1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Trời chuyển gió lành lạnh lạ . Nhưng lại thấy rất thích . Mong rằng đừng có mưa .
    Người cứ thấy buồn buồn . Nhớ Em lắm Em à . Tối được gặp rồi . Nhớ lắm .
    Gió đã dừng bên hồ .
    ngoc_han...mua_dong
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  2. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Huế trở trời, căn bệnh cũ lại tái phát , không học hành gì được...sắp thi rồi...Bây giờ thèm lắm cảm giác ở bên nhừng người mình thương yêu, tìm một chỗ dựa...Tối hôm nay: thấy ba chữ : hoc_chuẩn bị tài tiệu công tác Đoan_học...
    bà con ơi, có ai cũng cùng cảnh ngộ không?
    Happy birthday to: ....
    Tim trong vo thuong
    Co doi dong kinh
    Sam bay ren vang
    Bong toi thay em
    Duoi chan coi nguon...TCS
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Spam tí, giời đất này đẹp quá, không nói lăng nhăng là không chịu được...
    Sáng trốn học nhẩn nha uống cafe, nhẩn nha nhớ những người đã từng uống cafe với mình, và những người mình ước được uống cafe cùng nữa. Ngồi ở đây nhâm nhi cái thú vui này mà nghĩ đến những kẻ đang cong đuôi học và đi làm, tự dưng thấy khoái trá làm sao! Ngoài cửa sổ nắng lên dịu dịu, cái giời đất này, có lẽ sang mùa đến nơi...
    Bác Trịnh không uống cafe thì phải. Nhưng nếu xin bác một ít rượu rồi chế với cafe, thì không biết nó ra cái gì đây. Cái thứ rượu của bác, nghe nói làm một ly rồi quần đùi áo may ô lên Bắc cực ngồi câu cá cũng được ấy... À còn nghe nói đâu đó ngay ở Sydney này, khi làm một ly cafe người ra nhúng 1 hạt cafe vào một thứ rượu mạnh, đốt cho nó cháy bùng lên rồi thả đánh xèo vào ly cafe đó, nghe hấp dẫn lắm. Ngoài ra ở bottle shop nào cũng có bán thứ liqueur coffee, hình như trộn cafe với sữa với Tia Maria, với những chết toi gì, uống một lần ngất ngây con gà tây...
    Vừa rồi về nhà lys có hân hạnh được pha cafe cho các đồng chí, nhưng khoái nhất là cái cảm giác khi làm cho @MuadongHaNoi, có lẽ bởi đã hò hẹn từ lâu quá, cho nên khi pha cafe cho hắn là thấy mình cứ nao nao, vừa hồi hộp, vừa khoái chí... Còn buồn cười nhất là khi pha thêm ly nữa cho @gio_mua_dong, ghét cái bác này uống xong mặt mũi cứ tỉnh bơ, hiền vẫn hiền, im vẫn im như thế... Mà đến bây giờ em mới thú thật với các bác, cái cafe em dùng hôm đó, chả biết nguồn gốc thế nào hết cả. Thấy phụ huynh bảo cái này đặc biệt con ạ, thì mình cứ hí hửng đem pha mời khách, mà tuyệt không hề băn khoăn nó "đặc biệt" là đặc biệt thế nào...
    Thuongnguyen là con sâu cafe, cứ dụ dỗ trẻ em (vị) thành niên pha cafe đi cho TN đánh bọt hehe... Thế mà đúng ra là chưa có lần nào uống cafe với TN cả, toàn là tưởng tượng. Cũng như sớm sớm lys ngồi uống cafe một mình thế này là hay bomb ICQ nhắn Sol, nhắn ông già box Trịnh, nhắn anh Phương cùng cafe với Út ít, hay là tự nhắc mình mct117 cũng hay lên trúng bữa cafe của mình. Mỗi tội giờ cafe của lys là giờ kiêng cafe của mct117 thôi.
    Uống cafe thế này là lại khoái chí nhớ đến một người lần đầu tiên thấy cafe pha kiểu "cái nồi ngồi trên cái cốc", sợ xanh mặt, rồi năn nỉ mình đừng uống nhiều như thế. Thế mà có lần nó tự lọ mọ đi pha cho mình 1 ly đúng kiểu cái nồi ngồi trên cái cốc, nhưng đặc biệt khuyến mại thêm 1 mẩu quế to uỳnh. Kiểu là Đông Tây kết hợp, cinamon capuccino lai tạo với cafe phin Việt Nam đây mà. Quả đấy suýt chết sặc khi nhìn thấy mẩu quế trong ly cafe.
    Thôi dừng nói chuyện rượu chè bù khú ở đây. Đừng ai mắng lys nghiện ngập nhé, vì lys tuy ngày nào cũng phải uống, nhưng mà cực kỳ điều độ. 1 ngày chỉ 1 ly vào tầm mct117 lên box Trịnh, có vặn cổ cũng không uống thêm, vì đêm sẽ mất ngủ. Mà những đêm mất ngủ thì vô cùng tồi tệ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bốt xong là thấy mct117!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    vừa lên net được một lúc , thì nghe thấy Khánh ly hát " phôi pha" đang thả hồn thì thấy có người bảo" bật bài khác đi" nghe Trịnh buồn lắm. Mình chịu thôi, có lẽ người đấy đang vui .
    Hôm nọ có một người bạn làm mình giật mình khi hỏi : hình như mình không yêu nhạc Trịnh lắm thì phải? Có buồn không nhỉ ? cũng chẳng biết nữa . Vì mỗi người có một cách riêng khi yêu thích một điều gì đó . Và mình cũng sẽ yêu nhạc Trịnh theo cách riêng của mình.
    cái ngày 1/4 cách đây 3 năm về trước , mình đã thật bất ngờ khi nghe tin Trịnh Công Sơn đã bỏ mọi người đi về cõi tạm. Nhưng cảm giác lúc đó chỉ là sự tiếc thương cho một tài năng lớn , vì lúc đấy mình cũng chưa nghe Trịnh nhiều . Sau đấy một thời gian tự mình đã tìm đến với âm nhạc của Trịnh Công Sơn , hay nó tìm đến với mình , chính mình cũng không hiểu . Chỉ biết rằng yên ổn và nhẹ nhàng biết bao khi âm nhạc của Trịnh công Sơn cất lên.
    Có người bảo biết đến nhạc Trịnh như thế là quá muộn. Nhưng mình không nghĩ vậy. Yêu thương không bao giơ là muộn , nhất là khi tình yêu đó lại có khả năng kết nối nhưng tâm hồn đồng điệu .
    Lại sắp đến một 1/4 nữa , có lẽ mọi người ở khắp nơi yêu mến Trịnh Công Sơn sẽ lại gặp gỡ để nói về ông . Còn mình có thể sẽ làm như thế và cũng sẽ không quên nghe " như một lời chia tay " do chính Trinh công Sơn hát .
    Buồn bã cho một sự ra đi , đấy là một điều tất yếu . Nhưng hãy coi đó chỉ như là một lời chia tay , để rồi mong một ngày sẽ gặp lại.
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc xong bài của Lys thấy nhớ ông, nhớ cái lần đầu tiên tôi đến nhà ông quá!
    Hẹn hò trên mạng bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần mời nhau cafe, trà qua net mà vẫn thấy như đang uống thực ấy ông nhỉ! Và cũng mong ngóng bao lâu để được ngồi với nhau một lần, ngồi đối diện và nghe nhau nói chứ không phải qua cái máy tính nhu mọi khi. Hôm tôi và Kiên đến nhà ông, trời lạnh nhỉ. Rồi thì một đứa đi lấy phin, tìm cafe, một đứa lục tục đi tráng ấm. Lời hứa bao lâu mới thực hiện được. Cả trà và cafe nhà ông đều ngon hì hì và cả không khí ấm cúng than thiết ấy nữa. Có lẽ đấy cũng là lần pha trà ở nhà người khác mà tôi nhớ nhất. Khi nào về ông với tôi lại pha cho nhau nhé!
    Tôi trở về khơi lại dòng sông
    Đánh thức màu xanh của tôi: Yêu thương, khát vọng
  7. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại ngủ dậy rõ sớm, nhưng học buổi chiều nên chẳng có việc gì làm. Vậy là 2 thằng lò mò xuống dưới đường làm cốc cafe. Quán có tên là Galery, nhìn cũng hay hay, có cây khế giữa nhà, treo vài cái tranh, một chồng báo.Nói chung trời lạnh, ngồi với bạn hiền và làm cốc cafe thì cũng thú.
    Đang đọc tờ báo thể thao thì chủ quán bật nhạc: "Đời gọi em biết bao lần". Ngồi im, trầm ngâm, thấy nhớ!
    Nghe hết cả đĩa nhạc Trịnh, cafe nguội hết cả rồi, thuốc cũng hết rồi. Đi về!
    "Vĩnh viễn a`?
    Không có gì là vĩnh viễn đâu!"
  8. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cà phê ơi là cà phê ! lys ơi, Kiên ơi ác kinh !
    dạo này N chẳng nhạc nhẽo gì, chẳng cà phê cà pháo gì, chẳng rượu chè be bét gì, thôi thơ thẩn, thôi trời trăng mây gió....
    .... tóc tai dựng đứng vì bài vở , ngày biết mỗi chuyến xe từ nhà đến trường qua labo....
    thế đấy, cuộc đời vẫn đẹp sao, là lá la....
    -----------------
    nhắn nhe chút: muadonghanoi-người chỉ dòm dòm ngó ngó chứ chưa bao giờ nói chiện- gởi em lời chúc muộn sinh nhật vui vẻ nhé dù sinh nhật đã qua mút mùa gồi
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 23/03/2004
  9. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    tìm được cái này, gửi tặng các bạn
  10. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cái band này đẹp wé, thanks cup79 nhé
    Đừng hỏi em đi đâu Bởi em là cơn gióGió cuốn tận trời sâuCuốn cả tim anh đó
    (bà chị ơi, đổi cái chữ kí thơ bựa bựa của chị bằng thơ của em nhá-Thơ mày sến như là con ...hến ý)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này