1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi chat chít với cậu bạn. Lâu rồi không còn cảm giác thú vị khi nói chuyện như thế. Có lẽ trong mắt cậu ấy mình là một con bé hơi lạ lùng, và hơi hay hay. Chắc thế. Nhưng, ngoài đời có thế đâu. Bao giờ thực tế cũng làm cho người ta dễ thất vọng hơn.
    Nghe người chị yêu cầu hát Em còn nhớ hay em đã quên. Chỉ ú ớ được vài câu rồi thôi. Tự dưng nhớ quá cái cảm giác hôm đi offline box Trịnh, dưới vầng trăng 16, giữa mọi người. Hu hu... Nhớ quá đi mất!
  2. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi nhâm nhi quán cóc ven đường..Chiếc bàn con con với ít khô đuối...ngoài kia mọi người đang tranh nhau những phần đườngđi nho nhỏ với khuôn mặt bực bội..Chợt thấy đời đôi khi quá hư vô...
    NGƯỜI PHU QUÉT ĐƯỜNG DỰNG CHỔI ĐỨNG NGHE!
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tháng ngày dần trôi trong bao nỗi lo toan và sợ hãi. hình như dạo này mình già đi nhiều! thế mà Vô thường ca bảo mình giống trẻ con!
    luôn cảm thấy mệt mỏi, mấy hôm nay suốt ngày nghe Trịnh mà chẳng thấy nhẹ nhàng hơn chút nào cả!
    hình như mình đang quá buông lỏng mình.
    tuần này phải làm việc cật lực thì tuần sau mới về Vinh được. về Vinh mình sẽ rủ bọn nó ra sân bay và ra biển đêm. mình đột nhiên nhớ những buổi mình rủ Thắng ra sân bay ngồi, giữa ko gian mênh mông toàn cỏ. nhìn ra mấy hồ súng mà cảm thấy lòng mình thật thanh thản, thấy mình yêu cuộc sống hơn, và càng yêu thêm người con trai ngồi ngay bên cạnh mình.
    tất cả vẫn chưa thay đổi nhưng đã trở thành kỉ niệm. đợt này về lại cùng Thắng ra sân bay, rồi ra biển, nghe sóng vỗ...
    cầu mong cho mọi người hạnh phúc!
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cuối xuống thật gần để nghe lời em hát
    Còn có bao ngày ta còn mãi tìm nhau
    Hãy khóc đi em để đời thêm tươi sáng
    Để đêm buồn ta gọi mãi tên em
  5. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lạ thật, ngoài phố rạng rỡ hơn những ngày trước,đường dưới chân cũng như lùi lại đằng sau để ta bước nhanh hơn.Nhìn khắp xung quanh, để thấy người ta nắm tay nhau,cười nói với nhau..Cuối cùng thì mình vẫn phải tự nhận rằng mình đang sống quá nhiều vì bản thân,đến những niềm vui trước mắt.Tương lai là gì nhỉ? là 1,2 năm sau, hay là 10, 20 năm sau nữa..không trả lời được,bởi đang còn lăn tăn với quá khứ,với hiện tại.
  6. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Một chiều lang thang trên mạng, môt cái nick lạ vào nói chuyện, vốn ngang bướng và"hỡ hững" vỡi người khác, nhất là người chưa quen, nó lạnh lùnh, kiêu ngaọ và xa cách...Mặc kệ, nó chẳng quan tâm dù người đó đã nhún nhường...Con người nó vốn vậy...Nó bất cần sự quan tâm, dù được quan tâm là điều hạnh phúc.Tìm quên trong những bản nhạc Trịnh...Đôi lúc thấy mình là quá đáng...Nhưng...mà thôi... bỏ đi...Ngẫm cho cùng ...
    Box Trịnh này...
    Dù sao thì...cũng muốn gởi lời chúc yêu thương cho mọi người...
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày em thường nói
    Rừng xưa đã khép nổi nhớ nhung
    Để gió cuốn đi làn tóc rối
    Xa dấu mặt trời gọi hoàng hôn
    Còn có bao ngày ta mơ ước
    Lặng lẽ nơi này thương nhớ ai
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    15h30, ngồi lim dim với anh đồng nghiệp ở quán Vườn Treo đối diện Bưu Điện Nha Trang, bỗng nghe "Em còn nhớ hay em đã quên?...". Lòng chợt se thắt lại. Mình chấp nhận bỏ SG mà đi thế này sao? Bao lâu nữa mới có thể gặp lại bạn bè? Bao lâu nữa mới để lòng khỏi nhớ quay quắt một người... à không, nhiều người.
    Rồi "Ru đời đi nhé" bằng một giọng lạ: Si Si Thanh Ly. Anh đồng nghiệp đang ôm mobile gọi về cho bà xã: "...Anh đi lâu không về, em nhớ giữ gìn sức khỏe...". Cũng định bấm máy, giữ chừng chợt nghĩ: Gọi ai? Còn ai mà gọi?
    Gió biển vẫn nhẹ thổi qua Vườn Treo, thẻ số 94, và 2 thằng đàn ông, một người nhớ vợ, một người nhớ... vợ thằng bạn!
  9. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi,ta về...mặc kệ ai lạnh lùng,xa cách ...dường như ta là người vô cảm...Mặc kệ,ta vẫn đi về,có lòng tin nào nữa cho ta lang thang lúc này,một con đường dẩn về hủ hèm của nhửng linh hồn đang chờ đợi...Chén rượu cay một đời tôi uống hoài...trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi...
    TRĂNG TÀN NGUYỆT TẬN CHƯA TỪNG TUYỆT VỌNG ĐÂU EM! .........
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Troi ah!
    sap mua ha rui ma sao nho mua thu the, them mot buoi lang thang cung tui ban, them mot chieu ngoi uong ca phe phin nghe TRINH wa, ngoi ngam troi, ngam doi,ngam nguoi, chan rui thi ngoi ....ngam nhau. Chi Chet tien xang thui, hic..hic... Nhung ma van thay ...NHO!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này