1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngắn người box TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 29/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Niềm tuyệt vọng chỉ là niềm tuyệt vọng
    Cũng bình thường như những nỗi niềm riêng
    Niềm tuyệt vọng gần như niềm trọn vẹn
    Giấu trong mình không ai được biết tên
    Niềm tuyệt vọng như mặt trời lẻ bóng
    Chờ trăm năm không thấy được đêm nằm
    Niềm tuyệt vọng trong veo như ánh nắng
    Mênh mang buông theo mọi thù hình
    !!!!!!!!!! buồn thật !!!!!!!!
    Đêm nay lại là 1 đêm Nguyệt Thực !
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó đi chị ơi ! Ai hơi đâu mà đi tin nó, nói nhảm ko ấy mà !
  3. dukichvaohang

    dukichvaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Trăng đã bị che gần hơn phân nửa . Trời không tối lắm , vẫn còn nhìn thấy được ......choáng váng .....thêm một lần nữa ...mong không có gì !! dường như có một cái gì thật buồn , thật lo trong lòng !! tại sao vậy ???
  5. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu trở trời, những cơn gió mùa đông bắc, tràn về, trời thay áo mới, một chiếc áo màu xám, buồn thảm, tối qua, trăng cũng lặn, lòng cũng "lặng"...
    Sáng đi học, lớp vắng gần nửa. phượng trong sân trường trổ bông, sao bây giờ mình mới biết? Tình hình hoc j hnàh của lớp ngày càng xuống dốc, không bao lâu nữa mà...Buồn
    ơi!...
    Được vothuong2612 sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 05/05/2004
  6. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ...nhớ ấy...
    Sương mù khuất lối đi
    Tình chợt dậy thổn thức những chờ mong
    Ấy chắc chưa nghe bài Trên bờ môi dấu yêu này đâu nhỉ , mà nếu nghe rồi thì tớ cũng...mừng lắm . Ở chỗ tớ buổi sáng mà rên rỉ những nhạc như thế là ... phải tắt ngay . Thế nhưng sáng nay tớ cắm headphone vào nghe . Nhỏ thôi nhưng tình lắm . Cái lời hay ghê nhưng bây giờ đối với tớ còn lắm xa xôi . Chỉ cái điệu của nó , cũng làm tớ quay quắt . Chắc mọi việc đã tạm ổn nên tớ cho tớ được nhớ đến ấy thoải mái . Cái nhớ sau chẳng vùi , lấp trên cái nhớ trước mà cứ dồn lên mãi ...
    Tớ nghe tiếp Nói với mùa Thu , giọng ca Quang Tuấn . Phải nói là đã . Bài ấy hay quá . Giai điệu đẹp . Tớ hiếm thấy mấy khi Thu về mà rộn ràng như bài này . Trời Thu nhưng lòng nở rộ toàn sắc xuân . Bài đẹp thế nhưng cái câu cuối cùng làm mất hay bài hát , làm giảm bớt hưng phấn nên tớ bỏ câu đó đi rồi ...
    Nói với mùa Thu
    ------------Thanh Trang---------------
    Bây giờ là thu rồi đó em
    Ai qua áo lụa mắt nhung mềm
    Bước chân hè phố hoen vạt nắng
    Và mắt em gợi mùa lá xanh
    Bây giờ là thu rồi đó em
    Cây khô nghiêng lặng đứng bên thềm
    Gió quen rừng cũ mây về thấp
    Sương trắng giăng mù vây kín đêm
    Mùa thu về những phố không đèn
    Mùa thu về những lối đường quen
    Mùa thu dịu như tóc nhung mềm
    Mùa thu anh xót xa tình quê
    Bây giờ là thu rồi đó em
    Xôn xao mây lạc bốn phương chìm
    Nước xanh hồ lũng khơi mờ biếc
    Và nắng thu nhạt màu lãng quên
    Bây giờ là thu rồi đó em
    Ru thêm cơn mộng đến êm đềm
    Mắt xưa sầu biết như ngày tháng
    ...
    (Em chẳng xa và ta chẳng quên)
    Ấy nghe rồi ấy cũng sẽ thấy , bài này cũng Thu nhưng toàn là màu xanh . Nè , Bước chân hè phố hoen vạt nắng . Và mắt em gợi mùa lá xanh . Và nhất là ...
    Nước xanh hồ lũng khơi mờ biếc
    Có cái gì đó phơi phới , tràn đầy hi vọng . Chẳng ẩn chứa và man mác như Thu , tớ cảm giác có nhiều nhựa sống trong đấy .Nhưng chữ mờ trong câu ấy cũng như chữ khơi cứ làm tớ hoài nghi . Tớ cố nghĩ nhưng chẳng tài nào . Ấy nghe đi rồi có dịp ấy nói cho tớ nghe , may ra tớ mới hiểu .
    Còn nhiều lắm , nhưng tớ chưa nhớ ra ... Lúc nào tớ lại tiếp ...
    Được Ecisco sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 05/05/2004
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới , trời lại mưa , cơn lạnh len len vào người .
    Đến với Anh :
    Mưa về , khi em đến , theo bước chân êm , hoa nở cuối đường . Gió về , khi em đến , cho tóc em bay gọi phố phường . Niềm hạnh phúc trong lời ca , dù lặng khuất , bên trời xa . Bây giờ , còn nổi nhớ , mưa thoáng bay , trong đôi mắt buồn . Vệt nắng cuối Thu tiển nhau , thoáng nghe lòng tan vở , nước mắt rơi , trái tim cuốn xô theo đời mưa gió , Anh giờ xa vắng , và em chờ mong .....vẫn chờ , vẫn nhớ !!!
  8. Rick_candle_lit_cafe

    Rick_candle_lit_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xa hay vắng gì cũng có nỗi mệt nhọc như nhau...chỉ có những khoảnh khắc nào đó tự dưng nhớ chân giang hồ thì muốn phiêu du một mình thôi......Song...
    Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em....
    Tiếng nói của mỗi người cò lúc chỉ là sự dung thứ cho những điều gì đó đã rất xa...như nhưng cái giật mình cả trong mơ còn thức...tỉnh ra vẫn còn đâu đó dòng thác lũ đã cuốn trôi đi mọi thứ...bất thần ngồi nhìn trời đất...chập chờn như lau trắng trong tay...
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím ...
    Được Rick_candle_lit_cafe sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 05/05/2004
  9. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    chỉ có những khoảnh khắc nào đó tự dưng nhớ chân giang hồ thì muốn phiêu du một mình thôi....
    ừh, khi đó chợt thấy rằng :" Đường thênh thang gió lộng một mình ta"...thôi hén...best wishes.!
  10. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hôm nay. trời đẹp ra trò. nhìn thấy ai cũng thật đáng yêu. tự dưng thấy nhớ bác vô thường ca, nhớ chị Mùa đông HN, nhớ small heart, nhớ blue...
    nhớ mọi người, và nhớ Thắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này