1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thế là hết những ngày vui thú xả láng với f_301. Từ hôm nay tớ sẽ chôn vùi vào Asset Markets, Bond Market với (cái quỉ gì mà) Portfolio Choices... Đến thư viện đây... Ở đó không có mây bay ngang trời, không có nắng thuỷ tinh hay những vết chim di, ở đó chỉ có bond, asset, profit và interest rates... Đại khái thế. Đời lúc nào và ở đâu cũng đẹp...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thế là tất cả rồi cũng sẽ qua đi, thời gian sẽ thể hiện bản tính tàn ác và lương thiện của mình ở tuỳ mỗi con người, mỗi hoàn cảnh............Hôm nay tôi đã chọn cho mình một quyết định có thể là đúng đắn, nhưng cũng có thể là không......Anyway, tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm, có lẽ cái bản chất con trai miền Nam trong tôi là như thế, tuy không hay, không tốt nhưng vẫn không thể thay đổi, khi thích thì dám yêu, khi yêu thì dám nói, khi dám nói thì dám nhận thất bại ..........cho dù cuối cùng xung quanh tôi chẳng còn lại gì cả, có còn chăng là nỗi cô đơn, sự tĩnh lặng và bóng hình của em............KHÔNG.........hình bóng của em đã rời xa tôi mãi mãi và mãi mãi, tôi không cho phép mình mềm yếu đến như thế .............Tình yêu đâu cần phải phụ thuộc vào thời gian em hỡi ???. ..............Em đến và em đi cũng như cơn gió vô phương vô định, nhưng nào em biết rằng ở những nơi cơn gió đã đi qua theo sau luôn luôn có một dòng xoáy cực mạnh phá tan tất cả, hủy hoại tất cả .........Em cũng thế em đã đi qua tôi trong một chiều nắng đẹp, sóng vỗ rì rào............ thế rồi giờ đây chỉ còn lại mình tôi lặng lẽ ầm thầm gặm nhắm cái nỗi cô đơn khủng khiếp này , em nào có biết...............Ngày mai trời lại sáng, phía trước tôi vẫn còn một con đường dài phải đi tiếp, chẳng biết rồi sẽ có những điều gì nữa sẽ chờ đợi tôi ở phía trước, nhưng tôi không ngại, bao nhiêu trở ngại, vui buồn, sướng khổ tôi đều đã trải qua, điều đó không làm cho tôi phải trăn trở có chăng chỉ là bóng hình em một ngày nào đó lại chợt xuất hiện trên con đường của tôi....................Lời bản nhạc Khúc Thụy Du vẫn trầm trầm, buồn buồn phát ra từ chiếc máy MP3, tôi gói ghém hành trang, sắp xếp mọi thứ.......Ồ !sao dường như có cái gì đó hơi nằng nặng .................. tôi bâng khuâng tự hỏi mình...... ......Phải chăng tôi đã quên em ?????


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Vinh, buổi sáng.
    Một chiếc túi, một máy ảnh khoác vai. Đi lang thang, không biết là đến đâu. Một mình.....Nhớ tới mấy câu hát
    Đường phố dài một đường phố dài
    Đường phố này một chiều tôi tới
    Đi lang thang tôi chào vẫy mọi người
    Đường phố cười...
    Mình cũng gần như thế.

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật, không hiểu sao mình lại nhấn vào đây. Thật kinh khủng, bên cạnh hàng net đang bật một cái Rap Việt Nam thật khủng khiếp. Không hiểu cái cô bé xinh xẻo đang ngồi trước màn hình say sưa nghe những lời tục tĩu ấy đang nghĩ gì !
    Sáng nay lớp làm sinh nhật. Không giấu được mình là mod box nhạc Trịnh nữa, vì bà Pit đã bô bô lên rồi. Hôm qua làm presentation, có những hai nhóm chọn chủ đề Music và đều tôn vinh Trịnh Công Sơn là đại biểu đại diện cho âm nhạc Việt Nam. Mình im lặng không nói gì. Thầy cũng nói rất nhiều về nhạc Trịnh. Nhớ hôm thi Speaking, thầy đã rất chăm chú nghe khi mình nói mình mê nhạc Trịnh và Khánh Ly. Pit nhìn mình cười cười, biết ngay thể nào hôm sau bà ý cũng không giữ được bí mật đâu mừ ! Hừ !
    Tôi đi bằng nhịp điệu 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ai đi bằng nhịp điệu 6 - 7 - 8 - 9 - 10Ôi, trệch nhịp mất rồi ! Ơ bai ! Ơ bai !
  5. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày tôi chọn một chút vui...
    Lang thang trên đường ,mới đầu là không biết đi đâu,giống cái kiểu đi đi trên đường đi đi và đi mãi....Nhưng rồi chợt nhớ ra mục đích của bản thân,khá tốn xăng và khá mất công.Nào ,đi thẳng,rẽ trái,lại thẳng và lại rẽ............vòng vèo mãi mới đến được khu phố cổ.Ha ha,trước mặt tôi là một trong những di sản văn hoá của HN đấy.Nhưng đó không phải là đích đến lúc này,phải cách đấy chục nhà nữa cơ.Nghía mãi mới thấy được quán nước bên kia đường,ngồi xuống phát cho đỡ mệt,và ngắm địa hình.La` một ngõ nhỏ,phố nhỏ,bên cạnh có toà nhà to vật,TNHH TAD.nghe tên đã thấy buồn cười,bà chủ beo béo,mắt buồn..ngủ.Nhân vật chính đâu nhỉ??nửa tiếng,rồi 1 tiếng...đành thở dài mà đứng lên thôi..
    To nhân vật chính; đã có lần tâm sự với tôi, bây giờ có người đang mê anh và muốn cưới,như thế anh sẽ có tiền để xây hẳn một Quán Trịnh,chú xem anh có nên đồng ý không????
    anh ạ,nếu như theo cá nhân em thì anh..cưới phứt cho rồi,để cả nhà tình yêu cùng vui vẻ,lại có chỗ ra vào.Nhưng nếu em là anh thì ha ha,đừng huỷ hoại tự do của bản thân anh ạ.Nhất là nếu người đó là bà TAD,hehhehhehhe.........ôi mà anh ơi,em chẳng có ý định gì như theo dõi,hay ...chỉ là muốn đi qua chỗ bà của em đã cúng bái ở đó khi trước thôi,đền Hương Nghĩa ý,anh có biết ko nhẩy?
    để lần khác sẽ kể thêm về vụ đi lăng nhăng hôm qua,muộn rồi,...
    đời đã khép và ngày đã tắt,em hãy ngủ đi......đời mãi đêm và ngày mãi buồn,em hãy ngủ đi
  6. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp người quen cũ trên Opera cafe,béo lên nhiều quá so với hồi " Sắc màu tuổi thơ " và " tổ chim" ,hì hì,lại còn đi với ông Dũng béo nữa,đúng là quả đất tròn
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác Ếch, bác đã mua 6 cái CD ở Cabra, vị chi bác đã tốn 120 bucks cho cái sự "vô lý" của bác! Thật bác, bác đã vỗ béo bọn tư bản thêm một tí rồi đấy.
    Hơn nữa, ở ngay Bankstown cũng có Thuý Nga, bán một đống CD của Khánh Ly, bác ở gần đấy mà không biết điều này. Bác Ếch không chịu được!
    Vì tội ếch ộp và vỗ béo tư bản, em phạt bác! Để cho bác chán đời và tiếc của thêm dăm ba ngày nữa, rồi em sẽ burn đĩa cho bác, cho bác chết ngợp luôn, tắc thở luôn với nhạc Trịnh. Em trịnh trọng hứa với bác như thế, em mà không giữ lời, em làm con ếch ộp luôn. Bác mật thư cho em cái địa chỉ để em gửi CD đến.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Những bó hoa đổ về ngày mùng 8... Như những cánh chim én đổ về mùa xuân... Thấy chung quanh mình những hương sắc cuộc sống. Thật hay, cho một năm lại có một ngày, một đời có đến trăm ngày lộng lẫy phố xá. Tự nhiên văng vẳng một đôi câu hát..
    Mùa xuân yêu em đồi núi thênh thang
    Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng
    Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân
    Chờ đến thu sang rồi hãy tàn...
    Mặt đất âm u ngày tháng hoang vu
    Chợt thấy em qua rợp bóng cờ
    Nhìn ra quanh đây đồi núi reo ca
    Chờ nắng lên thưa rồi hãy về....
    Chúc một điều giấu kín không của riêng ai cho mọi người.
    VTC
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  9. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay! sao bác ấy rành thế nhỉ, chính xác là Ếch tốn mất 120 bucks cho 6 cái dĩa (nếu không kể 1 tô phở An và 6 cái gỏi cuốn, cộng thêm cái áo bị đinh móc rách vì lựa dĩa với lại 15 bucks cắt tóc và 5 bucks tiền típ (vì nụ cười cô cắt tóc.........heheheheheeheh...... ), thật ra Ếch đã ra Bankstown rồi, nhưng mà có thấy tiệm nào là tiệm Thúy Nga đâu nhỉ......................Vả lại dân ở Bankstown chán lắm...........
    Thật cám ơn bác ấy đã rất tốt có ý muốn burn đĩa hộ Ếch, nhưng thôi bác ạ, Ếch khô như khúc gỗ, cứng như cục đá có xối nhạc Trịnh 10 năm thì vẫn là con Ếch ộp thôi..........Cám ơn bác thật nhiều.................vả lại Ếch cũng đang chán đời cộng thêm nghe nhạc Trịnh chắc là mua vé bay về VN luôn quá.............heheheehehehe..............
    Hôm qua bắt chước ai đó uống cà phê cả đêm mắt mở thao láo chẳng ngủ được tí nào cả thật là bực mình dùng hết cả mọi cách mà vẫn không ngủ được ......cuối cùng mới đếm số, đúng là người Tây nghiên cứu phương pháp này hiệu nghiệm thật, Ếch đếm đúng mười ngàn hai trăm ba mươi mốt thì .................đồng hồ reo leng-keng leng-keng báo hiệu 7h30 sáng dậy đi học.............hiệu nghiệm hết sức......


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  10. Guest

    Guest Guest

    Hôm nay tới viếng đám ma bà ngoại của người tình cũ. Cái tên của mối quan hệ với người đã khuất nghe hơi dài dòng và có phần buồn cười. Tôi đã có 4 năm gắn bó với nàng và cái gia đinh nhiều người nổi tiếng này.
    Năm nào còn mua cho ông bà một con hoàng yến. Nó thành đồng hồ sức khoẻ của ông bà...hôm nó hót thì ông bà ra vào nói cười rộn lắm....mấy hôm nó ốm .....ông cũng ốm theo..lạ.. trùng hợp ngẫu nhiên hay nó đã thành 1 người con gần gũi của ông bà, thay cho 11 người con đã ở riêng từ rất lâu...
    6 năm ko phải một khoảng thời gian ngắn với 1 trí nhớ đã hoạt động hơn tám chục năm...đã 6 năm ko quay lại căn nhà đó.....cảm động vì ông vẫn nhớ tôi, gọi tên tôi trong rừng người vào viếng bà..ông có bà có 12 đứa cháu gái như nàng nghĩa là có 12 thằng bạn trai - tạm ko tính người cũ người mới(tôi là...đồ cũ) như tôi để quên hoặc nhớ...ông nhớ tôi, nếu bà còn chắc bà cũng nhớ.
    ....ông đứng cùng các con cháu nhìn mọi người viếng bà, đờ đẫn,mặt không có thái độ nào rõ rệt. Đến tuổi này chuyện đó là đương nhiên, chắc ông nghĩ vậy.
    Nhìn ông lại nhớ đến "áo xưa dù nhàu....và câu chuyện về sự ra đời của bài Hạ Trắng.
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 10/03/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này