1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhớ cả nhà, chui vào chào một câu... Mai có exam...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được một bài thơ Chị gửi qua sms. Bài thơ buồn buồn, nhưng cảm thấy vui vì đã được chị chia sẻ, và giờ muốn chia sẻ với mọi người

    Ta đi qua nhau trong đời
    MỘt lần thôi là quá đủ
    Có vết xước giấu lặng vào tim
    Vẫn nhói buốt những tháng ngày xưa cũ.
    Thư gởi thời gian, thời gian có nhận?
    Xin trả lời tôi... người ấy có về?
    Tôi vẫn đợi tin - từng giây, từng phút
    Từng nhịp trong tim, từng sợi tóc xanh...
    ...
    Thư gởi thời gian, xin thời gian nhận
    Và trả lời tôi... Người ấy sẽ về!

    Và nhớ tới mấy câu hát
    Hà Nội ơi
    Dáng huyền tha thướt đê mê
    Tóc thề thả gió lê thê
    Hãy tin ngày ấy anh về
    Mình cứ bị ám ảnh mãi về mấy câu hát đó, và thấy niềm tin đó có sức nặng ghê gớm. Hãy tin, ừ, hãy tin...
    <P><FONT face="Times New Roman" color=green size=4>Tôi trở về khơi lại dòng sông</FONT></P>
    <P><FONT face="Times New Roman" color=#008000 size=4>Đánh thức màu xanh của tôi: Yêu thương, khát vọng</FONT></P>
    u?c solitaire s?a vo 17:54 ngy 08/04/2004
  3. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Vội vàng quá, Lá không chờ Thu nữa
    Lìa khỏi cành, theo Gió tròn xoay...
    -------------------
    Gari
  4. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy nhớ một câu hát của DC_TL; "Thu đi cho lá vàng rơi..."
    Huế hôm nay lại mưa, những ngày nắng , ve ngân râm rang, thấy nhớ một cơn mưa nhè nhẹ , mà bây giờ... Mưa sao não nùng thế, gió vẫn thổi , mưa vẫn lay lắt rơi...những đêm thức...Mùa thi... Cứ lại rằng: Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng..." Mệt mỏi , và căng thẳng, cứ những chuyện không hay...xáy ra cho mình và những người thân...Một chiếc là vàng rơi...tướng niệm cho linh hồn một người vừa mất... Đời người hữu hạn quá...Vô thường ơi!
    Tim trong vo thuong
    Co doi dong kinh
    Sam bay ren vang
    Bong toi thay em
    Duoi chan coi nguon...TCS
  5. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hắn mệt mỏi vì phải đọc quá nhiều, nhưng cũng cảm thấy vui như ...nắng qua đèo.... Lần đầu hắn mò vào đây mà, không mệt mới lạ, phải đọc lại từ đầu, những bảy mươi ba trang kia mà. Trang 1, 2, 3, rồi 4, 5, 6... đâu đến trang mười mấy thì kế hoach của hắn phá sản. Không thể nào xơi trọn, hắn chơi chiến thuật đi tắt đón đầu. Thế là vèo một phát, nhảy lên trang bảy mươi và cuối cùng cũng xong.
    Lúc hắn bắt đầu vào có tigerly, gatruagaybendoi, lát sau lại thấy xitrum 83. Muốn chat với mọi người nhưng hắn lực bất tòng tâm. Máy cty nên không thể nào ngồi đó mà tải YM về máy được. Hắn bèn chuyển qua chat web nhưng cũng không được nốt. Thôi đành vậy. Đến khi hắn viết những dòng này thì mọi người lần lượt bỏ hắn mà đi...
    Từ sáng đến giờ online nhưng chẳng viết được nhìu, máy chạy hơn rùa.
    HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY...
    QuanKhanhTrinh
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác QKT này là người nhạy cảm nhất mà tôi đã gặo trong vòng 1 tuần qua....
    Bác ơi khi tôi log in vào box mình là tôi đã thầm hát... "Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho..." Log in để ngồi nhìn ngắm mọi người tung tăng trong box thôi, chứ không có ý định viết gì cả.
    Vậy là có người cũng giống tôi, ngồi ngắm kẻ qua người lại chốn này...
    Mà không phải tôi sign out đâu. Tự động bị out đấy. Ra rồi tôi lại vào, lại ngồi nhìn bà con tung tăng... hihi...
    (Này bác, tôi thấy cả MuadongHaNoi cũng đang ngồi rình từ này đến giờ đấy )
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Và đây là nhật ký được viết lại trên thiên đình:

    Trên Thiên đình Cụ Đế Thích đang đánh cờ cùng Cụ Lưu Linh chợt có người vào báo là có 3 Tiểu thư xin gặp Cụ Đế Thích. 2 Cụ đành dừng việc đánh cờ để gặp 3 nữ khách.
    - Cụ Lưu Linh hỏi: Các cô nưng gặp ta có chuyện chi vậy?
    - Dạ thưa chúng con xin làm đệ tử của Thầy ạ?
    - Cụ Lưu Linh : Sao c? Xưa nay ta chưa bao giờ nhận nữ nhi làm đệ tử c.
    - Cụ Đế Thích xen vào: Già như Lão Tungcongtu ta còn đuổi về với Mẹ nữa là các ngưi.
    - Nhưng chúng con có lòng thành mong 2 bậc cao niên xem xét.
    - Cụ Trên Thiên đình Cụ Đế Thích đang đánh cờ cùng Cụ Lưu Linh chợt có người vào báo là có 3 Tiểu thư xin gặp Cụ Đế Thích. 2 Cụ đành dừng việc đánh cờ để gặp 3 nữ khách.
    - Cụ Lưu Linh hỏi: Các cô nưng gặp ta có chuyện chi vậy?
    - Dạ thưa chúng con xin làm đệ tử của Thầy ạ?
    - Cụ Lưu Linh : Sao c? Xưa nay ta chưa bao giờ nhận nữ nhi làm đệ tử c.
    - Cụ Đế Thích xen vào: Già như Lão Tungcongtu ta còn đuổi về với Mẹ nữa là các ngưi.
    - Nhưng chúng con có lòng thành mong 2 bậc cao niên xem xét.
    - Cụ Lưu Linh: Bây giờ ta sẽ hỏi các ngưi 2 câu, nếu tr lời ưng ý ta thì ta sẽ nhận.
    - Xin 2 cụ cứ hỏi
    - Đế Thích: Thế các ngưi có uống được rượu không? Đến cỡ nào thì say?
    - Dạ rượu thì biết uống nhưng đến cỡ nào say thì không biết vì chúng con chưa say bao giờ.
    - Cụ Đế Thích: H? Vậy ta hỏi các ngưi quê ở đâu?
    - Dạ Thanh Hóa
    - Đế Thích quay sang Lưu Linh nói nhỏ: ?oThôi nhận nhanh nhanh kẻo nó mời rượu thì chết ông ạ?
    - ?oHồi sau đã rõ?
    Lưu Linh: Bây giờ ta sẽ hỏi các ngưi 2 câu, nếu tr lời ưng ý ta thì ta sẽ nhận.
    - Xin 2 cụ cứ hỏi
    - Đế Thích: Thế các ngưi có uống được rượu không? Đến cỡ nào thì say?
    - Dạ rượu thì biết uống nhưng đến cỡ nào say thì không biết vì chúng con chưa say bao giờ.
    - Cụ Đế Thích: H? Vậy ta hỏi các ngưi quê ở đâu?
    - Dạ Thanh Hóa
    - Đế Thích quay sang Lưu Linh nói nhỏ: ?oThôi nhận nhanh nhanh kẻo nó mời rượu thì chết ông ạ?
    - ?oHồi sau đã rõ?
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0

    09.04 (1h44)
    Lang thang trên mạng, cuối cùng ghé thăm box Trịnh... hix, con số 461 làm mình choáng ngợp và ngưỡng mộ wá chừng

    Ngày hôm qua.
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào Hội Ngộ - Bình Quới, gặp một thoáng Trịnh, nghe buồn lặng lặng, vắng xa. Tự nhiên nhớ box Trịnh quá. Hình như đã lâu lắm không vào box. Hình như lâu lắm ít nghe Trịnh. Và vì vậy nên mang cảm giác hình như đã bỏ quên mình ở đâu đó... Mình luôn là kẻ bội bạc hay sao? Không phải bội bạc với Trịnh, vì mình có là gì đâu giữa muôn vàn người yêu Trịnh. Chỉ bội bạc với lòng mình yêu Trịnh, bỏ quên nó ở một góc khuất của cuộc sống, đằng sau những viên mãn nói cười. Không phải bội bạc với box, vì mình cũng có là gì đâu giữa những nhân vật "danh trấn giang hồ", chỉ bội bạc với tấm lòng bè bạn, vì yêu Trịnh mà đến với nhau.
    Cảm ơn những tấm tình ấy, đã tiếp lửa để box Trịnh vẫn luôn tồn tại, có thể không rầm rộ hoành tráng, nhưng đẹp và tử tế đến ngày sau. Vẫn mãi là nơi sum họp để nâng niu những ca từ, giai điệu Trịnh, tấm lòng của Trịnh.
    Và tôi, lại lặng lẽ bình an với một cõi để đi - về.
  10. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quá suy nghĩ về N? Rút cuộc thì hai đứa cũng chỉ là bạn . Mãi mãi sẽ là như thế.
    N bảo" Trong cuộc sống có những điều mình hiểu mà không cần phải nói ra" .Điều này cũng đúng, nhưng những điều mình hiểu mà không cần phải nói ra không chắc ai cũng đủ nhạy cảm để hiểu.Có thể N cũng chưa đủ nhạy cảm để hiểu được tình cảm mà mình đang dành cho N. Nhưng tốt hơn cả cứ để yên như vậy vì mình biết cho dù N có hiểu thì nó cũng chẳng đi đến đâu . Mà mình thì luôn sợ sự đổ vỡ.
    N có bạn gái! Sự kiện này có làm tổn thương tình cảm của mình? Mà lúc nghe thế cũng chẳng biết mình nên buồn hay vui . Một cảm giác hỗn độn và mâu thuẫn.
    Sẽ chẳng bao giờ tình cảm mình dành cho N được gọi là tình yêu. Mình biết thế! chỉ đơn giản là sự lãng mạn của mình đang muốn đi lang thang.
    Bây giờ thì cái tin N có bạn gái đã có thể khiến mình mỉm cười.
    Thấy buồn cười vì mọi người thường bảo mình mạnh mẽ nhưng hoá ra mình cũng dễ xúc động và trái tim mình hay nhảy nhót lung tung.
    N lo lắng cho mình khi trời trở lạnh , ghi cho mình CD những bài hát của Trịnh Công Sơn mà mình yêu thích, đưa cánh tay vững chãi của N cho mình giữa đêm chợ hoa ồn ào chen chúc, lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc. Tất cả chỉ có thế và mình đã rung động. Từ trưóc tới nay mình luôn là người quá nhạy cảm, quá nhạy cảm để không nhận ra rằng " sự quan tâm , chăm sóc của N chỉ đơn giản là tình cảm của một người bạn dành cho một người bạn. Và mình cũng chỉ là một người bạn trong số những người bạn của N.
    Sẽ có một ngày những chuyện nay được cất vào ngăn cuối cùng của chiếc tủ kỉ niệm và khi khỉ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ . mình sẽ thả bay đi.
    tự nhủ lòng mình" mình sẽ bắt đầu quên"!
    bởi lẽ rồi cũng qua" Hai mươi tuổi là hai mươi thôi , nông nổi"
    énbiển
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này