1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tặng sóc.
    Cô ấy hay cười, khuôn mặt rạng rỡ và mắt lúc nào cũng đọng lại dấu vết của đêm.Cô ấy đang thi, nhưng hình như thức không chỉ để học.Cô ấy đang ray rứt giữa trách nhiệm, lòng nhiệt tình và cảm xúc của chính cô ấy.Có lẽ tại cô ấy sống tình cảm quá.Chưa bao giờ cô muốn làm tổn thương ai, dù là vô tình. Hẳn thế mà cô đang vướng vào mớ bòng bong mà tôi cố bảo cô rằng hãy dứt khoát, song tôi cũng biết dễ gì.
    Nhạy cảm quá cũng không tốt đâu.Nhất là con gái.Đôi mắt ấy từ nay về sau còn buồn nữa.Có nhiều lúc rất muốn đưa tay xoa nhẹ, vỗ về cô, nhưng lại thôi.Cứ để như thế, cô ấy là người con gái can đảm, sẽ biết cách đi như thế nào.
    Cô ấy hứa sẽ tặng một kg nắng, một kg gió, từ vùng thân thương của cô.Tôi sẽ đợi và chúc cô những ngày vui vẻ.
  2. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thi xong rồi, về nhà và nó ngã gục...Mơ hồ nhớ là mình về vừa bước vào bục cửa là ngã qụy...Nằm ở nhà một ngày...nó biết trưóc điều này và vẫn bình thản, sáng nay tỉnh,nó đã ngủ gần suốt một ngày...trong giấc mộng chập chờn có bóng một người...một người nó yêu thương...Nó ghét nằm bệnh, lấy sách ra học nhưng không vào được chữ nào...vùng dậy , ăn một chút gì rồi lang thang.Nó vào mạng , không mong gì có tin nhắn từ một người nhưng sao vẫn hi vọng... vẫn có tin nhắn...không phải của anh...Sao anh không nhắn cho nó lấy một lời? tại sao??? Nó đọc tin nhắn của người bạn một cách hờ hững, người bạn mà nó không quan tâm dù với người đó thì ngược lại..., thấy mình lắm lúc là tàn nhẫn.... Để cái status" Đời đã quen với những kiếp xa nhau...?" Ừh, nó đã quen những kiếp xa anh rồi sao?...những kiếp xa nhau? xa nhau còn đến bao giờ?...
    Mẹ mà biết nó trốn nhà lang thang lên mạnglà lại ca cho nó một bài hương ca vô tận mất...Nó mặc kệ...tối nay cuối tuần...Anh có lẽ vẫn bận rộn với công việc, vẫn nhớ nó, có phải vậy không anh?
    Nó có quá ích kỉ với anh không? Nó chỉ biết nghĩ cho bản thân mình hay sao? Nó không nghĩ cho anh sao? Nó đã hỏinhưng nó không tìm được câu trả lời...
    mà sao?...Hoa dạ lí vẫn ngát hương mỗi tối trước sân nhà nó, đêm nay vẫn có một vầng trăng, ngày mai rằm...Trăng thì tròn mà lòng nó khuyết...
    Gió không phải là roi mà quất núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím?...
    Ừh , vẫn là vậy, mãi vẫn là vậy...
    Những trang nhật kí chỉ dành riêng cho một người...một người...Alway in my heart
  3. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
    Em có hay thu về hết dấu cô liêu
    Và em có hay khi mùa thu tới
    Bao trái tim vương màu xanh mới
    Em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây

    ... biết ấy cũng thích mùa Thu và cả mưa nữa . Saigon chắc cũng gần mưa rồi , không lâu nữa đâu . Sẽ mưa suốt mấy tháng liền . Mưa đến vật vã cũng có , mưa lất phất cũng có , mưa dầm cũng có và nếu may mắn sẽ có cả mưa vào buổi sáng nữa . Đôi lúc lâng lâng cũng muốn bay bổng một chút . Tớ yêu tháng sáu lắm . Và tớ cũng bắt đầu nhớ ấy nữa . Tớ nhớ lần đầu nói chuyện với ấy , lúc ấy tớ thấy tức cười quá vì ấy cứ lên lớp tớ mãi .
    Hìhì , công lực của tớ chỉ đủ để nói đến thế . Lúc nào nhớ , tớ sẽ nhăng cuội lung tung vào đây . Biết đâu ấy sẽ đọc được .
    ...Khép kín lòng môi anh ước tình yêu tới
    Và mưa bay tháng sáu đẹp không em?
    ...
  4. Rick_candle_lit_cafe

    Rick_candle_lit_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    BIỂN VẪN CẬY MÌNH DÀI RỘNG THẾ
    XA CÁNH BUỒM MỘT CHÚT ĐÃ CÔ ĐƠN......
  5. Feelings

    Feelings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thấy zợ viết vào nhật ký, chạy vào coi thử đang vui hay buồn, hông ngờ viết tặng mình, vậy là rưng rưng, trời ơi, sao dễ sướt mướt vậy nè, lúc trước mẹ hay bảo con gái mẹ cứng rắn nhất trong mấy chị em cơ mà, dạo này không biết mình làm sao ấy.
    Ai đó nói rằng, niềm vui, khi đã đi qua cũng như nỗi buồn và như vậy kinh nghiệm làm mình giàu có vô cùng, còn mình hay nghĩ ngược lại : nỗi buồn, khi đi qua cũng như niềm vui và lúc ấy người ta càng giàu có. Không biết có phải vì nghĩ vậy hay vì đã có được những người bạn dễ thương mà dạo này thấy yêu cuộc sống vô cùng, một chút dịu dàng trong cư xử cũng làm người khác thấy hạnh phúc lắm.

    "Sống bên nhau dịu dàng, dù đời làm ta khô khan...
    Sống cho nhau nụ cười...
    Sống bên nhau ngọt ngào dù đời buồn hay vui mau..."

  6. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    to rick_candle_lit_cafe: Nguyên văn của nó là;
    " Anh xa em
    Mây cũng lẽ, mặt trời cũng lẽ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn..."
    Vắng chứ không phải là xa...
  7. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ...
    Saigon một ngày mưa , mưa từ hồi chiều đến giờ . Mỗi lúc như bây giờ , tớ chẳng làm được gì cả ngoài việc ngồi nghe nhạc , mới mượn được cây guitar nên cũng lỏm bỏm đua theo , câu được câu không nghe tức cười lắm , nhưng nhìn tổng thể thì tức cười thế mà hay , hay không nhỉ , ai mà biết . Kệ , nói hay để tự tin chút xíu , có sao đâu .Thấy thích lắm . Chiều nay tớ ngồi nghe lại hết album Ừ thôi em về của Khánh Ly . Hay lắm ấy àh . Ấy nghe Phượng Yêu của Phạm Duy chưa nhỉ . Ôi , hay lắm . Tớ mong được đi đâu đó , nhờ người ta mở cái bài ấy cho ấy nghe . Chắc sẽ thích lắm . Nghe Phượng Yêu thì tớ nghĩ phải nghe đúng cái Khánh Ly hát âm thanh cũ cũ ấy mới thích ấy àh . Bài này Duy Quang và cả Thái Thanh đều có hát nhưng tớ thích mỗi Khánh Ly . Tớ chỉ nghe giai điệu , tạm thời quên cái bài hát ấy nói gì . Lúc đó , tớ nhớ đến ấy .
    Yêu người như suối cuộn rừng sâu
    Như con tầu say gió
    Như con giun ngước lên trời
    Yêu trăng sao vời vợi
    Làm sao sao nói được tình tôi.
    Ui , tớ chưa gặp ấy lần nào , nhưng nghe đến Mộng dưới Hoa tớ thấy phấn khởi hẳn lên . Công việc dù bận rộn đến mấy tớ vẫn dành chút thời gian ngồi lim dim vài bản nhạc trước khi khò khò . Hình như vậy dễ ngủ hơn thì phải ...
    Tớ lại thôi và mai mốt tớ lại tiếp ...
    ...Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng sao lúc nào ta cũng nhớ thương nhau ...
    ...
  8. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ... Mưa ngoài song bay
    Lời ca anh nhỏ
    Nỗi lòng anh đầy...
    Một lần ấy cũng đã viết như vậy. Ở đâu đó...
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng nay ấp ủ sẽ viết vào topic Nhạc Việt xưa và mùa thu mà vẫn chưa làm được, thế mà log in vào và phát hiện ai đó đã kéo lên, câu đầu tiên lại là nhạc của Đoàn Chuẩn-Từ Linh, thêm cả màu xanh lơ đầy sức sống ấy nữa, mừng và tự dưng có cảm tình với cái nick lạ ấy. Thu trong mắt em này, Phượng yêu này, lại còn Mộng dưới hoa nữa. Hihi, không nói nữa đâu, lỡ nhận lần người thì quê chết .
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thèm được nhặt những cánh hoa đào rụng để ép vào sổ và lại ghép chúng lại thành những bông hoa , vẫn mỏng manh ,nhưng sẽ không bao giờ tàn .
    Xin đừng thèm được là bông tuyết tan chảy trong bàn tay ấm áp của ai đó ( vì sẽ tan trước vì nắng hạ )
    Yếu đuối đi nhưng xin đừng gục ngã
    Được caneton0901 sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 03/05/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này