1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn (hay nguyên thơ nhỉ )
    :::Hữu Thỉnh::: ​
    Thơ viết ở biển​
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn ​
    Rồi bác Phú Quang nhà mình biến nó thành nguyên văn bài Biển, Nỗi Nhớ và Em
    Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn ​
    Tớ thì lại thích nhất là câu : " Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím"
  2. Guest

    Guest Guest

    Hôm nay đánh võng qua đây đọc ké tâm tư của bà con thì lại gặp một người cùng sở thích.Ecisco cũng mê Rachmaninoff ah?? hay chỉ vô tình chọn ảnh ông ấy làm avatar thôi??.
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 03/05/2004
  3. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ...
    Saigon sáng thật âm u . Âm u đến lạ thường , nghe dự báo thời tiết chẳng thấy có gì Áp thấp nhiệt đới .Thế mà vẫn âm u . Saigon buổi sáng âm u như thế này quí lắm . Lâu lâu dăm ba bữa mới có một ngày kiểu ấy . Thế có gì đặc biệt ... Đặc biệt ngập trời ...
    Sáng nay trong lòng rất vui , vui lắm ấy àh ... Sáng sớm thức dậy cũng đã vui ... Hoàn thành , dứt điểm công lao khổ ải lâu nay càng vui hơn ... Song , vui nhất có lẽ là được báo cáo chuyện đó cùng ấy . Thấy ấy cũng vui . Và dĩ nhiên tớ vui hơn ấy gấp 70 lần ...
    ...
    Chắc sáng nay là một sáng Thu . Trời vàng khè , đi đâu cũng thấy không khí ủ rủ , hay là mấy qua ăn chơi sướng quá , giờ đây kiệt sức rồi àh . Tớ thì chẳng đi đâu trong mấy ngày qua , đi thì kể ra cũng được , nhưng áy náy lắm .Nên quyết tâm ở nhà luyện nghe nhạc . Nghe đủ loại , cái gì cũng nghe . Chưa có ngày nào nghe đã như vậy ...
    Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
    Mùa Thu quyến rũ Anh rồi
    ...
    Tớ cho rằng ông ấy dùng Thu tả cảnh hay tả tình gì cũng thuộc loại bậc nhất thiên hạ . Có mỗi cái câu đơn giản như thế mà tớ chưa từng nghe ai nói . Tớ thích từ "Quyến rũ " lắm . Nó hay quá . Ngay cả chim chóc cũng ngập ngừng không muốn bay . Tớ lại thích từ " ngập ngừng " . Nó là 0.5 . Nó chẳng là 0 , cũng chẳng là 1 . Vừa muốn đi vào , nhưng cũng ngại không muốn đi sâu . Ôi , đừng dứt khoát . Hãy cứ ngập ngừng thế . Lúc ấy , có nhiều cảm giác hơn . Tớ thấy thế . Bởi tớ thích cái ngập ngừng ấy nên tớ thích Tuấn Ngọc hát bài này vô cùng . Giọng ông là giọng dật dờ , lãng đãng , cứ tà tà thế nào ấy . Mà hơn hết là rất truyền cảm ... Nên tớ cứ nghe bài ấy Tuấn Ngọc hát mãi . Tớ nghe ai nói đâu đó , giọng ca kiểu ấy là giọng ca của suy nghĩ . Tượng hình lắm...Kiểu như người ta vẽ tranh , vẽ rồi mới mô tả sau chứ chẳng phải mô tả rồi mới vẽ . Và làm thơ cũng vậy . Từ ngữ nhiều vào sẽ làm người ta suy nghĩ ...(không biết có như dấu 3 chấm này không)
    Mà thôi , tớ chẳng hoả mù tung ra làm ấy rối tung rồi lại bảo tớ đường mòn của người ta mà sao bước hăng hái thế . Tớ chẳng biết , chỉ biết đơn giản là tớ hôm nay vui và nhớ đến ấy nhiều lắm ... Tớ lại thôi , và lúc nào nhớ tớ lại tiếp tục...Mai mốt gì đó
    Tà áo xanh nào về với giấc mơ
    Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
    Người mơ sẽ đến hôm nào...

    ...I''m just the shadow of the man I used to be...
    Được Ecisco sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 03/05/2004
  4. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    To Langlenoinay :
    ... Ừ ,
    Tớ rất mê Rachmaninov . Đầu tiên tớ nghe cái Concerto số 2 , mê lập tức . Giai điệu chưa nhiều suy nghĩ ( hôm nay sao lạm dụng từ này nhiều quá ) . Cái tớ nghe đầu tiên chẳng biết ai chơi . Sau này thì tớ không còn nghe cái này nữa . Tớ thích nhất là Evgeny Kissin chơi Rach . Nồng nàn và điên cuồng lắm . Một lâu sau , tìm được cái do chính ông chơi . Thế là sướng quá...
    Te te , tè té , tè té te te tè te tẹ ,...
    Hay quá
    Vì cậu , hihi , trưa nay sẽ về nghe lại Theme for Paganini .
    Ui , mà hình như trong Rach cũng chứa Thu bát ngát đó nhỉ ... Chẳng biết , chắc bị ám ảnh mất rồi
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Nghe rất rõ hơi thở loài chim biển, tiếng chuông của gió và cát ... nhưng ở đó không là biển, chỉ là căn phòng hanh nắng mùa hạ và tiếng hát của Dido.
    I''''ve still got sand in my shoes, and I can''''t shake the thought of you I should get on, forget you ...
    Cát còn vương gót hài và em không thể rũ bỏ nỗi nhớ anh
    Băn khoăn mãi khi dùng chữ "giũ bỏ" nhưng rồi lại thấy hay, vì nghĩ đến hình ảnh em thấy cát trong đôi giày nhỏ, nhưng chẳng muốn giũ sạch nó, vì nhớ anh mà thôi, nhớ những ngày trên biển hihi
    Có lẽ đó là, Biển nỗi nhớ và em, hay Sand in my shoes
    Được beenagirl83 sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 03/05/2004
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh - một buổi chiều SG ẩm ướt cùng giai điệu của Smooth Operator... Chợt thấy nhớ Huế những ngày mưa năm 1999...
    ...He''s laughing with another girl and playing with another heart
    Placing high stakes, making hearts ache
    He''s loved in seven languages
    Diamond nights and ruby lights high in the sky
    Heaven help him, when he falls...

  7. Guest

    Guest Guest

  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
     
    Kỳ này sao khắc khoải thế em? Khi buồn thì gọi lys tán chuyện, biết đâu sẽ đỡ chán hơn đấy em à...
  9. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ...
    Thân mang kiếp dã tràng , đem đời se tơ duyên
    Trên bãi cát vàng hão huyền
    ...
    Nghe lại Kiếp Dã Tràng . Nghe nhiều vào , nghe một ai đó giọng thật trầm , thật ấm , thật vang , thật nhẹ nhàng , thật tình...
    thì sẽ thấy hết ...Tuấn Ngọc cũng được , Từ Công Phụng càng hay .
    Kiếp dã tràng
    ------Từ Công Phụng -------
    Chiều vàng vương gót mỏi ta dừng chân phiêu du
    Lặng nghe sóng gọi ngọt ngào
    Hàng dừa nghiêng bóng ru nhau thầm thì lời âu yếm
    Dìu nhẹ đôi cánh mềm rã rời
    Đàn chim bé nhỏ ngập ngừng
    Nhẹ hương gió đưa về khoảng trời cũ
    Một mình ta đứng nhìn mối tình duyên tan theo
    Ngàn con sóng gào bạc đầu
    Nhẹ sầu lên dấu chân ghi cuộc tình nhòa trên cát
    Lời người nghe đã chợt lạc loài
    Trên thân dã tràng tủi phận
    Hoài công tháng năm xe cát biển Đông
    Thời gian như ngừng trôi giữa chiều tàn tạ
    Thầm gọi tên người đã vắng xa phương trời
    Cuộc tình như cơn lốc mang theo hồn người
    vào trùng dương khép kín u mê ngàn đời
    Tình người đâu có thấu cho ta?
    Thân mang kiếp dã tràng đem đời xe tơ duyên
    Trên bãi cát vàng hão huyền
    Chợt nghe lớp sóng xô lên đời mình nhiều cay đắng
    Cuộc tình trên tháng ngày muộn phiền
    Còn in vết hằn đời mình
    Người ơi hãy ru tình ta vùi quên
    Thời gian như ngừng trôi giữa chiều tàn tạ
    Thầm gọi tên người đã vắng xa phương trời
    Cuộc tình như cơn lốc mang theo hồn người
    vào trùng dương khép kín u mê ngàn đời
    Tình người đâu có thấu cho ta?
    Thân mang kiếp dã tràng đem đời xe tơ duyên
    Trên bãi cát vàng hão huyền
    Chợt nghe lớp sóng xô lên đời mình niềm cay đắng
    Cuộc tình trên tháng ngày muộn phiền
    Còn in vết hằn đời mình
    Người ơi hãy ru tình ta ... vùi quên
  10. yesterday_once_more

    yesterday_once_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    người đi một mình đồi dốc nghiêng xuống
    người đi một mình vực sâu gọi tên...

    Ai đó ơi, Sài Gòn đã thôi những cơn nắng rát mặt chưa ? tôi mong, để có kẻ nào đó được tắm gội lại linh hồn... Xứ này mưa, đột ngột cơn mưa một ngày mùa đông quay về trong mùa xuân làm bàng hoàng một một vùng trời đất. Và những ngày trái gió trở trời này, những cơ thể không được khoẻ mạnh cho lắm sẽ có cớ về nằm bệnh, tự cho mình ủ dột trong nỗi ủ dột của thiên nhiên.
    Ai đó ơi, bây giờ nhớ lắm, ai đó, cái thứ nước ngọt ngọt mà say... Sẽ say cho lả ngọn nhớ thương, cho quên ngày quên tháng, quên cái nỗi chông chênh của mặt đất mà mình đang bám lên nó.
    Ai đó ơi, tiếng ly rượu ném vào tưòng rồi vỡ nát của ai đó làm tôi buốt ! Một nỗi không thể sẻ chia ! Tôi muốn làm vực thẳm, tôi sẽ là vực thẳm gọi con diều của ai đó bay lên... vì tôi không thể làm gì khác hơn ! Cả ngày nay âm u, âm u, gió rít ù ù qua những hàng cây, vô vọng và vô vọng, nhìn lại quanh đây lô nhô loài người... Tôi muốn phỉ báng hết !
    Tôi muốn nghiêng mình xuống nỗi buồn... Nỗi buồn làm tôi đớn đau và yêu thương...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này