1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chiều sang chơi, đang nói chuyện chợt bắt gặp ánh mắt và nét mặt thoáng xúc động rồi lại cân bằng trỡ lại, hình như con người ta thật cứng cáp lại càng chất chứa nhiều tâm sự, trăn trở và tự mình xoa dịu. Tối lại bắt gặp cách viết chăm chút và nhiều tâm sự, chẳng hiểu sao lúc đó lại muốn làm như với một người bạn thân lâu năm, 2 đứa nằm kề nhau và im lặng.
    Đêm nay chỉ muốn thả hồn theo nhạc, theo những suy nghĩ mông lung, Metnhi à, đang nghe bài này nè, có muốn nghe chung không:
    "Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người quen
    Không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan .
    Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang
    Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng đường
    Cho tôi lại một mùa mưa đêm buồn ngoại ô
    Đêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô
    Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ
    Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ
    ...
    Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau. "
  2. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ...Khi cơn đau chưa dài
    Thì tình như chút nắng
    Khi cơn đau lên đầy
    Thì tình đã mênh mông
    Một người về đỉnh cao
    Một ngưòi về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau
    Như bóng chim cuối đèo...
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Sao tư? buô?n chuyê?n qua bực bội dêf da?ng quá !
    Sao muốn chư?i thê? quá !
    Sao cứ nhớ hoa?i nhưfng điê?u đaf xa quá !
    Sao thấy căm ghét nhưfng điê?u gọi la? sự thay đô?i tất yếu quá!
    Sao thấy khó chịu với nhưfng sự quan tâm quá!
    Sao thấy vư?a yêu, vư?a ghét, vư?a kính trọng, vư?a xem thươ?ng, vư?a căm thu?, vư?a thương vư?a nhớ đến quay quắt một ngươ?i quá !
    Sao muốn nô?i điên quá !
    Ca?nh đẹp nhi?n ghét quá !
    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 26/04/2004
  4. crystal_vase

    crystal_vase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em đang lo lắng lắm. Mà em biết lo cũng chẳng để làm gì cả. Hôm nay là một ngày đặc biệt kỉ niệm tình yêu của chúng mình, thế mà bao nhiêu chuyện cứ dồn dập đến.
    Khi em về đến nhà, sau một ngày học hành căng thẳng và mệt mỏi thì biết tin bà nội hôm nay sốt cao, suýt phải đi cấp cứu. Dù biết là bệnh người già, và bà thì ốm đã lâu rồi, nhưng em vẫn mơ hồ thấy sợ.... (thôi không nói nữa).
    Khi nãy, em đang chat với anh, mới được mấy câu, thì anh phải đi ngay. Trùng hợp thế nào mà bà nội anh cũng phải vào viện cấp cứu. Em chỉ kịp giục anh đi ngay đi, vậy thôi, và anh out ngay lập tức. Em ở lại, lo lắng, bồn chồn. Bà nội em vẫn đang sốt cao, mẹ đã phải xuống ngủ cùng bà và chị giúp việc. Còn bố thì giục em đi ngủ vì nhỡ có chuyện gì xảy ra thì bố sẽ đánh thức em. Còn em thì không tài nào ngủ được. Không biết đêm nay anh thế nào, hay là lại thức trắng ? Mà ngày mai anh còn phải đi làm sớm, lại là ngày làm việc vất vả của anh, từ 7h sáng đến 8h tối. .....
    ..... 1h 20. À, em vừa nhận được tin của anh. Bà nội anh không sao cả, chỉ mệt thôi, chắc nằm viện vài hôm là khỏi. Chắc giờ này anh đang về nhà. Em cũng đỡ lo rồi. Mẹ vừa bảo đi ngủ để còn thay ca cho mẹ. Có lẽ em cũng phải chợp mắt một lúc đây. Ngày mai lại nhọc nhằn rồi, còn bao nhiêu bài tập, giáo án em chưa đụng đến một chút nào. Thôi em ngủ đây. .........
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa nhận ra mình! Không biết đây là lần thứ mấy? Nhưng có một điều, càng ngày càng thấy mình chẳng thể hiểu nổi mình. Nhưng, quanh mình còn bao người đang cần mình, và mình cũng đang cần lắm những tấm lòng bè bạn... Cứ mỗi lần nghĩ thế lại thấy ngượng, bạn bè lo cho mình thế, vậy mà suốt ngày cứ than thở đủ chuyện. Thôi thế là đủ rồi, ngừng than vãn đi thôi! Sống nào!
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng...
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Đã không là tất cả...
    thì xin chớ là gì !
    Bước phía nào cũng thấy mình có lỗi
    Đành quay đi
    Sao không là hai mươi năm trước?
    Sao không là một trăm năm sau
    Tất cả mới bắt đầu
    Hoặc đã ngủ yên trong kết thúc...
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    1 ngày trống rỗng. Online gần 5h đồng hồ, chỉ để upload, download, send và recieve. Làm như một cái máy.... Tôi nghe thấy tiếng thét của Evanescence từ headphone đang được mở volume hết cỡ :
    ... Screaming Deceiving and Bleeding for you...
    ...Don''t want your hand this time I''ll save myself, maybe I''ll wake up for once. Not tormented daily defeated by you. Just when I thought I''d reached the bottom. I''m dying again...
    I''m going under, drowning in you. I''m falling forever. I''ve got to break through. I''m going under...
    ...So go on and scream, scream at me I''m so far away. I won''t be broken again. I''ve got to breathe I can''t keep going under...
    Save me from the nothing I''ve become !.....
  8. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    7:PM: empty, Sáng mai thi, học vẫn chưa hết...Muốn phát điên...Lại vừa mới đi học về...Tối nay lại một đêm thức , mình mệt mỏi...Tôi ơi hãy là tôi nhưng đừng quá là tôi...! NS a! mQ nhớ...MyA!_forever?
    Được vothuong2612 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 29/04/2004
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đêm nay lại thức, lại buồn... Ước chi có thể nhặt hết những câu hát về ĐÊM, đem bày ra ngổn ngang trước mặt rồi xâu chuỗi nó lại với nhau, hoặc đan thành một tấm lụa đêm che mắt, ngõ hầu lặn được vào giấc ngủ ngay lập tức khỏi qua những chập chờn mộng mị...
    Cuối ngày rồi còn vấp phải những nỗi buồn. Đời nhẹ như mây khói, mà sau thấy đau nặng từng lời nói? Tiếng hát Khánh Ly ảo não quá... Thật dại dột, đã buồn đến bải hoải cả người ra rồi còn nghe Khánh Ly. Để rồi chập chùng ám ảnh và như muốn hoá lỏng cả linh hồn.
    Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô... Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa... Đã thế ta cứ nghe, cứ nghe... phải mở nhạc đến sáng và ru dỗ những chập chờn...
    Nửa đêm tiếng ca cất lên như than phiền... Bàng hoàng lạc gió mây miền....
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    ...... Tiến thoái lưỡng nan
    Đi về lận đận
    Ngày xưa lận đận
    Không biết về đâu !
    Về đâu cuối ngõ ?
    Về đâu cuối trời ?
    Xa xăm tôi ngồi
    Tôi tìm giấc mơ
    Xa xăm tôi ngồi
    Tôi tìm lại tôi ...
    Tiến thoái lưỡng nan
    Đi về lận đận
    Ngày nay lận đận
    Là ... giọt hư không !
    Chưa bao giờ thấy cuộc đời nặng nề như lúc này , thất bại cứ liên tiếp thất bại , đen đủi cứ nối tiếp đen đủi , chẳng biết bao h mới lại nhìn thấy bình mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này