800, khucmuathu,muadongHanoi.
    hàng dưới home( có tí), ngochikien
  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Em Home chộp được cái ảnh đúng bản chất quá! Tình hình là box mình hôm đó chỉ có lang thang, ăn và ngồi xem ca nhạc. Hầu hết thời gian cũng chỉ có mấy người đó thôi.
    Chú thích thêm: Cô bé áo trắng ngồi cạnh HOme là Realstar112 (86).
    Tiện thể hỏi luôn box mình có ai ở Vinh không nhỉ? Tuần sau Mđ HN sẽ đến Vinh. Chẳng biết ở đó có chỗ nào hay ho hay quán nhạc Trịnh nào để đến nhỉ?

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 26/02/2004
  10. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    9h42 phút, ngồi ở cơ quan, lang thang trên NET, bắt gặp những dòng nhật ký để ngỏ của những tội đồ nhạc Trịnh, lại thấy tim nảy lên một cái. Hình như ai yêu nhạc Trịnh cũng có cái gì thật u uẩn trong tâm ??? Nhớ cái đêm giữa không gian offline, vẩn vơ nghĩ không biết phải làm gì để quên cuộc tình " gặp nhau ôi cũng như mọi người, có một dòng sông đã qua đời", chợt nghe Nguyệt ca mải mê hát trên sân khấu, bỗng thấy lòng nhẹ tâng như khói vì biết rằng trên đời vẫn có một người mang nỗi đau còn nặng gấp mấy lần mình mà vẫn tìm cách hoá giải được, người đó có tên là Trịnh.



    Tự mình phải hiểu lấy mình thôi
    Làm thân con gái cả một đời
    Buồn đau lặn vào sâu trong mắt
    Nụ cười vẫn nở trên môi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này