1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đêm nay chả cần viết gì hơn, cứ trích nguyên si những gì đã viết đêm trước, chả áy náy gì.
    Có mỗi một cái khác, bét ra là cái duy nhất vui vui, là hôm nay thấy cái gã dactanhan lèm bèm kia đang dòm ngó box này. Gã cứ giả ngô giả nghê thế, rồi thình lình post ngay một bài vào đâu đó, rồi ngoảy *** quay đi cứ tỉnh bơ như không. Gã vào đây chắc lại định giở mấy bài bỉ học mót được bên Thăng Long sang đây hòng đại náo box Trịnh hiền lành. Cứ chờ xem, cứ chờ xem...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 12/05/2003
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    6h10 sáng, 13/5
    Dậy sớm tính ra cũng chẳng để làm gì.... Lại lò mò vào đây... một ngày nữa bắt đầu, bỏ lại những rắc rối sau lưng... Và đành "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"...
    Ôi, ai muốn đại náo thì cứ mời, Box dạo này hoang vắng quá... Nhưng đừng làm bét nhè lên là được rồi... Đại náo trong giới hạn cho phép của Mod nhỉ?

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hì hì... Sol ơi, em cà khịa hắn đấy. Dụ mãi hắn mới chịu vào đây đấy... Hmmmm. Yummi... Vịt cồ ơi, vào đây cho mớ tép. Mà Sol à, hắn khoe nhà hắn quen biết với Admin cơ, xiềng lắm.
    Sáng nay em cũng dậy sớm chẳng để làm gì... Trời nổi giông nổi bão, vừa rất hợp với lòng mình, vừa có cớ để trốn tịt ở nhà khỏi phải đi học.
    Mưa, mưa, xuôi phố thác lũ đổ về chứ chẳng phải "phố bỗng là dòng sông uốn quanh" như mưa trong miền quên-nhớ của Trịnh.
    Tự dưng muốn ngồi hát tất cả những bài về mưa của Trịnh, dù biết rằng hình như mưa của Trịnh lúc nào cũng hiền lành và buồn bã...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 13/05/2003
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Em ra đi "quê nhà" vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ...

    Không biết Lys có bao giờ hát thế không? Câu đó có trong truyện ngắn của Thuỷ Lê... Thấy thích và hát...Ừ thì có sao, em nhỉ, bạo gan một chút, sửa lời Trịnh để đúng hơn với mình khi mình không thể nói nơi này, khi là mình hát cho chính mình chứ không phải ai đó hát cho mình là người đang rời xa quê, xa mẹ và những yêu thương khác nữa...?!Quê nhà và những độ nắng mưa...Những con phố dài đến lớp, về nhà, tới thư viện hay dẫn tới những quán cafe lạ quen...Vẫn nhớ, dẫu không thường trực cồn cào nhưng dường như trong tâm trí, trong cảm giác luôn thiếu vắng điều gì đó, khi ta ở nơi này, còn "quê nhà xa lắc xa lơ đó, ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay" Điều gì ư? Hình như là sự bình yên...
    Bây giờ, trên phố về khuya một mình, sao lại hay nhẩm những câu hát mà ngày xưa trọ học ở căn gác nhỏ chênh vênh vẫn thường ngêu nghao? Ờ mà buồn cười, hồi đó, cứ đi xách nước từ tầng 1 lên tầng 3 lại y như rằng: Một hôm bước chân về gác nhỏ. Chợt nhớ đoá hoa tường vi...
    ...Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố kia tôi về...

    Được thuongnguyen sửa vào 11:41 ngày 13/05/2003
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi Thuongnguyen à, đọc những dòng này bỗng dưng em lại thấy ngậm ngùi. Vào một ngày mưa tầm tã như thế này, trời đất ảm đạm như thế này... Bỗng dưng mà nhớ, bỗng dưng mà thương... Nhớ và thương đến xót lòng. Có những lúc thế này đây...
    Em ra đi quê nhà vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ..."

    Nhớ quê nhà thì nhớ hết, nhớ tất cả, nhớ cả cảnh "bên hàng xóm đôi khi ghé thăm...". Nhưng thương chỉ có thương mẹ thôi. Thương cả nỗi nhớ thương của mẹ.
    Sống nơi này mà nhớ nơi kia. Giá mà cùng một lúc có thể thuộc về 2 chốn. Em tham nhỉ?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thương cả nỗi nhớ thương của mẹ... Nhận được chính những dòng này vào lúc thấy mình bất an. Để thấy lòng chùng xuống, nôn nao...HN mấy hôm nay không mưa, lys à. Chứ nếu mưa lại có đứa đang chạy xe nên lười dừng lại khoác áo mưa...rồi về tới nhà ướt sũng và thấy thiếu khủng khiếp lời mắng của mẹ. Để thấm thía hơn câu hát đang văng vẳng nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
    Vui nhé em! Hẹn sớm gặp lại cô bé con có gương mặt đầy bản lĩnh, nhỏ bé đứng chờ mẹ tới đón trước quán cafe chiều...

    Magic Blue
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Biết làm gì bây giờ mưa quá mẹ ơi .
    Đường xa cách mẹ đừng mong đứa con bạc bẽo .
    Bỏ mẹ bỏ làng ra phố sinh nhai ..
    Căn gác mùa thu thoảng chút hương nhài .
    Con mới biết thương loài hoa bạc mệnh .
    Con nhìn xuống bàn tay mà yêu số phận
    Dẫu những ngả đường không biết về đâu
    Canh cánh lòng con tất tưởi một vùng quê
    Gương mặt mẹ là cánh đồng bão tố
    Hạt mẩy rời quê hạt lép nằm trong ổ
    Có rơm vàng ấm tay mẹ chở che.,
    Người ta nói con đã quên đường về .
    Và câu thơ đã tắt mùi cỏ dại ,
    Cơn mưa chiều không làm con tê tái.
    Về một con đường trơn trượt bấm chân đi
    Mưa ngoài trời mà sao con ướt mi
    Con đã khóc vì con còn có mẹ
    Dẫu không thể, dẫu mưa chiều chắn lối
    Triền đê xưa đã nhói hoa vàng
    Cánh bèo nói gì trong màu tím thở than
    Những giòng sông cũng dài như số phận
    Mẹ đừng ngậm ngùi vì con lận đận
    Cánh buồm ảo vọng đã mang con đi
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng của sis Thương thấy nao lòng lắm. Cả ngày hôm nay cứ lẩm nhẩm hát Hạ Trắng, lại nhớ mọi người rồi đấy. Offline tháng 5 đi mọi người ơi !
  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    HIc 10h 30 57 người vào box trong đó có một mình là thành viên .
    Nghe bài hát thấy muốn được ở SG quá ... ôi trời , ngày ơi đêm ơi
    Em con nho hay em da quen
    Trịnh Công Sơn, 1980 (Boston)
    1.Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Saigon mưa rồi chợt nắng
    Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
    Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
    Sáng che em vòm lá me xanh
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
    Có hai mùa vẫn đi về
    Có con đường nằm nghe nắng mưa
    DK:
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng Me ru
    Có tiếng em thơ,
    Có chút nắng trong tiếng gà trưa
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ đường dài qua cầu lại nối
    Nhớ những con kênh nối hai giòng sông
    Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng
    Nỗi xôn xao hàng quán đêm đêm
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân
    Dưới hiên nhà nước dâng tràn
    Phố bỗng là giòng sông uốn quanh
    2.Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Saigon những chiều ngợp gió
    Lá hát như mưa suốt con đường đi
    Có mặt đường vàng hoa như gấm
    Có không gian màu áo bay lên
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Khi chiều xuống bên sông nước lên
    Én nô đùa giữa phố nhà
    Có nắng vàng lạc trên lối đi
    DK:
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có mhững ước mơ
    Vẫn sống thiết tha,
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Saigon những chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Quê nhà đó bao năm có em
    Có bóng dưà có câu hò
    Có con đò chở mưa nắng đi
    Em còn nhớ hay em đã quên ?

  10. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc một bài viết bên Topic "Để làm gì em có biết không...?"
    Gió qua gió bên một miền hoài cũ
    Người hanh khô bên chiếc lá hanh khô
    Dấu nước mắt hồng hào lên nắn nót
    Người ru nhau giấc mộng cố nhân qua
    Gió qua gió khoác mùa thu vội vã
    Phố con đường ai nhón nhẹ lặng đau
    Xoè những ngón rồi qua mau hững lá
    Mùa thu ơi chiếc cũ cũ nơi nao
    Ai giật mình rồi ai tưởng đã qua
    Lời tha thứ cuối con đường nhặt được
    Bao tất tưởi thôi thì đành tất tưởi
    Hết một đời làm bến lỡ bồi nhau
    Chỉ để viết thêm...
    Xin trong gió thêm bình lặng một chiếc
    Tấm lòng xưa cũng chỉ để mênh mang,
    một buổi chiều bên quán ngồi yên ả
    Tựa thật mềm ai hát "gió cuốn đi..."
    CAFEIN
    ------------------------------
    Sống để ngồi bên tấm lòng mà hát
    Tựa vai ta có nưóc mắt nụ cười
    Blue waits Raindogs
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này