1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hê! Chào mọi người. Lâu lắm nhutran mới trở lại box , nên không biết cơ cấu hoạt động bây giờ ra sao. Ai đó giúp mình với. Những gương mặt cũ bi giờ đi đâu?
    Về đây đứng ngồi
    Đường xa quá ngại
    Để lòng theo chút nắng bên ngoài...

  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cơ cấu hoạt động: không có thị trưởng, không có cảnh sát, không có toà án. Chỉ có những người quan tâm đến nhạc Trịnh.
    Không có gương mặt nào cũ hết. Mọi gương mặt tại mỗi thời điểm đều mang một sắc thái khác. Nói vậy để bạn đỡ ngỡ ngàng và khỏi thở than người xưa cảnh cũ bây giờ đi đâu. Họ đã đi hết rồi, nhưng họ đều ở cả đây. Mỗi ngày nhutran hãy chọn một niềm vui... Đây mãi vẫn là ngôi nhà nguyện tình yêu Nhạc TRỊNH.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. iris_tigerlily

    iris_tigerlily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mình cãi nhau với bạn , và bị mắng một câu thế này "vì cứ nghe cái thứ nhạc vớ vẩn ủ ê nên mới mắc chứng bệnh hay nghĩ quá lên " . Biết là nó nói đến nhạc Trịnh của mình rồi đấy . Ức quá , ức quá , nhưng chẳng cãi nhau thêm làm chi cho mệt cả người . Về nhà thử nghĩ lại xem nó nói có quá đáng không nhỉ. ?
    Uhm lần đầu tiên thử "phản bội " lại cái thứ nhạc vớ vỉn ủ ê như nó nói thế nào . Thử nghe nhạc trẻ một tí để mong muốn trẻ thêm vài tuổi . Ối , cái nhà anh Ưng Hoàng Phúc hát với con bé gì gì xinh ghe cơ "nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay...." . Một hình ảnh khá hay ấy chứ . Người ta yêu nhau thì phải đi chơi , mà đi chơi mà hand in hand thì quá tuyệt . Trịnh Công Sơn rõ là lạc hậu , chỉ có mỗi từ xa mà ngắm bàn tay em thôi , nào là" bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm ..... ", nào là "vòng tay quen hơi băng giá , nhớ một cuộc tình nào cũ , khóc một đời người quá ê chề ", ..........Thảo nào mà chẳng nhiều người biết nhạc T lắm . Cứ như lũ bạn tôi nó xuyên tạc "nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn chân ...." thế là lại nhớ đến ngay bài hát hay anh Ưng Hoàng Phúc . Thế chứ , thế chứ..........
    Ôi , còn nhiều lắm , nghe tiếp , phải nghe tiếp . ..............Híc , cái gì thế nhỉ , chẳng nghe thấy gì cả . Chẳng hiểu bài này là người ta hát những gì nữa .Hay là tai mình có vấn đề rồi . Có ai nghe cái bài gì gì mà anh Ưng Hoàng Phúc tự dưng bị nhốt trong cái ***g rồi được thả tù trên trời rơi xuống , ai nghe rồi thì chép lại lời cho bà con cùng hát với nhé . Anh ấy còn hát bài gì mà mặc cái áo như là áo may ô -giống giống cái áo bố tôi mặc nên tôi biết - khoe hai cánh tay bắp nổi cuổn cuộn . Trông form thật khoẻ mạnh thể thao . Rồi chị Thanh Vân còn biến thành con gì rất ấn tượng với màu đỏ rực rỡ . A đúng rồi , con virus đấy mà , chị ấy bảo thế . Các bạn Mây Trắng thật bồng bềnh trong những bộ áo trắng bay tứ tung trên sân khấu ............Thế mới đẹp chứ , chả ai như cô Khánh Ly nhà ta , cả đời đơn điệu được có đúng một kiểu áo dài . Mà mặc áo dài thì vướng víu , nhẩy thế nào được , thảo nào mà chẳng bao giờ thấy cô ấy nhẩy hay múa cả . Mà ai hát mà chả được , ông Trịnh sáng tác ra bài hát có cho riêng ca sĩ nào đâu mà bao nhiêu năm rồi vẫn cứ cãi nhau hoài xem ai hát hay hơn Khánh Ly . Có ai mới hát nhạc Trịnh , là bắt đầu cả làng săm xoi , rồi lắc đầu nguầi nguậi . Cứ như anh Ưng Hoàng Phúc ấy , phải có những hình ảnh đẹp như ngổi trên mái nhà hát cho người yêu nghe , hoặc đứng giữa đường mà khoe cuộc tình mình . Thế mới là mãnh liệt , thế mới gọi là yêu chứ .
    Chỉ cần nghe thế thôi tôi cũng thấy thoải mái đầu óc lắm rồi . Vì đó là thứ nhạc chẳng cần tốn nhiều công sức nhưng vẫn hiểu được người ta nói gì . Không phải suy nghĩ nhiều , không phải băn khoăn ca từ làm chi cho mệt . Như thế lại hay nhỉ
    Thiện tai..........thiện tai
    ----------------------------
    Và ta đã dạt vào đời nhau
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng trời lành lạnh...Mấy hôm nay rồi, khuya có mưa lớn, xối xả và sáng mai bừng tỉnh thấy trời mát và ẩm ướt đến hơi có cảm giác co ro chút xíu. Tất nhiên, đang là mùa hè, cái lạnh chạm vào da thịt ấy không đủ để người ta hát thì thầm: Ngoài phố mùa đông...Và cũng không có đốm lửa hồng nào cả... thôi nào, đừng lan man [​IMG]
    Buổi sáng trời không ươm nắng từ ban mai như mọi ngày...Nhưng ngoài khung kính đã sáng dần. Chuông điện thoại reo hối hả...Ai mà gọi sớm thế chứ? 6h kém...Chạy xuống thang gác, nhấc máy, để thấy đầu dây kia im ắng thật lâu, có tiếng đặt nhẹ ống nghe...Câu hỏi của mình vang lên rồi bỏ lửng...những nốt nhạc chầm chầm vang lên...đi qua rồi hết. Ngắt kết nối...bên kia là những tiếng tút dài...Không phải một ca khúc nào của Trịnh. Không biết ai là người bật nhạc mình nghe. Nhưng, không sao, buổi sáng được một người nào đó trong số bạn bè thân sơ dành tặng một niềm vui...Lẽ nào không biết cám ơn đời? [​IMG] Nhớ ai đó nói, riêng việc ta có mặt trên đời đã là một niềm vui, đã là vui lắm rồi...
    Nhưng mờ, sáng nay nếu là Hoa vàng mấy độ, nếu là Em còn nhớ hay em đã quên...hay Rừng xưa đã khép và nhất là Mưa hồng thì còn xao xuyến hơn...Ta nhỉ? Trời đang ươm nắng và mây đương nhiên rất hồng...[​IMG]

    Magic Blue
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần, không vào box, hay chính xác hơn là có vào nhưng chẳng post bài... Vẫn thấy Box như thế, bài mới thì lác đác, lâu lâu lại thấy xuất hiện một vài bài cũ được kéo lên lại... Ừ, thì đôi khi vẫn phải có những cái gì đó để xem lại, nhớ lại, và ngẫm nghĩ... Thì ra bài cũ nhưng nghĩa thì không cũ...
    Hai tuần, khoảng thời gian chẳng dài, cũng không gọi là quá ngắn để có thể làm quen và hoà nhập, cũng như có thể gọi là tạm quên... Nhưng "có quên được đâu"... Ôi, sao giống lời một bài hát mà Phương Thanh đã hát quá nhỉ????
    Hai tuần, lại lập lại thói quen đã có từ thuở bắt đầu đi làm: rời công sở, chẳng về nhà mà lại lang thang một quán café hay ghé thăm một người quen nào đấy??? Sao những khi rảnh rỗi lại chẳng đi thăm, phải đến khi đi làm mới lấy cớ để gọi là "lễ nghĩa" như thế??? Vì sao??? Hay vì sợ phải đối diện với chính mình trong căn nhà vắng, trong căn phòng mà anh vẫn còn để lại quá nhiều kỷ niệm???
    Hai tuần, 14 ngày, 2 ngày chủ nhật, thế nhưng lại mất hết 8 ngày ngồi quán một mình.... Ừ thì vẫn thói quen ngồi quán café, nhưng lại phải tập một thói quen mới cho một thói quen đã cũ: không còn anh bên cạnh... Mà ngày xưa, em ngồi quán 5 ngày thi chỉ có 2 ngày là có anh bên cạnh mà thôi, những ngày còn lại thì là đám bạn ngồi cùng!
    Hai tuần, chẳng về nhà cùng ba mẹ... Sao lại tập một thói quen mới kỳ thế nhỉ??? Mọi khi có việc gì thì vẫn về đấy cơ mà??? Như một chốn bình yên! Nhưng sao đến giờ vẫn còn cuồng quay giữa những rắc rối nơi này???
    Ngoài trời lại vần vũ... Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt tôi...

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Sang mùa sen rồi, sáng nay mới thấy những bông sen đầu tiên của mùa hạ. Lâu rồi không thấy ai gọi đt để nghe tiếng "alo" của mình, nghĩ cũng nực cười, lại khiến mình có chút tò mò....
    Muốn gặp mặt, mà cũng muốn tránh. Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa. Cứ định thôi rồi, lại có gì đó níu kéo.
    Mấy hôm nay toàn nghe rock, sợ nghe Trịnh quá, sợ lòng lại thấy yếu mềm. Mất ngủ nhiều, chắc là tại cafe....
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ặi lỏĂi mạa sen rỏằ"i à? ... Hỏng ặĂi, nhỏằ> sen hỏằ"ng mỏằTt 'ỏằT, em hỏằ"ng mỏằTt thuỏằY xuÂn xanh... Mơnh 'Ê 'i qua bao mạa sen thỏ rỏằ"i nhỏằ?? Chỏng nhiỏằu 'Âu, nhặng ... ôi .. nhỏằ> 'ỏn là cỏằâ nao lòng... Rỏằ"i 'ỏn cuỏằ'i mạa thỏ nào câng có ngặỏằi than thỏằY mạa này chỏng kỏằc 'ó mỏƠy thĂng, rỏng chỏng kỏằ
    lys

  8. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    ...Bao nhiêu sen xanh, sen hồng
    Với dòng sông hay anh em
    Và những phố phường
    Chắc lòng rất khó bình an...
    ôi sao mà cảm động muốn khóc quá !!!
    Cao
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Một lần chợt nghe... Tigerlily nói: Đã qua bao mùa sen rồi nhỉ? Thế là ngẫu hứng làm bài thơ luôn
    Đã qua bao mùa sen rồi nhỉ?
    Ô hay những đốm nắng bên hồ
    Có lẽ tàn phai tình sắp sửa
    Bùn lầy quạnh vắng một mùa thu
    Đã qua bao mùa sen thức ngủ?
    Còn không những má ngọc môi hồng
    Bàn tay run sương ôm đốm lửa
    Đâu ngờ mùa hạ bỗng hoài hương
    Em về đi pha áo nụ cuối đường
    Cánh mông lung mùa trần, màu xa ngái
    Thơm tho búp tay hồng thủa ấy
    Giọt bình minh mát rượi nắng hôm mai
    VTC
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0


    Tạ ơn năm đã ban mùa
    Tạ ơn ngày tháng thêu thùa tình tôi
    Chiều hôm qua phố rong chơi
    Đêm về nằm mộng thấy người trần gian

    Tạ ơn chiều, tạ ơn Trịnh, và tạ ơn anh, đã cho ta đôi lần biết nhớ, biết tương tư, biết cái chênh vênh, khấp khểnh của lòng mình giữa màu sương khói của tình yêu.
    Có lẽ đã quá khắc khoải giữa chiều bạc mệnh.
    Và có lẽ còn quá ngây ngô.
    Áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng áo thêm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này