1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi nghe lại bài Cho Đời Chút Ơn của ông đấy Trịnh Công Sơn ạ! Tự nhiên thấy lòng vui lạ? Ít ra thì nhạc của ông có nhiều điều làm tui yêu đời hơn đấy chứ.
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay nơi đây im ắng quá! Liệu có phải là một ngày yên ả của người box Trịnh không?
    Tôi trở về khơi lại dòng sông
    Đánh thức màu xanh của tôi: Yêu thương, khát vọng
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật trọng đại thế mà chẳng ai chịu gọi tôi đi lấy một câu. Tôi thì bận đến nỗi chả biết ngày giờ gì sất. Đến 0h 40 của ngày hôm sau, đang nằm đọc sách thì nhận được mess "em ơi hôm nay là sn MĐHN à? " thì mới suýt té từ trên giường xuống, vội vội vàng vàng nhắn tin chúc mừng (cái tin nhắn cuối cùng của thẻ ĐT). Thật...thất lễ !
    Ngày hôm nay thật đáng yêu !
    ...nói gì đâu, có nói được đâu...
  4. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    tèn tén ten , chúc mừng sinh nhật chị mùa đông ( hơi muộn ! đại xá , đại xá ) chúc chị sang tuổi mới ăn tốt ngủ tốt !!!!!!!
  5. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    4h47''PM: hic hic , ngồi bên cái máy tính vô hồn...lang thang trong cai box TCS, dường như tìm được sự đồng cảm...
    Lịch học dày đặt, kín mít, những phút vào mạng chẳng là bao nhiêu, đêm nằm mơ ú ớ gọi tên ngày tháng, sự kiện lịch sử.Khối C ơi! sao mà khổ...Đôi lúc cứ muốn tất cả tan biến đi...vào hư vô cho quên lãng...Tin vào niềm tuyệt vọng Cứu vãn được gì?nhưng mà thôi...
    "''Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng...""Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người.Đời còn dài ta cứ vui..."
    Tôi là ai? Ai cho tôi tìm lại nụ cười?...
    Tim trong vo thuong
    Co doi dong kinh
    Sam bay ren vang
    Bong toi thay em
    Duoi chan coi nguon...TCS
  6. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhạc Trinh từ đã lâu , thế mà hôm qua giật mình vì một người bạn hỏi: hình như mình không thích nhạc Trịnh lắm thì phải?
    Có buồn không nhỉ? cũng chẳng biết nữa vì mỗi người yêu thích một điều gì đó theo cách riêng của mỗi người và mình cũng yêu nhạc Trịnh theo cách của riêng mình .
    chỉ biết răng đã rất nhiều lần phải cảm ơn Trịnh Công Sơn và âm nhạc của ông đã đem đến cho mình thật nhiều những giây phút yên bình trong cuộc sống bộn bề này
  7. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một mùa hoa loa kèn , đó là loài hoa mà mình rất yêu thích. Cứ vào một ngày cuối của tháng 3 mình lại tự đi mua hoa loa kèn về cắm cho ngày sinh nhật của mình , cho dù chắc chắn là sẽ có một ai đó tặng. Cảm giác đó cũng thú vị lắm chứ.
    "tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta " đôi khi cái cảm giác đó dễ chịu biết bao!
  8. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tưởng là chỉ có một mình mình đang duyệt , thế là đã được chia xẻ.
    mong có thật nhiều những đoan nhật ký ngắn người box Trịnh
  9. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là lạ . một người bạn chưa từng biết mặt và cũng chưa từng trò chuyện đã gửi tới mình lời chúc mừng SN đầu tiên .
    cám ơn tigerlily thật nhiều .
  10. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hoa Loa Kèn. thế là một tháng Tư nữa lại đến. nhưng tháng Tư này bắt đầu bằng những ngày u ám, lạnh.............................."...Còn cuộc đời ta cứ vui..." bạn ạ
    -------------------
    Gari
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này