1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tù túng!
    Cả một tuần ở nhà, quẩn quanh với cái giường, làm bạn với lọ thuốc mắt. Xa máy tính quen thuộc, nghe nhạc Trịnh thấy như gió thoảng, chẳng vào đầu cái gì, chẳng cảm thấy gì. Đến ngày cuối cùng được sổ ***g thì bạn bè mỗi đứa bận một việc, trời lại mưa. Kể trời này ngồi uống rượu với Bạn có lẽ hay hơn nhỉ!
    Cứ nghĩ rằng chỉ cần không có điều gì đáng phải buồn là đã sống vui rồi, nhưng không phải. Khi không có niềm vui nào cuộc sống thật là nhạt nhẽo và vô vị. Hẳn nào mà người ta yêu thương nỗi buồn đến thế!
    Đôi chân quen lang thang bắt đầu giục giã, lại nhớ những giọt cà phê chầm chậm đặc sánh một quán ven hồ ở Vinh. Nhớ những buổi chiều một mình qua phố-nhớ đến rất nhiều người. TCS luôn luôn nhớ thương tuổi trẻ, mình cũng đang trẻ đây mà sao cólúc thấy dường như tuổi trẻ đã là một cái gì xa xôi lắm.

    Chiều một mình qua phố
    Nghe dòng nước vẫn vây quanh
    Bước chân nghe quen cũng buồn
    Lậy đời xin còn tuổi xanh!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  2. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn nhìn thấy cái Avata của Mùa đông sợ quá lại không dám buồn nữa, vậy mà đọc mấy dòng của Tiger lại thấy lòng phiêu diêu. Thật tội cho cô bé phải long đong nơi đó. Thôi cố lên em ạ. Cố lên để khi về nước lại thấy yêu quê hương hơn và sống gần gũi hơn.......
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  3. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vào đây để nghe những than thở ,phiền muộn nhiều hơn cả những niềm vui,đã buồn thì chớ.Đọc hết bài người này đến người kia, cuối cùng chốt lại ở một câu, của lys; đó là mệt mỏi,và có cái gì gần như niềm tuyệt vọng.Mình chẳng phải là người muôn năm cũ,cho nên không biết phải nói gì,khuyên lys cái gì và nên làm gì.
    Năm trước,chỉ gặp bạn một lần,và có thể đấy cũng là lần duy nhất...lúc đó bạn khác lắm,hồn nhiên nói cười,hồn nhiên hát,hồn nhiên vui...còn giờ đây trước mắt mình là tâm trạng của một người đang suy sụp,như cái tit của chính bạn, rồi cũng sẽ chìm trôi...
    Mình và bạn, chẳng có liên hệ hay quan hệ quái gì,bạn gọi mình là hàng xóm,thích lắm chứ,nhưng mình lại sợ thấy sang mà bắt quàng thôi.Có lần nào đó,lên mạng,gặp một bài viết của bạn, mà theo mình bạn phải là người hết sức hồn nhiên và vô tư hoặc đã từng như thế thì mới có những cảm nhận này.Nhưng rồi đột nhiên bạn nói, con gái thích nhạc Trịnh thì đa đoan lắm, đa đoan thì sao chứ? đó chỉ là cá tính con người ta thôi mà...
    khuyên lys cái gì bây giờ nhỉ,à,nói với hàng xóm một câu đã từng nói với nhiều người
    hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui........
    đời đã khép và ngày đã tắt,em hãy ngủ đi......đời mãi đêm và ngày mãi buồn,em hãy ngủ đi
  4. yesterday_once_more

    yesterday_once_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    box nhạc Trịnh mấy ngày này.... những dằn vặt, những tâm sự; những thở than, những an ủi... sao nỗi gì cũng chênh vênh, chếnh choáng... như mọi người đã say hết rồi hay sao ?!
    lys à, buồn làm quái gì, thất vọng làm quái gì... mặc tình gió mát đưa mây trắng, đủ duyên thì ở hết duyên đi...
    tôi những ngày này... cũng chênh vênh chếnh choáng, choảng nhau tưng bừng không thương tiếc với cái đứa mình điên điên - bất phân thắng bại, ê ẩm !
    ...không biết làm gì và không biết không làm gì !!! cơn buồn rỗng ruột !
    tôi đi lạc ở nơi nào mà mịt mù quá vậy tôi?!
    Đường phố dài, một đường phố dài
    Đường phố này một chiều tôi tới
    Đi lang thang tôi chào vẫy mọi người
    Đường phố cười
    Đường phố nào, một đường phố nào
    Đường phố nào còn nằm che dấu
    Cho tôi đi giữa nhân loại đớn đau
    Đường hắt hiu
    Đường ngày xưa mang trái tim bình an
    Đường giờ đây đã sống bao thăng trầm
    Đường phố nào còn in những dấu chân ngoan
    Đường phố nào mệt nhoài ngày tháng gian nan
    Đường phố buồn, một đường phố buồn
    Đường phố buồn, mọi người đi vắng
    Trong kinh đô tiêu điều dấu ngựa hồng
    Đường im lìm
    ....
    Đường rất mừng, một đường rất mừng
    Đường bay đầy một đàn chim trắng
    Chân thong dong không còn bước ngập ngừng
    Đường nối liền
    Đường nhân loại, một đường rất dài
    Đường sau này một người sẽ tới
    Đường tương lai không ai thù ghét ai
    Đường lứa đôi...

    Được yesterday_once_more sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 15/03/2004
  5. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây cũng là tâm trạng của người ấy.......................
    Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
    Lời tình thơm sách vở học trò
    Đêm xuống rồi anh buồn không hở
    Trời xa mù tầm tay với âu lo
    Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
    Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
    Tóc em xanh trùng dương sóng gọi
    Em ngập ngừng đứng ngóng bâng khuâng
    Anh đi rồi còn ai tình tự
    Đêm đầy trời tiếc nhớ bơ vơ
    Phút yêu anh dấu lần quá khứ
    Nụ hôn đầu rụng xuống ơ thờ

    Được Ech_ngoidaygieng sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 16/03/2004
    Được Ech_ngoidaygieng sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 16/03/2004
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Oạch, bác Ếch đùa em ác thế? Bác biết thừa em đây ván đã đóng hòm rồi, cứ trêu em suốt là thế nào huh?
    Mấy ngày qua lys thấy mình tội lỗi quá mọi người ạ. Hôm í em down một tí, thế là gào khóc ầm cả lên, thế là mọi người cuống lên dỗ dành, từ anh Phương, anh Lân, TN, yesterday_once_more cho đến hàng xóm, ông bạn phù thuỷ, cả bạn Gà zi cũng ghé qua nhắn nhe... Em cứ muốn hờn dỗi thêm vài ngày nữa, để nghe dỗ dành thêm tí nữa cơ... Nhưng hôm qua yesterday_once_more vừa cảnh báo em về tội làm ô nhiễm môi trường box mình, làm cho nó tự dưng có một màn mây sầu thảm bao trùm, em tự thấy mình phải chấm dứt ngay cái trò nhõng nhẽo trẻ con này đi, và phải động chân động tay khua khoắng chỗ này náo động lên một tí. Hành động cụ thể là em sẽ lôi lên một loạt các topic tranh luận lên để bà con vào tỷ thí.
    Nhắn riêng:
    Gửi anh Lân: khi nào em về, anh nhớ dạy em một ít xảo quyệt lạnh lùng đấy nhớ. Cuối năm nay thôi, anh chuẩn bị tinh thần đi. Sáng hôm kia em nghe lại Hoàng Lân hát cho một người nằm xuống, hic... hay điêu đứng...
    Gửi TN: Đổi lại đi, em nghĩ kỹ rồi, em đánh bọt cho, TN pha đi, xong rồi bắt Sol thử nghiệm sản phẩm của chị em mình, nhé!
    Gửi hàng xóm small_heart: Đã nhận là hàng xóm lâu rồi, thắc mắc gì... Hôm trước gặp nhau ở Phố Cổ, mình còn bắt tay nhau nữa cơ. Hôm qua đọc những dòng an ủi của hàng xóm, cảm động lắm. Cuối năm nay tớ về, nhất định phải gặp nhau chứ?
    Gửi Tùngcongtu: Mời bác check mật thư. Em xin lỗi bác ở trong ấy, hôm trước em khùng quá...
    Gửi bác Ếch: Mời bác cứ vào chơi hồn nhiên thôi. Mà cũng lạ, bác làm em thắc mắc: người cũ thì kêu không còn hoà nhập được nữa, người mới thì kêu không thể hoà nhập được. Box kỳ này dở dở ương ương thật thì phải...
    Yesterday_once_more: Buồn làm quái gì, thất vọng làm quái gì! (nhắc lại lời của đằng ấy thôi đấy ) Mong đằng ấy sớm rẽ trúng vào một con đường "bay đầy một đàn chim trắng..."
    Anh Phương[/i]: Vâng, em đứng lên... gọi mưa vào hạ, gọi mọi người về nhà... gọi ầm cả phố xá... Anh gọi Sol hộ em nhé! (Cầu mong hôm nay Sol hắt xì hơi hai mươi lăm lần!)
    Nhắn chung:
    Mọi người đã tới, ta chưa lạc loài... [/i]
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    À, nghe nói Mod tigerlily@ buồn gì đó, tò mò ngó vào xem thì ra là chuyện lạc lõng giữa chợ... TTVN à? Bạn ơi, có thể bạn lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn tôi thì tôi cũng xin gọi là bạn thôi, chúng ta tham gia một tập thể mà, và lại đang là người điều hành nữa, thì những khi lạc lõng, mệt mỏi thế này là luôn túc trực sẵn bên ta. Nhưng buồn làm chi? Buồn chút rùi cho qua, chứ Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, không biết trích thế có lạc đề không? Tôi cũng đang là Mod, nên tui hiểu những gì bạn đang nói. Chả sao cả! Nó cũng như bài hát MỘt cõi đi về thôi.
    Mà thôi, tui là dân mới tò te, không dám viết nhiều, sợ viết thêm đâm ra... lạc mất.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  8. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    "Sống từng ngày", mà lại " yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người " nên " buồn từng phút giây"!
    "Vĩnh viễn a`?
    Không có gì là vĩnh viễn đâu!"
  9. yesterday_once_more

    yesterday_once_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hì hì, tớ biết cuối cùng cái motif cũ kỹ này cũng sẽ đi vào đúng cái kết thúc đẹp đẽ của nó mà ! ...
    Xét cho cùng, box Trịnh vốn là nơi mà hình như người ta nhạy cảm và dễ dàng xẻ chia, an ủi hơn bình thường ?!!!
    Mà lys này, hình như lys hay up hoặc down thôi, chứ... không về đường đẳng điện phải không ?! (hì, giỡn thôi, đừng giận ! )
    Cúi xuống
    Vùng non xanh mát
    Và cao tiếng hát cho cơn ưu phiền tan
    ....
    người đi tìm kiếm giữa mịt mùng người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia
    Được yesterday_once_more sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 17/03/2004
  10. Feelings

    Feelings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em rối rắm và căng thẳng lắm rồi, những điều muốn làm, phải làm mà vẫn chưa làm được. Ngay cả cái trách nhiệm mỗi ngày đối với bản thân vẫn còn dỡ dang, em không thể làm tất cả những gì mà mình muốn.
    Làm ơn đừng nói câu đó nữa được không, cứ nghe Anh nói: Anh lại một mình, em buồn lắm, buồn vì anh ưu ái em đến thế mà em không thể làm gì được, dù chỉ là 1 chút thời gian cho anh. Lúc này em cần phải hạn chế thời gian cho ban bè. Em thấy mình tính toán và ích kỷ quá. Nhưng rồi vẫn vậy, không thể làm khác hơn được, có chăng là những phút không thể tập trung khi nghĩ đến ai đó đang cần mình mà mình không thể đến được.
    Tối nay em không ngủ được anh ạ. Vì lời nói của anh và nghĩ đến bao nhiêu thứ chưa làm vẫn đang đợi em, em sợ lắm, em không đủ thời gian, cuộc đời rộng mà vòng tay quá hẹp, em không thể muốn là có thể ôm được tất cả, những ngày này em rất lo và sợ, sợ lắm, sợ cái gánh em phải gánh ngày càng nặng vì quá đèo bồng, để rồi 1 ngày nào đó em bị gãy gánh dọc đường, thế là dỡ dang, thế là không thể cứu vãn được gi` nữa.
    Em muốn nói thẳng với anh để anh thông cảm, rồi lại lo không biết anh có thông cảm được cho em không, sợ đến 1 lúc nào đó anh buồn mà chẳng dám gọi cho em vì sợ phiền em, em không muốn như thế, nếu có chuyện gì lại làm anh buồn, em vẫn muốn được là người để anh san sẻ, nhưng lúc này em nghĩ chưa thật sự cần đến em.
    Anh có đọc được những dòng này không, có biết em là ai và đang nói với ai không hả anh ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này