1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    cũng chỉ mới góp vài lời cho box Trịnh, chưa đủ sâu xắc để gây ấn tượng với mọi người, mà cũng chẳng cần điều đó.
    Vào đây để nói một vài suy nghĩ của mình và để hiểu một vài suy nghĩ của mọi người về Trịnh, thử xem những gì mình nghĩ về Trịnh khác với mọi người như thế nào.
    "trời còn làm mưa sao em không lại?
    nhớ mãi trong cơn đau vùi...."
    hôm nay trời bất chợt nắng, bất chợt mưa....Con bạn mình nó bảo nhìn trời mưa tuyệt đấy chứ, sao mày lại ghét nó? nếu mưa làm lòng mày thấy trĩu nặng, thì hãy thử nhìn vào đó với mơ ước đẹp.....Con bạn mình cuồng nhiệt Rock, tự nhiên hôm nay nó lại kêu mình cho nó mượn quyển sách về TRịnh và đĩa nhạc TRịnh. Lạ thật.
  2. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Vừa học bài vừa nghe Trịnh, thấy mình ko còn cô đơn. Nhưng đến mai ko được làm thế nữa nhé.
     Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ừ, roseline, đến mai là không được làm thế nữa nhé. Giống như lys đang học cũng mất toi 45'' tự dưng nổi hứng vào box Trịnh lượn lờ đánh võng... Lys cũng tự hứa từ mai sẽ không thế nữa.
    Nhắn haiminhdang: bạn mới chỉ có vài lời với box thôi, nhưng mà tớ nhớ bạn rồi đấy. Nhớ rồi là bài nào của bạn tớ cũng soi đấy, nhưng chưa nói gì thôi đấy. À, bạn ấy đang nghe Rock lại đòi nghe Trịnh thì tớ không thấy lạ lắm, nhưng đang nghe Trịnh lại đòi nghe Rock thì mới... phiền... hihi... Đùa chút, tiếp tục đi nhé, tớ vãn chờ đọc các bài viết của bạn.
    Thôi out đây, không lượn nữa...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Quên mất, nhật ký từ hôm qua:
    Em vốn thích cái đoạn TCS viết về Diễm xưa và những người con gái mong manh đi qua những hàng cây long não. Em thì tất nhiên là không mong manh, và đường em đi không có long não. Thế nhưng trong khi lăn ầm ầm xuống dốc về nhà, đầu vẫn nghĩ đến "những bước đi thong thả hoàng cung, đi để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong lòng mình là một nhan sắc..." Cứ thế tâm hồn treo lủng lẳng trên những tổ chim chích choè trong cây đa đại thụ. Thế là dập đầu gối.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Bình Nguyên Trang
    Rất thật những buổi chiều
    Khi nắng lướt chiếc lưỡi đa tình trên cỏ cây
    Ngày trôi nhanh như chiếc lá vút qua mặt hồ
    Và đêm như nỗi buồn thiếu nữ
    Như không thật những mùa thu mất ngủ
    Giăng heo may phong kín nỗi buồn
    Lời yêu xưa theo ngày đi phai nhạt
    Còn lại trong đời góc phố tuổi đôi mươi
    Thôi đừng gió đừng nắng đừng mưa rơi
    Xô về tôi những tình không tiếng nói
    Hồn tượng đá có khi còn nông nổi
    Tôi dựa vào tháng năm đó bất dại khờ
    Và cuối cùng chỉ tồn tại giấc mơ
    Tất cả qua đi ...
    Có ai đó quay về con đường cũ
    Bỏ lại sau lưng ngơ ngác mặt người

    Bỏ lại mặt hồ lặng lẽ lá rơi
    Nghe thảng thốt một mùa con mắt đói
    Nghe tắt lịm một vành môi chờ đợi
    Một vòng tay che ngang bão đêm dài
    ..........................................................
    Nắng quái chiều đang tìm về trốn ngủ
    Em bé nhỏ tội tình
    biết trú ngụ về đâu?...
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên mình tàn nhẫn, tại sao?
    11h đêm phải đi ra hàng net để vào forum này cho lòng mình dịu lại.không biết khi về sẽ thấy sao? Một chút thanh thản ? ở đâu?
  7. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 19, mừng quá sắp ra khỏi tù rồi, nhớ Xitrum quá, chiều nay chị Sol hỏi Xitrum phải không? bất ngờ ghê. May mà ông anh chỉ treo 1 nick , không thôi một em bé nữa lại ra đời rồi .
     
    Một mai em nhé có nghe Thu về trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ấy dà, cuối cùng rùi cũng gặp được vài thành viên box Trịnh: Mod Sol (chị và em cùng nghề, vui nhỉ?), primula83@ (giờ mới biết cũng là xitrum83@), TieuBao@ (Cột chèo dzí tui trong Xỉn club 8XSG)...
    Nói chung là... rất khoái!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    những ngày dài,những dòng nhật kí ngơ ngơ ngẩn ngẩn, những vui buồn chợt đến chợt đi...Tôi chẳng bao giờ thích thế này,sự dồn dập của cuộc sống thường nhật, và tự hỏi mình, có một lần luân hồi nào đó cho mình, thì hãy để bản thân trôi đi đâu đó xa lơ xa lắc, sống ở nơi nào bình yên hơn, tĩnh tại hơn và dẫu có ngắn ngủi hơn cũng được.
    hôm nay là 19 rồi, nhận được cái mail ở xa lắm, chỉ có hai dòng, nhưng lại muốn trả lời thật nhiều, những dòng hỏi han khách sáo,những lời than thở trách móc, hay những lời bộc bạch điên rồ,tôi đều muốn viết, chỉ tiếc là đã suy nghĩ quá kĩ ,trước khi del.
    À,hôm nay vẫn là 19, phải vui lên mới được,cho nên không dám đọc kĩ bài thơ buồn vật vã ở trên,cũng nghĩ ra câu thơ an ủi của ai chẳng rõ trong cõi vĩnh hằng mọi không gian đều ảo, có phải ta bên nguời , là ta đó người ơi!!!
    Hôm nay la` 19, kính trọng người trên cái, cháu chúc mừng bà,
    đời đã khép và ngày đã tắt,em hãy ngủ đi......đời mãi đêm và ngày mãi buồn,em hãy ngủ đi
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Chúc mừng sinh nhật MuadongHanoi!!!!!!!!!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này