1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người
    Chợt một chiều tóc trắng như vôi
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  2. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tức quá....tức chết đi thôi.............tức thằng tư bản (hihihihihi), tức bọn phong kiến, tức dân trí thức ,tức .........thằng bán đĩa lậu.....Tóm lại là tức tất cả...............Vừa tắm xong, tinh thần thoải mái, TiVi lại chẳng có chương trình gì, lấy 2 cái dĩa TCS mới mua vừa nghe xong hôm trước ra để nghe tiếp, gắn headphone vào 2 tai nằm thẳng chân để chuẩn bị thả hồn theo tiếng nhạc...........1 phút, 2 phút trôi qua.......rồi 3,4 phút........vẫn là một sự im lặng đáng sợ..........Kỳ vậy nhỉ, ngồi bật dậy mở cái dĩa ra chùi vào quần () cho nó sạch bụi.....vẫn không hát, tức thật.............Ah, thì ra chưa bật công tắc điện..........thở phào tiếp tục nằm xuống thưởng thức...........Mong đợi......rồi tới cái gì Thu thu đó quên mất tiêu rồi..........rồi.........Em, em, em, em, em, em...............em, em, em....Quái Quang Dũng bị làm sao ấy nhỉ, sao cứ gọi em mãi mà không hát tiếp...............Dĩa bị cà lăm........tức thật.........Hay là máy bị dơ nhỉ, phải táho ra để chùi rửa thôi, sẵn đang rảnh mà...........Loay hoay một lát cũng tháo banh ra hết ...eheheheheh....Thông minh mà, tự nhủ thầm trong bụng, lấy khăn giấy lau nhè nhẹ, bông gòn chùi, thổi phù phù.........cái gì ấy nhỉ , áci đèn nhỏ xíu với 4 sợi dây, nhưng đã lỡ làm đứt một sợi rồi........mà có sao đâu lấy ra luôn...chẳng lẽ không có đèn không hát được sao.............Gắn vào hết xong đâu đó đàng hoàng......lạ nhỉ vẫn dư cái đèn nhỏ ấy, mà thôi kệ...........cắm điện vào............Ồ lạ thay! đèn vẫn cháy...Quái đèn đâu mà nhiều tếh nhỉ, mới vứt 1 cái rồi mà...............Bỏ đĩa vào...............Tuyệt vời................Im re................không gian vẫn yên tĩnh một cách lạ lùng..............Mặc đồ, vác cái máy nhờ thằng em chở ra tiệm sử điện tử gần Bts........Thằng Tây nói cái giọng úc khó nghe muốn chết......."Gold...eye...."gì đó...without lazer...gì đó......."I dun no".......Cuối cùng "Fix or not?" ...Bộ tưởng tiến gAnh Ếch dở lắm sao.....Ngẩng cao đầu "Fix"......."100 bucks" (chưa kể tiền công ..........heheheheh).......Má ơi...............Sorry.....I..I........vác về nhà........Tức chết đi được.............Chạy ngay ra Stratfield vác về một cái máy mới toanh 149,99 bucks (hết cả tiền lương một tuần.....Nhưng không sao..tín đồ nhạc TRịnh mà lị.....), mà sao Ếch ghét mấy cái thằng Tây ăn gian hơn Ếch quá gì ......một trăm rưỡi thì nói một trăm rưỡi, bày đặt một bốn chín chín..........Hí ha, hí hửng mở hộp...........đặt đĩa vào......vẫn là điệp khúc cũ.......Em, em, em em, em, em, em ..............Tức không thể chịu nổi, vái trời cho Trịnh Công Sơn sống dậy bóp cổ Quang Dũng cho rồi.........Nhạc người ta hay thế mà không hát, chỉ biết hát em, em, em..........hết hứng, đi bơi cho giảm stress.........


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hehehheeheh............ăn gian giờ làm việc của bọn chủ Tây để lò mò vào đây nữa............cái cảm giác lén lút này sướng thật.........thế mới hiểu tại sao có người người thích làm nghề ...............ăn trộm........hehehehhehe......
    Vào đây làm gì nhỉ.......Có phải viết Nhật Ký là phải viết sự thật không nhỉ.......Nhân tiện việc lén lút mới nhớ hôm qua sau khi bực tức vì cái vụ máy nghe dĩa bị hư, đi bơi cho khuây khỏa, đang bơi thì chợt muốn ...........................định bụng đi lên tìm ......rest....nhưng lại thầm nghĩ "có gì đâu mà lo, hồ rộng thế này, biết bao nhiêu người lo gì.....ở VN cũng thế thôi.....đang chuẩn bị thì chợt nhớ lại câu chuyện của một người bạn kể về một người cha dạy đứa con về việc tự ý thức trong cách sống, chẳng nhớ rõ nhưng mà hình như người cha có nói rằng : .......Không ai trên thế giới này làm như vậy............................Tức thật, lồm cồm bò lên hồ đi tìm restroom.........Tuy rằng làm đúng, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu thế nào ấy...........Nhất quyết phải làm một điều gì đó phá vỡ cái quy luật của mọi người mới hả dạ..........Đi vòng vòng trong cái shopping center người đông đúc, nhưng sàn nhà sạch bóng như thể soi gương được .......Chợt lóe lên một ý nghĩ.........lấy một cái khăn giấy vò lại rồi ngó trước ngó sau khôg có ai, vứt đại xuống đất.........ồ, cảm giác thật là lâng lâng, thoải mái sau cái cảm giác hồi hộp như muốn nghẹt thở........Hehehehhehe..............Không ai trên thế giới này làm như vậy............................Nếu như mọi người trên thế giới đều làm giống nhau thì làm gì có Hitler, BillGate, Lenin, Cácmác và cả Bác HỒ nữa...........và cũng vì mọi người đều có suy nghĩ và ý thích hành động khác nhau mới có cái thế giới này chứ nhỉ............................Chẳng biết hồi nãy giờ viết gì nữa..........mà có ai biết mặt tớ đâu mà lo.......hehehheheeh...................Không ai trên thế giới này làm như vậy............................thì có Ếch_ngồi đáy giếng làm như vậy.....


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nghiêm mặt cảnh cáo bác Ếch.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chà?
    Đứng nhìn Cảnh sát nhắc nhở dân chúng kể cũng hay.......Già như mình ít khi ra đường nên chưa bị nhắc. Hãy sống và làm việc theo pháp luật đi bà con ạ. Nếu không TigerLys thất nghiệp đấy.????
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thôi bác Tùng cho em xin. Cay đắng đủ rồi bác ạ... Như thế là ác với em lắm. Vinh hạnh chưa, em được coi là Cảnh sát nhắc nhở dân chúng! Moderator tigerlily không ngờ có ngày được cái vinh hạnh này, sau hơn một ngàn bài viết trần tình ở nơi đây...
    Thí dụ bây giờ em phải đi... Em phải đi... EM PHẢI ĐI... Thế mà em vẫn chưa đi. Điên lắm em ạ, thế nào cũng đến ngày đường trần rồi khăn gói, mai kia chào cuộc đời, nghìn trùng con gió bay thôi.
    Đêm nay buồn lắm người box Trịnh à... Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng, khi quanh đây không có ai. Hoang vắng như nghĩa địa, không có ai. Không có ai cả. Em ngồi bơ vơ. Em lạc loài giữa những thở than, những nuối tiếc của người đời... cảm thấy mình bất lực và cô độc... Thấy thất vọng cho hơn một ngàn bài đã giăng mắc nơi này nơi khác quanh đây, giờ chỉ muốn gom về một nhúm và thả rơi thành một vết lăn trầm cho xuống đến đáy vực. Rồi thôi. Còn lại gì, đời bềnh bồng, đời buồn tênh... Mà thực ra, một ngàn bài với mười một ngàn bài (?) cũng chả là cái đinh gì hết! Rồi cũng sẽ chìm trôi hết cả. Nhật nguyệt vẫn ở trên cao.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. HoangLanNguyen

    HoangLanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy hả cô em gái béo tròn béo trục của anh, người đầy đặn như như em chắc chắn về sau sẽ sung sướng vô cùng. Đừng lăn quăn nhiều làm gì cho mệt đầu và nhớ là nghe nhạc Trịnh ít thôi, không nghe thì càng tốt. Nhạc Trịnh ở trong đầu chẳng lẽ không thừa đủ rồi hay sao. Cố gắng xa xứ thêm 2 năm nữa rồi trở về quê hương tha hồ mà tung hoành, lúc ấy anh giúp được gì thì sẽ giúp hết mình. Hai năm không ngắn nhưng cũng ko phải dài. Còn trẻ lắm em ạ, đừng để cho mình quá già so với tuổi. Hẹn ngày gặp lại.........
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Lys ơi, sao nghe lòng nằng nặng, sao nghe ta buồn buồn?
    Hôm nay lại thứ bảy rồi đấy? Syd thế nào? Có còn mưa?

    Có buổi chiều thứ bảy ngồi yên lặng trước PC nghe một đứa nó ước thế này đây:
    "giá mà có cái xe máy.... giá mà có nguyên một góc Hà Nội đặt ở bờ biển gần đây
    ...mà chỉ cần có xe máy thôi sẽ phóng đi vèo vèo
    phóng tuốt lên khu city hoa lệ
    chỉ để ngắm, vì mình ko enjoy được những cái đó
    nhưng bét ra cũng có tí ánh sáng của phồn hoa đô thị....
    Ngồi đây mà nhớ Hà Nội lung linh sáng... "
    Mi một cái cho xả stress nào
    Cafe đá bọt đánh tung không nào? Em pha, T đánh bọt nhá



    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Trời như thế này khó chịu thật, buồn không hẳn buồn, mà lại cũng chẳng có gì vui cả. Rượu từ trưa đến bây giờ, uống đến khi nhìn ra cửa xổ thấy mưa và một màu vàng đáng sợ.
    Cái cảm giác đợi chờ mà thấy vô vọng mới kinh làm sao, CD đang vang lên máy bài nhạc Trịnh mà thấy vô cảm quá! Giờ đây chỉ mong một người bạn bên cạnh mà thôi!
    Tại sao mọi người lại hay hỏi " Tại sao"?
  10. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Mình không có được cái giọng văn lãng mạn đầy xúc cảm, cái tâm hồn dạt dào ý thơ như các bạn, nhưng ít ra mình cũng có trái tim có khối óc mình vẫn hiểu được thế nào là tình yêu là niềm hanh phúc, là nỗi cô đơn, sự buồn bã và nhất là cái đau tột cùng nhưng cũng đầy lãng mạn của phút chia tay......Biết nói thế nào đây nhỉ........Đôi khi trong cuộc sống người ta buộc mình phải tha thứ, buộc mình phải trở thành người rộng lượng, nhưng chỉ khi người ta đối diện với chính bản thân người ta thì người ta mới biết mình chỉ là một người tầm thường, cũng hèn kém cũng ti tiện....................Chán thật muốn cố quên nhưng lòng cứ nhớ thêm, nhưng nhớ rồi lại đau vì vết thương ấy quá sâu, quá hiểm độc.........Tại sao con người ta lại có thể đối xử tàn ác với nhau như thế nhỉ, chẳng thà cứ giết nhau, bắn nhau có lẽ còn hay hơn là lấy mất trái tim nhưng vẫn bắt phải sống............Em ơi, cây hoa tím ngày nào em từng mơ ước được một lần trông thấy giờ đây anh đã tìm được rồi em ạ, rất nhiều nữa em ơi.......nhưng em có còn là em không? Và anh có còn là anh không?......Em vẫn thường nói "Anh đến với em thật bất ngờ thật lãng mạn như là Thượng Dế đã an bài..: thế sao khi em đi em lại im lặng như thế.........phải chăng đó mới chính là điều Thượng Đế đã an bài cho số phận anh.......Anh đã quá đau khổ, thế rồi anh cũng đứng dậy...........Rồi em lại về.....bến đò xưa lại nhộn nhịp con đò..........nhưng bến có biết chăng lòng con đò đã không còn ở bến nữa nó đã thuộc về một nơi nào đó nhộn nhịp hơn, xinh đẹp hơn...........thế rồi bến cũng hiểu bến quyết định ra đi, bến hy vọng là đại dương mênh mông thế nào chẳng có một con đò cho bến, cái cọc cột dây cũ vẫn còn đó, cái hình bóng con đò xưa vẫn không thể phai mờ, không thể vượt qua đại dương mênh mông để tìm lại khúc sông ngày xưa nữa, nhưng nào ai có biết........"Người đàn ông cũng khóc như ai......."...........Giờ đây đò gọi bến xưa, bến nhớ kỷ niệm cũ.......hình bóng con đò mới.............biết làm gì đây...........Người Box Trịnh ơi............


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này